bom bom
13-11-2010, 05:25 AM
biết trái tim chẳng có tội gì đâu
khi a kg thể y e nữa
chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nối,ngẩn ngơ...
chẵng muốn tin đâu a lừa dối
t/y cả tin e trao a nồng cháy
chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
e bồi hồi,e vội vã,e y...
hãy tha thứ nghe a có biết bao điều
e kg thể và chúng mình kg thể
sao hôm sao mai cách xa đến thế
câu thơ này có tới được cÙng a
có ích gì đâu biển cứ mãi xanh
e mãi y a 1 tình y kg thể
nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
trái tim này biết trú ngụ về đâu
khi a kg thể y e nữa
chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nối,ngẩn ngơ...
chẵng muốn tin đâu a lừa dối
t/y cả tin e trao a nồng cháy
chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
e bồi hồi,e vội vã,e y...
hãy tha thứ nghe a có biết bao điều
e kg thể và chúng mình kg thể
sao hôm sao mai cách xa đến thế
câu thơ này có tới được cÙng a
có ích gì đâu biển cứ mãi xanh
e mãi y a 1 tình y kg thể
nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
trái tim này biết trú ngụ về đâu