Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chợt nhớ



hư vô
12-11-2010, 05:57 PM
Bước lang thang lòng tôi chợt nhớ
nhớ tháng ngày mình đã bên nhau
những ánh mắt nụ cười sao nhớ thế
nhớ mưa chiều hai đứa bên nhau

cơn gió chiều thổi hồn anh ngơ ngẩn
nhớ em nhiều em có hay không
hay em đã quên đi ngày đó
những tháng ngày anh bước cùng em

bom bom
12-11-2010, 11:07 PM
phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
phút hiểu anh cũng là phút ấy
vì viếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều

có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
đừng hỏi em không nhìn sao thấy
cho em hỏi một lời sao anh cứ nhìn em

giờ nơi đây lòng em chợt nhớ
kỉ niệm buồn hôm ấy vẫn còn đây.