Xem đầy đủ chức năng : [Serrie Oneshots] Double Double U - Ozhi
Tác giả: Ozhi~/Uyển/Khuyết Danh/Sâu
Thể loại: Series
Tình trạng: hoàn thành từng fiction một.
A/N: là những series liên tiếp nhau, chắc là những short-fic liên tiếp nhau. Nhưng chắc chắn sẽ viết về 3 câu chuyện tình mà những tình tiết trong đó, tôi góp nhặt đâu đó trong cuộc sống đầy lộn xộn của mình.
Các nhân vật thuộc vào trí tưởng tượng của tôi. Đương nhiên, sự nổi tiếng của họ cũng là từ tôi mà ra. Không can hệ bất cứ nhân vật thật nào!
Sumary:
.
.
Họ là một boy-band.
Một boy-band.
Dĩ nhiên là đang rất là đình đám.
Họ gồm 3 thành viên.
Một tay trống, một tay đàn và một tay hát chính.
Tôi sẽ kể về những câu chuyện tình của họ. Về tình yêu của họ.
Họ là Double Double U-với những bản tình ca say đắm lòng người.
(DDU)
.
.
-----
Episode 1/Rockin Nguyễn-hát chính/completed
Chân chung người nổi tiếng:
Đen-thùi-một-cách-cổ-lỗ-sỉ hay sến-rện-rất-là-cổ-điển
---
.
.
Họ là một boy-band.
Một boy-band.
Dĩ nhiên là đang rất là đình đám.
Họ gồm 3 thành viên.
Một tay trống, một tay đàn và một tay hát chính.
Tôi sẽ kể về những câu chuyện tình của họ. Về tình yêu của họ.
Họ là Double Double U-với những bản tình ca say đắm lòng người.
(DDU)
.
.
1.
Rockin Nguyễn
Anh là tay hát chính của DDU với cái phong cách sến rện rất là cổ điển.
Chắc hẳn là anh ta đang cố gắng vùng vẫy với cái tên cực kì bốc của mình.
Người ta hay gọi anh là Rock, mà Rock thì có nghĩa là đá và đá thì phải bị chọi lại bằng một thứ gì đó mềm và dẻo nẹo.
Đại loại như là mấy cái loại bông màu hồng hồng, tim tím. Hay mấy cái mũ có nơ bướm chằng ngang. Hoặc giả là mấy cặp mắt kính to đùng với màu sắc và hoa văn vô cùng rực rỡ.
Rockin Nguyễn.
Anh ta cũng thường rực rỡ như vậy trên sân khấu. Và chắc hẳn, bạn nên khẳng định thêm một điều rằng, cái kiểu rực rỡ đó là phong cách cá nhân của anh ta. Chắc hẳn rằng, anh ta hoàn toàn bị cái phong cách ấy ảnh hưởng.
Dẹo cũng là một sở trường của cái tay sến-rện-rất-là-cổ-điển đó!
.
.
2.
Nhưng mà,
vâng, nhưng mà, có nghĩa là tôi đang phủ định mọi thứ mà tôi đã nói về Rockin trong cái đoạn bên trên.
Bên dưới này tôi sẽ gọi anh ta là Nguyễn, cho đúng với chính anh ta.
Trên sân khấu ấy, Rockin rực rỡ bao nhiêu, thì bên ngoài này, anh ấy đen thùi và cổ lỗ sỉ bấy nhiêu.
Vâng, thật sự cổ lỗ sỉ đến không tài nào nói được.
Nguyễn thích áo sơ mi Trắng tinh và quần Tây đậm màu.
Anh ấy thích đeo đồng hồ dây da hơn là đeo đồng hồ dây kim loại.
Không bao giờ xỏ bông tai đâu nhé!
Thích đội nón lưỡi trai màu nâu xùm xụp hơn là nón vành thời trang.
Đương nhiên, Nguyễn thích đeo kính gọng mảnh màu vàng hơn là mấy loại gọng nhựa to màu sắc rạng rỡ.
Mặc dù anh ấy không thích kính đâu! Nhưng phải đeo, không thì cứ cắm đầu phía trước trong cơn mê mà đi hay sao?
.
.
3.
E hèm, thêm một sở thích nữa của Nguyễn nhé!
Anh ấy thích đi xe bus một mình. Ngồi từ nơi này đến nơi khác và dỏng tai lên nghe mấy bài nhạc mà tài xế bật trên đài. Sau đó tự khẳng định mình thiệt có tài! Đa phần các bài hát đó hết 80% là của DDU. Mà tất cả các bài hát của DDU, đều do một tay Nguyễn sáng tác.
Nguyễn, anh ấy tự công nhận độ nổi tiếng của mình ở đỉnh cao.
.
.
Đấy, dù là kiểu đen-thùi-một-cách-cổ-lỗ-sỉ hay là sến-rện-rất-là-cổ-điển thì các bạn cũng đang chiêm ngưỡng một Rockin Nguyễn, tay hát chính của DDU với trình tự mãn và dẹo cực kì cao!
.
.
4.
