PDA

Xem đầy đủ chức năng : uớc muốn ¤.@



bom bom
13-11-2010, 05:32 AM
anh có thể là chỗ đựa của em không?
em yếu đuối nên cần ai che chở
em hay vấp ngã nên cần nâng đỡ
em dại khờ nên chẳng biết lo toan

em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
dÙ may rủi thôi cũng đành cam chịu
yêu thương ơi anh có biết hay chăng
không yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

nếu có thể sương tan vào cỏ
thì em tin cỏ sẽ rất xanh
nếu có thể anh tin vào em
thì em sẽ yêu anh mãi mãi.

.:oo0wjndy0oo:.
13-11-2010, 06:43 AM
dẫu biết mình nhỏ bé biết bao
vẫn ước dù biết rằng không thể
xin được ước làm cơn gió nhẹ
thổi mát đời gợi kí ức xưa
xin được ước làm một cơn mưa
âm thầm hoà cũng dòng nước mắt
và xin được làm cơn nắng gắt
sưởi ẩm băng giá trái tim ai
và rồi lại để một sớm mai
em ước mình có thêm mạnh mẽ
vượt chông gai buồn đau vất vả
vươn tới ước mơ vẫn đợi vẫn chờ

kep no
17-11-2010, 11:18 PM
gió lướt ngang qua lá
mà sao lá lại buồn
hạt sương sao bé nhỏ
đọng lại lệ mưa buồn
chiều bước qua lối nhỏ
sao lòng thấy vương buồn
chân bước trong vô thức
lòng bồi hồi nhớ thương