PDA

Xem đầy đủ chức năng : gần như mới tinh naz



thienduonguocmo_93
14-11-2010, 10:20 AM
heyo cả nhà
lâu lém ùi mình mới quay lại 4rum
bỡ ngỡ chạy linh tinh vấp phải chữ ngã lăn quay vào đến tận đây
her chắc mọi người không bit mình là vật thể gì đâu nhờ
Mình
hiền lành nhưng vẫn bị gọi là cáo bới vì vũ khí tối tân nhất của mình là hàm răng trắng chắc và khỏe có thể cạp mọi lúc mọi nơi vì mục đích chính đáng là tự về hoặc phòng những khi bùn bùn không biết làm gì thí ngứa mắt cạp cho sướng
nỗi đau của người khác là niềm vui của mình he he he mình hiền mùk
mình bị ném ra khỏi chốn vô thiên vô địa vào ngày 12/5/1993 ( vẫn a kay lão Ngọc Hoàng không cho mình sanh mụn mụn khoảng 7 ngày nữa thui là đến 19/5 ngày sanh của Hồ Chủ Tịch vĩ đai hức.)
bi giờ và hiện tại mình đang sở hữu một đống niềm vui, một đống bạn bè và một đống không khí trong túi quần (<==nhìn mẹt đần thúi ngơ ngác thế kia! túi quần thì đựng tiền chứ làm gì hức nghèo kiết xác k được bác Hồ iu rồi)
mem cũ nhưng không quen ai nên được coi là trắng tinh như tờ giấy than nhờ
mong cả nhà ủng hộ và làm quen
à à
xíu quên
mình tên thiệt là Tâm hi hi hi

Bi thông minh
14-11-2010, 10:28 AM
:step: ta có tem roài :timup:
làm quen nà
:bighug:

thienduonguocmo_93
14-11-2010, 11:14 AM
hì Tang Bi tem đó giữ chứ đừng xé ná :)

San nhõng nhẽo
15-11-2010, 05:41 AM
bắt tay làm quen nè :)

pebunthichankeo
16-11-2010, 02:22 AM
cũ với người khác nhưng mới với mình !
là quen nha thienduonguocmo 93