Một lần đó, ngẫu nhiên, thực chất theo tôi là đương nhiên một cách hiển nhiên, Nguyễn đi xe bus đến sàn tập. Vẫn như bình thường, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kẻ một ít sọc xanh nhợt nhợt, đi kèm một chiếc quần tây nâu sầm, đi giày tây, tay đeo đồng hồ dây da, mắt đeo cặp kính nhìn tri thức đến kì cục.
Tay xách cặp da, tóc chải thẳng tăm tắp luôn, sẵn tiện trên cổ còn đeo thêm một cái bảng tên cho đúng chất công chức nữa. Ai mà nhìn ra anh ấy là ca sĩ nổi tiếng đang đình đám nào?
Anh ấy bước lên xe bus, cái kiểu dáng thư sinh đến phát sợ. Nhìn quanh, dự định tìm một chiếc ghế trống cho mình.
Nhưng mà, vâng nhưng mà, hết ghế mất rồi! À...không phải, vẫn còn một cái, duy nhất, là cái duy nhất bên cạnh một...sinh vật gì đó đang úp cuốn tạp chí, ngửa đầu, ngủ. Phải ngồi thôi, cho dù bên cạnh có thứ gì đi nữa. Không thể để cặp chân dành cho việc thực hiện nghệ thuật phải đứng trong suốt một tiếng đồng. (haiz, ai kêu, không chịu đi xe của nhóm, dẹo quá làm gì! > <)
Nguyễn thở dài, đi chầm chậm đến chiếc ghế đó! Xe chạy rồi, có ai tranh đâu mà sợ. Chầm chậm mà ngồi xuống một cách nhẹ nhàng hết sức. Như một thói quen, anh tôn trọng những người đang ngủ, ngay cả thở cũng phải nhè nhẹ nữa. Vậy mà....sinh vật kia cứ cục cựa qua, nhúc nhích lại. Cứ hình như mọi hành động của Nguyễn đều ảnh hưởng đến sinh vật đó vậy đó!
Cuốn tạp chí rơi xuống, à thì ra...sinh vật đó là một đứa con gái...vẫn còn đang...ngủ say sưa!?!?!
Bồ Công Anh
13-11-2010, 12:05 AM
Em kết fic này rồi đấy!!!
Xếp gạch xây nhà ngồi trong này đợi đọc tiếp :">
Độc Nguyệt Cầm
13-11-2010, 12:09 AM
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Đoạn mở đầu đậm chất Oz, ta thích :so_funny:
Ta có quen anh chàng Rockin này không nàng? :so_funny:
Em kết fic này rồi đấy!!!
Xếp gạch xây nhà ngồi trong này đợi đọc tiếp :">
:-"
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Đoạn mở đầu đậm chất Oz, ta thích :so_funny:
Ta có quen anh chàng Rockin này không nàng? :so_funny:
Hình như là không quen, :-"
(Đừng nhớ gì cả! Đừng gào rú gì cả! :sr:)
gooddythin_nd1996
13-11-2010, 03:23 AM
Hố hố ss ơiiiiiiii em chẳng hiểu gì cả :so_funny:
5.
Con gái (sinh vật nọ) mà ngủ tướng...vô tư vậy cơ đấy! Nguyễn tự nhiên bực mình. Hớ, mặc dù biết mình rất vô cớ (và vô duyên nữa!) nhưng vẫn cứ tự nhiên bực mình.
Xùy.
Bỏ đi, ta đây cũng đánh một giấc. Đếm chừng tiếng là xuống được rồi.
Mà, xe bus hôm nay kì kì, người ta xuống mãi chẳng ai lên hết vậy hah!
Kìa, cuối cùng cũng có người lên rồi. Chài ơi, con trai gì mà, áo phông hồng phết thế kia. Lại còn...thôi...không quan tâm nữa! Ngủ xíu xíu.
Nghĩ gì làm nấy, anh ấy chùn người xuống, ngửa cổ ra sau, dự định cũng sẽ đánh một giấc ngon lành như...sinh vật ngồi bên cạnh kia. Mấy buổi cast-ting làm Nguyễn đuối sức nhiều. Đi xe bus sớm ra chắc chẳng mệt hơn đâu. Không còn mệt vì quá mệt rồi mà.
Tèng-teng-teng-teng
-Điện thoại rung-
Nhưng mà anh ấy vẫn mặc kệ. Anh ấy biết ai gọi rồi, không cần phải nhấc máy đâu. Là Mái-Còi gọi, chắc chắn là réo rắt về chuyện anh đến muộn chứ gì.
Xùy.
Dẹp luôn, Nguyễn gia biết rồi thì có dại mà bắt máy à?
Ngủ tiếp, ngủ tiếp.
Nguyễn gia là người trọng vọng. Nghĩ gì làm nấy, đức quân tử hi sinh vì giấc ngủ. Đặc biệt không để công việc chen ngang giấc mộng vàng. Điện thoại réo mặc bây, cái tay ấy ngủ vẫn cứ phải ngủ. Dù là trên xe bus cũng nên tranh thủ một chút. Không nên phí phạm làm gì dù chỉ một chút của thời gian.
Thiệt tình, phải công nhận, ngủ mà vẫn còn nghĩ linh tinh thì rõ ràng ca sĩ nhà ta rất là tài năng.
