koki
15-11-2010, 12:51 AM
EM LÀ GIÓ VÀ TA LÀ ...
Cuốn theo chiều gió,ta tìm em trên biển cả...
ào ạt,mênh mông hôn hít ,dãi đất mềm.
Em ở đâu giữa muôn ngàn sóng lộng,giữa mênh mông giữa biển u hoài.
Mặt biển trong xanh , em là cơn gió hay cánh hải âu bay mãi cuối chân trời.
Cuốn theo chiều gió ,ta tìm em trên đồng xanh hoang dai.
Tình yêu sao mỏng manh như cánh hoa vàng.
Ta không biết điều gì là hư ảo...
ta không biết đôi tay em khắc khổ mà vẩn dịu dàng như cánh hoa bay.
Cuộc sống đổi thay và ta vẫn vậy.
Vẫn chỉ là lá cỏ mùa thu.
Xác xơ.
Điêu tàn.
Trong miền hoang của gió.
Em là gió mùa thu lướt qua ta để hồn buốt lạnh.
Gượng gạo cười mà lòng bổng nhói đau.
Ta ngỡ mình hoang dại bóng cỏ lau.
Và em là gió mùa đông rít dài theo nổi nhớ.
Lật từng cành lá làm hồn ta nhàu nát...
khốn khổ trái tim kẻ si tình.
Và có khi ta chỉ là hạt cát nhỏ nhoi..
lặng lẽ gồng mình trong sóng biển....
tìm em....tìm em...
Ta yêu em vĩnh hằng là như thế.
Xuân..
Ha..
Thu..
Đông..
Em là gió...
ta sẽ là những gì bé nhỏ....
Và ước mình để gió cuốn bay đi.
koki hihihi....:rang:
Cuốn theo chiều gió,ta tìm em trên biển cả...
ào ạt,mênh mông hôn hít ,dãi đất mềm.
Em ở đâu giữa muôn ngàn sóng lộng,giữa mênh mông giữa biển u hoài.
Mặt biển trong xanh , em là cơn gió hay cánh hải âu bay mãi cuối chân trời.
Cuốn theo chiều gió ,ta tìm em trên đồng xanh hoang dai.
Tình yêu sao mỏng manh như cánh hoa vàng.
Ta không biết điều gì là hư ảo...
ta không biết đôi tay em khắc khổ mà vẩn dịu dàng như cánh hoa bay.
Cuộc sống đổi thay và ta vẫn vậy.
Vẫn chỉ là lá cỏ mùa thu.
Xác xơ.
Điêu tàn.
Trong miền hoang của gió.
Em là gió mùa thu lướt qua ta để hồn buốt lạnh.
Gượng gạo cười mà lòng bổng nhói đau.
Ta ngỡ mình hoang dại bóng cỏ lau.
Và em là gió mùa đông rít dài theo nổi nhớ.
Lật từng cành lá làm hồn ta nhàu nát...
khốn khổ trái tim kẻ si tình.
Và có khi ta chỉ là hạt cát nhỏ nhoi..
lặng lẽ gồng mình trong sóng biển....
tìm em....tìm em...
Ta yêu em vĩnh hằng là như thế.
Xuân..
Ha..
Thu..
Đông..
Em là gió...
ta sẽ là những gì bé nhỏ....
Và ước mình để gió cuốn bay đi.
koki hihihi....:rang: