Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vào đối thơ với cọp cho vui nào



pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 06:44 PM
bình minh lên bắt đầu một ngày mới
đáng lẽ vui nhưng sao thấy bùn bùn
ba năm rồi từ ngày anh bước đi
con tim em cứ vô tri vô giác

DiệpPhong
14-11-2010, 06:47 PM
Bình minh lên bắt đầu một ngày mới
Bỏ sau lưng đêm dài mộng mị
Quên đi tất cả làm lại cuộc đời mới
Đêm buồn phiền khóa vào hư vô

pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 06:51 PM
Bình minh lên cho ta niềm hạnh phúc
em sẽ cố gắng để wên người xưa
và bắt đầu vào một cuộc tình mới
khi bình minh không phải thấy cô đơn

DiệpPhong
14-11-2010, 06:57 PM
Uh Bình minh thật đẹp phải không em
Cho lòng ta trở nên thật thanh thản
Bao lo toan của cuộc sống phiền muộn
Dường như đã tan biến mãi vào hư vô

pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 07:01 PM
đương nhiên ùi bình minh là đẹp nhất
nó xua tan tất cả cái bóng đêm
nó đem đến thứ ánh sáng kì lạ
chỉ cần nhìn là cảm thấy đời vui
********
đến gió đi anh phong ơi

DiệpPhong
14-11-2010, 07:06 PM
Gió buối sáng thật yên bình đến thế
Gợi cho ta bao kí ức khó quên
Của 1 thời ta mãi nhớ
Nhớ có 1 đôi mắt lạ
Làm lòng ta xao xuyến mãi không nguôi

pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 07:09 PM
gió như đùa đi đi lại đến đến
làm hạnh phúc cũng đến rồi lại đi
làm con tim cứ bồi hồi xao xuyến
có lúc dzui lúc thì lại quặng đau

pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 07:11 PM
gió buổi sáng chỉ là cơn gió nhẹ
nhưng đủ làm cho sảng khoái tinh thần
cũng đủ làm để cho ta phải nhớ
nhớ ngày xưa đón gió sáng cùng nhau

DiệpPhong
14-11-2010, 07:33 PM
Dịu dàng và êm ái
Chợt đến rồi chợt đi
Như cơn mưa bất chợt
Như lòng ai hững hờ
Để 1 kẻ ngẩn ngơ
Mở 1 ngày như thế !!

pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 07:39 PM
ngày mới lên ngập bao niềm hạnh phúc
còn gió sáng nhẹ nhàng vào cửa sổ
nó thổi tung mái tóc em bay
anh chợt thấy tưởng em là tiên nữa
một thiên thần gió sáng thật ngây thơ

Tuấn chessking
14-11-2010, 07:54 PM
Anh viết lại đây vần thơ ngày mới!

Khi nắng vàng đang nhảy nhót trên cây

Giọt sương sớm khẽ giật mình tĩnh giấc

Đón niềm vui trong ánh mắt đong đầy...



Sinh nhật anh, ở xa-xa quá

Rất nhiều hoa, quà bánh chúc mừng

Tiếc chả gửi phần nào cho em cả

Lời thơ sao cứ ngọng nghịu rưng rưng..



Anh muốn nói nhưng lòng lại ngập ngừng...

Tin nhắn em mỗi ngày mang lời chúc

Lời giản dị anh thấy mình hạnh phúc

Miệng anh cười mà tròng mắt anh cay...



Cám ơn em giữa thuyền đời vướng sóng

Vẫn không quên chở tới những niềm vui

Để anh thấy mình có niềm trân trọng!

Luôn bên ta chia sẻ những ngọt, bùi...



Gửi tới em những lời yêu thương nhất

Lời chân thành ngày tuổi mới của anh

Thêm một tuổi niềm vui thêm chất ngất

Đường ta đi rực nắng phảng phất bay....

DiệpPhong
14-11-2010, 07:55 PM
Ngẩng mặt lên trời chả thấy mây đâu
Chỉ thấy nụ cười em lơ lửng
Nửa mỉm cười nửa thách thức ta
Vội đưa tay vuốt nhẹ nắng mai
Cứ ngỡ là được vuốt tóc ai

pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 08:03 PM
nắng ban mai phủ vằng trên mái tóc
bước một mình giữa phố xá người đi
rồi ánh nắng soi thẳng vào gường mặt
thấy tôi bùn nắng cũng mún khóc theo

pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 08:05 PM
nắng ban mai làm vàng bầu không khí
làm cho mái tóc em trở thành mây
anh khẽ đưa đôi tay lên vuốt
nhưng không nhờ chỉ thấy tay tróng không

pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 08:06 PM
@anh tuấn: bài thơ này anh nhắn tới ai thía em gửi giúp cho

DiệpPhong
14-11-2010, 08:27 PM
Nụ cười em xinh tươi như hoa nắng
Mắt em nhìn tựa sắt hồn phai
Em là hoa hay nàng tiên xa lạ
Khóa hồn tôi trong tìm yêu dại khờ

hiepduy
14-11-2010, 09:03 PM
hoàng hôn về khiến lòng ta buồn nhớ
nỗi buồn này ta gửi vào giấc mơ
để ngày mai binh minh lại đến
sẽ ko buồn như binh minh nay nữa

hiepduy
14-11-2010, 09:16 PM
ngày mới lên ngập bao niềm hạnh phúc
còn gió sáng nhẹ nhàng vào cửa sổ
nó thổi tung mái tóc em bay
anh chợt thấy tưởng em là tiên nữa
một thiên thần gió sáng thật ngây thơ

ngày mới tàn còn hạnh phúc ko em?
khi cô đơn và dêm đen lại đến
nỗi buồn xưa lại xuất hiện ben em
va nhìn em ko như thiên thần nữa

nh0oi_aillov3dziu
14-11-2010, 11:43 PM
ngày qua ngày tôi vẫn gặp em,
khoảng sân thưa nắng,dáng êm dềm.
nhẹ bước như mưa về trên lá
còn tôi lặng lẽ nỗi niềm riêng...

nh0oi_aillov3dziu
14-11-2010, 11:54 PM
em baby,em rất yêu màu nắng
tóc em dài?hay tóc ngắn em ơi?
em mơ mộng,ko nhiều nhưng sầu quá
để lòng anh tự hỏi,em có buồn?

.:oo0wjndy0oo:.
15-11-2010, 02:40 AM
thấy em mở fic chị nhào vô
ngày mới vui vẻ và bất ngờ
niềm vui gõ cửa cùng hạnh phúc
buồn đau biến mất không nghĩ suy

pecop_bun_nho_anh
18-11-2010, 06:11 PM
em baby,em rất yêu màu nắng
tóc em dài?hay tóc ngắn em ơi?
em mơ mộng,ko nhiều nhưng sầu quá
để lòng anh tự hỏi,em có buồn?

vâng anh ơi em rất iu màu trắng
tóc em dài chứ không ngắn đâu anh
về mộng mơ em đây không thiếu
và bây giờ em rất bùn anh ơi

pecop_bun_nho_anh
18-11-2010, 06:14 PM
dù là đêm nhưng trong đôi mắt anh
em vẫn là một thiên thần bóng tối
sáng bình binh em là thiên thần gió
đẹp ngây thơ trong trắng dễ thương
còn bây giờ em đẹp thật bí ẩn
làm cho anh phải tìm hiểu về em

pecop_bun_nho_anh
18-11-2010, 06:16 PM
cảm ơn chị đã vào ủng hộ
khi em mở của gặp niềm vui
nó đang sánh duyên cùng hạnh phúc
còn em sẽ cùng người mình iu

whyyy
05-12-2010, 08:46 AM
vâng anh ơi em rất iu màu trắng
tóc em dài chứ không ngắn đâu anh
về mộng mơ em đây không thiếu
và bây giờ em rất bùn anh ơi

hjx,em ơi anh cũng yêu màu trắng!
mầu trắng hồng trên gương mặt of em^^
em đừng buồn để anh thêm thắc mắc
rồi tò mò,lại hỏi em vì sao???:mpl:

whyyy
05-12-2010, 08:56 AM
sau bao ngày lang thang dầy tuyệt vọng
anh lên mạng kiếm tìm 1 giấc mơ
1 giấc mơ trên 1 trang wed ảo
ảo 1 đời hay chỉ 1 giấc mơ????

whyyy
05-12-2010, 09:12 AM
hjx,tui là người có nick nh0oi_ailov3dziu nhưng giờ quên mất pass mới khổ chư