Viết thêm phần này chỉ để khẳng định chắc chắn một điều rằng, Thiên tài gia gia-Rockin Nguyễn cũng rất là trịch thượng!!!
Quay về vấn đề chính, ở đây là mặc dù Nguyễn không bắt máy thì biết rồi. Nhưng hậu quả của việc đó thì chưa ai được rõ đâu hah!
Ở đây là, cái điện thoại đó, à không, cái nhạc chuông rất là eo-éo đó làm phiền người bên cạnh. Và, cũng vì cái cường độ eo-éo rất vừa nghe cho người kế bên, độ rung cũng đủ độ hit-te để làm người bên cạnh tê tê tưng tưng. Nên rất là phiền toái.
Người ta cũng đang ngủ mà!
Người ta cũng muốn ngủ vậy!
Người ta phiền lắm nha!
Người ta bực mình lắm rồi đó nha~~
Nên người ta...
.
.
6.
Lay lay
"Anh gì ơi!"
Không nhúc nhích.
Lay mạnh mạnh
"Anh gì này!"
Im re, không động tĩnh.
Đặt bàn tay nhẹ nhàng lên má một cái bốp
"Dậy ngay!"
Ú ớ
"Ơi ơi...?"
Nguyễn giật ngửa cả người, may là có cái ghế nên không té chết. Đang ngủ mà cũng bị trời giáng nữa hả?
Cau mày
"Điện thoại"
Liếc nhìn xuống với ánh mắt mờ mờ không tỏ tỏ
"Ờm...."
"Anh nhấc máy ngay cho tôi đi! Nhạc nhẽo gì nghe kinh khiếp quá! Trời ơi là trời, có ai lại bảo điện thoại của anh làm phiền giấc ngủ của tôi không? Bực ơi là bực..."
"Ớ hớ...điện thoại của tôi, tôi muốn nhấc tôi nhấc, liên quan gì đến....cô hay cậu (?) thế kia!"
Tôi cho bạn 3s im lặng để suy nghĩ hậu quả của Tay hát chính của chúng ta.
Rồi chưa? Tôi đếm nhé
1
2
3
"Đồ BỆNH HOẠN"
Gào rú-
Sinh vật ấy gào rú lên với âm thanh còn khủng hơn khủng long nữa!
Kèm theo tặng phẩm của Khủng Long thường là một cái bạt cho nát xương. Nhưng may mắn thay cho Nguyễn, sinh vật bên cạnh anh hơi bị nhỏ nhỏ (mặc dù cái má hơi bị to to và phính phính) nhưng suy ra cũng là nhỏ nhỏ nên BẠT không có tan xương nát thịt. Chỉ hơi bị đỏ kè trên cái má phía bên tay trái. Hơi bị ĐỎ CHOÉT.
"Nhà ngươi..."
Nguyễn ôm mặt, tấm tức, tức tưởi lắm! Nhưng, người lịch sự không đánh trả kẻ tiểu nhân!?!?!
"Nhà ngươi cái đầu anh đấy, đồ đồ...TỌC TRẺ"
Lại gào lên, lại rú lên. Đinh tai buốt óc lắm nha! Cái âm thanh gì mà chói lói vậy không biết nữa! >"<
"Tránh ra đi, biến thái bệnh hoạn."
Sẵn chân phắng cho một cái.
Đi te te~
Đi te te~
He, người tí teo mà mồm to thấy gớm!
Xùy, nhưng mặt xinh. :">
Cơ mà, rõ ràng lúc nãy Nguyễn biết rõ là thứ con...gì rồi mà, sao tự nhiên lại hót miệng thành lưỡng sinh thế chứ.
Rõ dại.
Ai đời lại đi phá hoại gương mặt ca sĩ thế chứ!
Cứ để ta gặp lại thì...thì...
Oan gia ngõ hẹp quá mà nha~
Phủi phui cái mồm anh đấy Nguyễn gia gia à...
OldCat
14-11-2010, 06:44 AM
Em chưa hiểu thế nào là " đậm chất Ozhi " !!!!!!!!1
Mà chị này ở Aus hay sao mà "Ozhi" thế.....?
Muội Muội
14-11-2010, 06:54 AM
Em chưa hiểu thế nào là " đậm chất Ozhi " !!!!!!!!1
Tưng tửng :so_funny: Vào tìm kiếm, gõ Oz, tìm các fic của nàng này mà nghiền ngẫm em à :so_funny:
* Oz: xong cái bài reflection ta sẽ hoàn thành cái oneshot đó tặng nàng :so_funny:
Em chưa hiểu thế nào là " đậm chất Ozhi " !!!!!!!!1
Mà chị này ở Aus hay sao mà "Ozhi" thế.....?
:D :D Có thể hiểu là những gì quen thuộc của một người viết mà những người bạn hay đọc "tác phẩm" của người đó nhận ra. Đôi khi trở thành quá quen thuộc, đến nỗi những người bạn cho rằng nó mang "đậm tính cách" của người viết đó!
