PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quê cũ tình xưa



anhdalamtinem
11-11-2010, 02:23 PM
BÌNH PHƯỚC đầy rẫy tiêu đều
BẠC LIÊU sông nước nắng chiều mênh mong
Lòng thầm tự hỏi lấy lòng
Em về miệt thứ lấy chồng vui không
Tôi ngồi vẫn mãi cầu mong
Chúc em hạnh phúc bên chồng gàu sang
Còn tôi cứ mãi lang thang
Nhặt đầy kỉ niệm viết trang nhật trình
Phải chi đừng có chữ tình
Phải chi ngày ấy chúng mình đừng yêu
thì giờ đâu phải cô liêu
Trách ai cắt chỉ cho diều bay xa
Giờ đây còn lại mình ta
Giở trang nhật kí mà lòng quặng đau





:hiepsi: anh sẻ cố quên em