Không biết trả lời vậy có thỏa mãn bạn không. Nhưng với một người viết như tôi thì nó chỉ như vậy thôi! :D
À, thật ra tôi không ở Aus, mà vì sao Ozhi lại liên quan Aus nhỉ? :think:
Tưng tửng :so_funny: Vào tìm kiếm, gõ Oz, tìm các fic của nàng này mà nghiền ngẫm em à :so_funny:
* Oz: xong cái bài reflection ta sẽ hoàn thành cái oneshot đó tặng nàng :so_funny:
:huglove:
*: làm cái thủ đề đó hả? Nàng cần thêm không? Ta còn nhiều lắm :sr:
[r][u][n]
14-11-2010, 10:52 PM
Cô nàng này có vẻ bạo lực nhỉ? :D (tôi yêu cô ấy quá)
Nhưng....
"Nhà ngươi cái đầu anh đấy, đồ đồ...THỌC TRẺ"
Đồ thọc trẻ là thế nào nhở? Cảm phiền tác giả giải thích dùm ^^
Chỉ hơi bị đỏ kè trên cái má phía bên tay trái. Hơi bị ĐỎ CHOÉT.
:D
mà tôi thích cách viết của bạn này. Mau có chap mới hen >"<
gooddythin_nd1996
15-11-2010, 03:54 AM
:so_funny:
Vui nhộn hài hước =)
[u][n];5118582']Cô nàng này có vẻ bạo lực nhỉ? :D (tôi yêu cô ấy quá)
Nhưng....
Đồ thọc trẻ là thế nào nhở? Cảm phiền tác giả giải thích dùm ^^
:D
mà tôi thích cách viết của bạn này. Mau có chap mới hen >"<
:sr:
Đồ Thọc trẻ được hiểu như là: Thọc mạch + Trẻ con =Thọc Trẻ
Hiểu là như vậy! ^^
Cũng đang thử nghiệm kiểu viết mới cho đỡ già cỗi. Btw, thank you :huglove:
:so_funny:
Vui nhộn hài hước =)
:huglove:
Cảm ơn em.
KhoaNinh
16-11-2010, 10:03 PM
ơ,tọc mạch chứ sao lại thọc mạch
ơ,tọc mạch chứ sao lại thọc mạch
À vâng, viết sai chính tả :D
Cám ơn vì đã sửa hộ! :huglove:
@Viết một cái title cho không quên cái nội dung đang cài sẵn trong đầu thôi nhé! Thiệt ra thì nó cũng chả có liên quan gì mấy đâu
.
.
Oan gia ngõ hẹp quà mà~
Thề: đầu đội chung trời, chân đạp chung đất với đại gia gia.
---
7.
Đương nhiên là Nguyễn đến trễ buổi tập nhảy của cả nhóm. Cũng không tự nhiên mà anh ấy ăn cả một trận quạt no nê của Mái-Cồ.
Chằng chịt nào là các ngôn từ bla bla bùm chéo, ble ble chéo bùm, mà Nguyễn nghe chắc hiểu được hơn một con muỗi.
Ờ thì, Mái-Cồ là chuyên gia Quạt, Mái-Cồ mặc dù khá xinh như dữ như chằn, Mái-Cồ mặc dù bình thường nói chuyện hay ho nhưng khi bực lên lại nói tiếng Ma-ní nghe chả hiểu gì sất. Mái-Cồ là con gà, Mái-cồ là xì núp ping, cho nên vậy, HÔM NAY đại gia gia hát chính nhà ta đâu thèm chấp đâu.
Mái-Cồ quạt lửa, Nguyễn kệ, ngồi nghe, lạnh te te như cục đường phèn.
Mái-Cồ nổi điên khi quạt lửa mà không có phản ứng, Nguyễn vẫn kệ, miệng nhai rộp roạp mấy cây kẹo đường.
Mái-Cồ dùng Ngũ Âm thập bát chưởng, Nguyễn kệ. Đỏ một bên má rồi, đỏ thêm không sao.
Hớ hớ, nhưng chưa kịp chưởng một phát vào cái kẻ thâm niên hội chứng du-đãng kia thì Mái-Cồ đã kịp dừng lại.
Không phải vì thương hại cho đại gia đang ngồi lì ăn bánh nghe chửi, mà Mái-Cồ đang tự hỏi, ai lại có đủ dũng cảm và bạo lực để giáng lên cái má Thiên Thần Dẹo ấy một dấu ấn thần thánh thế kia. Quá thần thánh, nội lực quả thực thần bi sầu khổ, không đủ năm ngón tay mà đỏ CHOEN CHOÉT.
Quá...quá ư là buồn cười. Hèn gì, ngồi nghe chửi nãy giờ mà mặt cứ xị ra, không thèm cãi ra cãi vô như mọi hôm nữa!
"Sao dzị sao dzị? Ai làm cho cái mặt của Thiên Thần~ đỏ choét lên thế kia dzị?"
Mắt sáng long lanh, miệng khấp khởi. Cố ý kéo dài chữ Thiên Thần ra.
Mặt cứ xì xị ra, không thèm chấp.
"Nói đi nói đi, nói nghe xử lí hộ cho"
Nhún nhảy vẻ mặt thích chí mê li.
Chun mỏ lại, má phình lên, chứng tỏ mặt vẫn xị ra.
".............."
Nhìn chăm chú, nhìn soi mói
"Thôi đi dùm đi trời...người ta đang suy nghĩ"
Mặt nhăn nhó, tay khua khua
".............."
"Á....ha ha ha......suy nghĩ nữa cơ (?)....á ha ha ha.....đi thì đi.....á ha ha ha...."
Chun mũi một cái, cười man rợ và ngúng nguẩy bỏ đi.
"Dạo này thế giới điên hết rồi hay sao ta?"
*haiz...
Nguyễn thở dài. Tay vẫn day day, ấn ấn cái má trái. Tự bản thân anh ấy cảm thấy hình như nó có phần sưng sưng. Buồn buồn, không biết nó có hết cho đến cái ngày tổ chức live-show không nữa. Nếu mà không hết thì làm sao đeo khuyên tai hình hoa kẹo được đây chứ. Không thể nào đeo một cái kẹo đỏ chung với một cái vết ĐỎ LÒM như vậy được!
Không khéo thiên hạ banh mắt ra dòm mà vẫn không thấy cái mặt đâu mất thôi.
*haiz za...
.
.
8.
"Rock, anh làm ơn bỏ mấy cái phần luyến láy được không?"
Nhăn nhó
"Sao phải bỏ?"
"Nghe cứ nổi da gà thế nào í!"
"Nổi là nổi thế nào chứ?"
"Nghe dẹo quá đi."
"Hờ...không bỏ. Không thu thì đổi bài"
Cau có
"Thu mà, thu chứ, sao lại không thu, thu mà ha! Nhạc sĩ Thiên Thần"
Xoa xoa, xoay xoay
.
.
"Mái-Cồ, mấy phần luyến láy trong ca khúc anh thấy sao?"
"Nghe dịu dàng hơn."
"Ờm..."
.
.
"Chu, phần luyến khó nhảy lắm à?"
"Khó chứ, giai điệu nó dẻo nẹo quá mà"
"Vậy thấy nó sao?"
"Phi giới tính."
"Ờm..."
.
.
Nguyễn buồn tình lắm!
Chuyện này không phải là chuyện mới nữa. Ai cũng nghĩ ca khúc của anh ấy có vấn đề hết á! Chứ bộ tình ca dành cho nam là không có luyến láy được sao?
"Nhưng không phải luyến láy lung tung như dzị đâu"-trích Mái-Cồ
Không phải có vấn đề đâu mà. Cả 3 năm nay rồi, có fan nào chê cái chỗ luyến láy đó đâu. Mặc dù nó hơi bị khó hát, nhưng cũng đâu có khó lắm!
Nó có ý nghĩa hết mà, sao không ai chịu hiểu hết vậy???
"Mấy chỗ luyến láy lung tung đó nghĩa sao dzị?"
*haiz za
.
.
9.
Lết về.
Hết giờ nhảy nhót rồi.
"Đi chung?"
"Thôi, bus cho nó thoải mái (!?!?)"
Cười tự kỉ, vẫn cứ buồn vì cái vụ luyến láy
"Vậy thôi"
Chạy một nước.
Nguyễn vẫn cười cười. Anh ấy còn lạ gì cái tính 2 chữ một câu của thành viên ấy trong nhóm nữa chứ! Nguyễn quyết định đi xe bus. Mà vấn đề này thiệt ra cũng không cần quyết định đâu, sở thích rồi mà.
Thêm một lí do để đảm bảo sở thích của Nguyễn nữa. Từ khi kết thúc buổi tập (muộn) Nguyễn cứ có cảm giác là lạ. Anh ấy cảm thấy rằng việc đi xe bus hôm nay sẽ khang khác hơn mọi ngày. Và cũng có cái cảm giác kì lạ về cái câu: "Oan gia ngõ hẹp" nữa.
.
.
10.
Vẫn thế, một tư chất không lẫn vào đâu được:
Anh ấy lên xe:
Tay xách cặp da, tóc chải thẳng tăm tắp luôn, sẵn tiện trên cổ còn đeo thêm một cái bảng tên cho đúng chất công chức nữa. Ai mà nhìn ra anh ấy là ca sĩ nổi tiếng đang đình đám nào?
Anh ấy bước lên xe bus, cái kiểu dáng thư sinh đến phát sợ. Nhìn quanh, dự định tìm một chiếc ghế trống cho mình.
Vui thay, xe bus chiều trống vắng lạnh lùng. Chỉ có một cái đầu đang ngúc ngoắc phía ghế hàng trên.
"Không phải chứ! Oan gia ngõ hẹp lép thiệt sao?"
Nguyễn chiếu tia laser điện từ mắt mình phóng qua cái đầu ấy. Có vẻ như điện trường của anh ấy quá mạnh nên cái đầu kia lập tức quay lại.
"Trời ơi là trời! Lại gặp BIẾN THÁI nữa sao?"
Hét tướng lên.
La to ơi là ơi, điếc cả tai. Không hiểu sao mà tài xế không giật mình và làm xe loạng choạng nữa nhỉ?
"Tôi nói cho...c...ấy biết tôi không có BIẾN THÁI đâu à"
To giọng.
Nguyễn tự giác vác xác đến ngồi cạnh MỒM TO. Tự đặt cho người ta một cái biệt danh gì mà dị hợm hết sức nói!!!
Bây giờ mới thấy anh ấy thông minh hơn một tẹo. Không dùng ngôn từ bừa bãi nữa. Đã thay từ cô hay cậu (?) bằng từ ngữ hòa nhã hơn: ấy ơi...
Mồm-to không thèm nói gì. Hình như cái mồm đã bớt to hơn rồi hay sao á? Tự nhiên lại quay sang nhìn Nguyễn một cách kì lạ hết sức.
À, phát hiện ra nha~ Mồm-to có khuôn mặt Tròn-dzo à~
Tự khắc đổi biệt danh từ Mồm-to sang Tròn-dzo lúc nào không hay.
.
.
Tròn-dzo nghiêng đầu nhìn Nguyễn. Ánh mắt tự nhiên hấp ha hấp háy. Ánh mắt đó tự nhiên làm Nguyễn nhột một cách kì lạ. Tròn-dzo thì đã là Tròn-dzo rồi, sao mắt cũng to uỳnh và tròn vo thế kia?
Nguyễn có gì kì kì à?
Mặt còn dính bụi trong sàn tập sao?
Hay còn để quên món trang sức màu mè nào trên mặt?
Hay làm sao? Cái gì nào? Nói đi chứ! Nhìn người ta hoàn vậy à?
"Này, cái tai nghe của anh không phải quá nổi cộm so với hình dạng bên ngoài Tiêu Chuẩn của anh sao?"
Tự nhiên cười khì khì.
Anh ấy ngớ cả người ra. Tròn-dzo có cái miệng cũng tròn nốt luôn vậy trời.....
Cái này là tròn đạt chuẩn luôn rồi.
"À, xin lỗi, hơi vô duyên, nhưng tôi thấy cái tai nghe ấy nó nổi quá thế nào ấy!"
Xua xua tay, rồi quay sang làm việc của mình lại.
"Ừm...nhìn vậy chứ màu nổi cũng đâu có gì ghê gớm lắm đâu!"
Nguyễn ậm ừ.
Tròn-dzo đột nhiên bật cười khinh khích.
"Nè, anh có muốn đổi máy nghe nhạc với tôi không?"
"Cô đang nghe gì?"
"Nhạc. Nè, đổi đi."
Chìa máy mp3 ra trước mặt Nguyễn.
Nói thiệt nghen, Tròn-dzo thật sự làm Nguyễn lúng túng. Anh ấy không biết phải hành động thế nào nữa. Mọi quyết định và động tác của Tròn-dzo quá nhanh, quá chuẩn xác và nhìn Tròn-dzo thì quá tròn..........vo!?!?!
"Anh thích nhạc DDU sao? Giống nhau rồi...à ha...anh cũng đang nghe Thổi đi cho nỗi buồn bay cao...trùng hợp thiệt à nghen."
"Ừm..."
Nguyễn hay nghe nhạc của chính mình. Một phần là để tự thấy được độ thành công của các ca khúc, một phần cảm nhận lại cảm xúc cũng như nhịp điệu của nó để có thể viết thêm một ca khúc khác.
Anh ấy tự sướng thì cũng có đấy, dẹo thì cũng có đấy, nhưng tự sướng và dẹo có mục đích cao cả thì đáng được tuyên dương hơn hah!
"Tôi thích nhạc DDU."
Tròn-dzo phán.
Nguyễn tự sung sướng trong lòng. Tim bắt đầu đập nôn nao.
"Nhưng cũng không phải là thích lắm đâu!"
Tròn-dzo cười, phán thêm
Bị giáng một đòn, Nguyễn nhăn nhó vì trái tim bẹp dúm dó.
"Phần là, giai điệu của DDU nghe rất hay, lời cũng là lạ nữa. Nhưng cái cảm giác nhạc sĩ cô đơn trong bài hát nghe rất rõ ràng. Đôi khi tâm trạng bất ổn nghe càng muốn giết nhạc sĩ hơn."
Tròn-dzo tiếp tục nói.
Nguyễn dỏng tai lên nghe.
"Nhưng cái tôi ít ngờ tới là người sáng tác lại là cái anh chàng mang cái mác Thiên Thần Dẹo trong nhóm ấy. Nhìn anh ta cứ như là cục kẹo di động."
Tròn-dzo quay sang cười.
"Nhưng mà, tôi cứ nghĩ anh ta vẫn còn một cái tôi khác cơ."
"Cô có nghe thấy phần luyến láy trong mỗi ca khúc?"
"Có chứ! Nghe rõ lắm mà."
Tròn-dzo gật đầu cười.
"Cô thấy phần đấy thế nào? Có phải là, nhạc sĩ quá dẹo hay không?"
Nguyễn nhăn nhó.
"Trải dài đến tận hôm sau"
Tròn-dzo ưu tư.
Xuyên tim rồi. Tròn-dzo xuyên qua trái tim của Nguyễn rồi a~.
Một tiễn xuyên vạn tim.
Đâu tìm tình yêu có?
Đâu khó có tình yêu!
Cái tay Đen-thùi-một-cách-cổ-lỗ-sỉ hay sến-rện-rất-là-cổ-điển ôm chầm lấy Tròn-dzo
Thế giới chợt rực rỡ.
Trời đất đảo điên.
Một bài hát mới xuất hiện rất hot và hit: Tròn-dzo
Và
Câu chuyện kết thúc!
infinite
17-11-2010, 01:09 PM
:so_funny: vẫn cái phong cách đó nhỉ? :sr: ngắn-thùi-lụi và hài-kiểu-Ozhi xD
Vẫn vậy, nhí lạ như xưa...chả biết com gì vì đơn giản, thôi đi ăn sáng rồi com sau nhé :kissing:
Phủi phui cái mồm anh đấy Nguyễn gia gia à...
Kết câu này, hay chăng đó là câu cửa miệng của ss :cr:?
p/s: xD...giờ mới để ý rằng bài hát cũng có giới tính đó :-"
:so_funny: vẫn cái phong cách đó nhỉ? :sr: ngắn-thùi-lụi và hài-kiểu-Ozhi xD
Vẫn vậy, nhí lạ như xưa...chả biết com gì vì đơn giản, thôi đi ăn sáng rồi com sau nhé :kissing:
Kết câu này, hay chăng đó là câu cửa miệng của ss :cr:?
p/s: xD...giờ mới để ý rằng bài hát cũng có giới tính đó :-"
Ngắn lùi lụi là thế nào. Dài thế còn kêu ngắn là sao? >"<
Nhí là cái gì? XD Nhí nhảnh + kì lạ hả?
Cái câu đó ko phải câu cửa miệng của ss! chỉ là thích nó nên bỏ vậy vậy thôi! ^o^
pS: bài hát có giới tính là người ta nghĩ thế! Hỏi cái chi hà? ò_____Ó
Thiên Nha
17-11-2010, 11:28 PM
:so_funny:
ss ơi
nhạc sĩ thiên tài kiêm ca sĩ dẹo của người ta đã bị ss biến tấu như thế này :so_funny:
còn đâu hình tượng anh chàng rock trên sân khấu :sr:
Môi tím
18-11-2010, 01:06 AM
:so_funny:
ss ơi
nhạc sĩ thiên tài kiêm ca sĩ dẹo của người ta đã bị ss biến tấu như thế này :so_funny:
còn đâu hình tượng anh chàng rock trên sân khấu :sr:
Cứ thiên tài sẽ có thiên tai :sr:
Cứ dẹo nhiều sẽ có Kẻ trị Dẹo
Biến tấu nhiều sẽ thành hài hòa, em còn muốn gì nữa? :sr:
Rock trên sân khấu là ai? Sến rện rất là cổ điển đó hở :blushing:
infinite
18-11-2010, 02:04 AM
Ngắn lùi lụi là thế nào. Dài thế còn kêu ngắn là sao? >"<
Nhí là cái gì? XD Nhí nhảnh + kì lạ hả?
Cái câu đó ko phải câu cửa miệng của ss! chỉ là thích nó nên bỏ vậy vậy thôi! ^o^
pS: bài hát có giới tính là người ta nghĩ thế! Hỏi cái chi hà? ò_____Ó
:mecry:...ác vậy, mới com chơi trong lúc đói mà oanh tác ghê thế :mecry:...Dỗi giờ :so_funny:
Không, nhí nhố + kì lạ...ss mà nhí nhảnh gì O_o...cô đá xuống mẫu giáo đấy :so_funny:
...:sr:...cứ thích đi, rồi sẽ có ngày trở thành câu cửa miệng thôi xD
p/s: tưởng bài hát có giới tính là bài hát có vẻ nữ tính dịu dàng hay đen thùi thụi như bạn Nguyễn Dẹo
Hứa sẽ com nghiêm trỉnh ở chap sau...:so_funny: nếu mà bạn tác giả có post :-"
Môi tím
18-11-2010, 02:10 AM
:mecry:...ác vậy, mới com chơi trong lúc đói mà oanh tác ghê thế :mecry:...Dỗi giờ :so_funny:
Không, nhí nhố + kì lạ...ss mà nhí nhảnh gì O_o...cô đá xuống mẫu giáo đấy :so_funny:
...:sr:...cứ thích đi, rồi sẽ có ngày trở thành câu cửa miệng thôi xD
p/s: tưởng bài hát có giới tính là bài hát có vẻ nữ tính dịu dàng hay đen thùi thụi như bạn Nguyễn Dẹo
Hứa sẽ com nghiêm trỉnh ở chap sau...:so_funny: nếu mà bạn tác giả có post :-"
Cứ thích thế đấy! Mần gì nhau?
Nhí nhảnh nó mới dễ thương chứ em?
Ko có đâu à, câu cửa miệng của ta là: Ờ, tùy + someone/hỉ
Bạn tg hứa sẽ post nếu bạn tg rảnh và bựa tiếp tục như vầy! :">
infinite
18-11-2010, 04:00 PM
Cứ thích thế đấy! Mần gì nhau?
Nhí nhảnh nó mới dễ thương chứ em?
Ko có đâu à, câu cửa miệng của ta là: Ờ, tùy + someone/hỉ
Bạn tg hứa sẽ post nếu bạn tg rảnh và bựa tiếp tục như vầy! :">
xD xD...Dỗi òi, hem thèm nói chuyện nữa :meo:...Kệ bạn mặt hào quang, kính đỏ choét bành trướng, mắt lườm, môi thâm xì xì :so_funny:
...Thôi, nhí nhố đi, ss nhí nhảnh quá, người ta lại đá xuống mẫu giáo với em thì xong :so_funny:...Không đành chia nửa giang sơn :meo:
:-" thế á...giờ thêm câu kia đi...:-" :-" cho nó đủ bộ (đồng ý/từ chối) xD
...*ho sù sụ* tức là năm sau nữa á xD xD :so_funny:
Môi tím
19-11-2010, 03:57 AM
xD xD...Dỗi òi, hem thèm nói chuyện nữa :meo:...Kệ bạn mặt hào quang, kính đỏ choét bành trướng, mắt lườm, môi thâm xì xì :so_funny:
...Thôi, nhí nhố đi, ss nhí nhảnh quá, người ta lại đá xuống mẫu giáo với em thì xong :so_funny:...Không đành chia nửa giang sơn :meo:
:-" thế á...giờ thêm câu kia đi...:-" :-" cho nó đủ bộ (đồng ý/từ chối) xD
...*ho sù sụ* tức là năm sau nữa á xD xD :so_funny:
Kính ko có đỏ choét nghen :-W
Coi bộ nhí nhố tán dzị là đủ oy đó, tán nữa mod nó tán cho bầm dập nick bi giờ à :sr:
:so_funny:
no ideas
infinite
19-11-2010, 04:15 AM
Kính ko có đỏ choét nghen :-W
Coi bộ nhí nhố tán dzị là đủ oy đó, tán nữa mod nó tán cho bầm dập nick bi giờ à :sr:
:so_funny:
no ideas
O_o không đỏ choét thì đỏ gì? Đỏ cà tím à? :cr:
:so_funny: mới có bắt đầu, tác giả đổ thì tớ thôi :sr: chứ mod nào thì...tớ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tán hết :so_funny:
A/N: tôi từng nói tôi rất thích cái fic này chưa nhỉ? Thích vô cùng, vì nó dễ viết nhất trong những long-fic mà tôi từng viết. Chắc vì nó ở dạng series nên cảm thấy nó trở thành cảm hứng vô tận. Tôi đã viết ra nội dung (dù còn đôi chút hỗn loạn của từng Ep tiếp theo rồi ấy! @@)
Trong Ep1, tôi đã phỡn+cà rỡn+cà tưng+bệnh hoạn với Rockin Nguyễn-Đen-thùi-một-cách-cổ-lỗ-sỉ hay sến-rện-rất-là-cổ-điển thì trong Ep2 này, tôi sẽ lơ mơ+ngây ngô+lửng lơ+......với Vỹ. Cũng hi vọng là các bạn không vì cái cung cách, kiểu cách viết của tôi thay đổi mà bỏ lơ DDU đi.
*iu nhiều :X
Sumary:
DDU, với những bản tình cả say đắm lòng người và những bản tình đời lơ láo đến ngây ngô
---
Episode 2/Vỹ, đàn/completed
Dạo quanh phím đàn,
Lang thang bên cửa sổ-Lơ láo đời.
---
.
.
Họ là một boy-band.
Một boy-band.
Dĩ nhiên là đang rất là đình đám.
Họ gồm 3 thành viên.
Một tay trống, một tay đàn và một tay hát chính.
Tôi sẽ kể về những câu chuyện tình của họ. Về tình yêu của họ.
Họ là Double Double U-với những bản tình ca say đắm lòng người.
(DDU)
.
.
Anh rất thích đàn.
Thích lắm.
Thích, cao hơn cả thích, gọi là say mê.
Phải.
Anh say mê những phím đàn.
Anh yêu những phím đàn.
Và anh nghĩ là, cả cuộc đời này, anh sẽ gắn bó với những phím đàn cho đến đầu bạc răng long.
Vì thế nên, anh tên là Vỹ.
He, thật ra tôi cố tình ngụy tạo một bằng chứng để xùy ra cái tên Vỹ của anh ấy thôi. Mặc dù tôi không hiểu rõ Vỹ có nghĩa là gì theo âm Hán-Việt nhưng, đó là một cái tên đẹp mà, dịu dàng, trầm lắng và du dương. Rất dài nữa...đúng không?
Tôi thích cái tên Vỹ của anh ấy.
Tôi cũng thích cá tính của anh ấy nữa!
Vỹ ấy à, không bao giờ nói nhiều. Uhm, phải nói là quá ít luôn ấy chứ!
Không bao giờ có quá ba chữ trong một câu nhé.
Nhưng mà, không phải như thế là anh ấy mắc bệnh vô tâm đâu. Mặc khác, lại rất quan tâm đến người khác luôn đấy chứ!
Vỹ có những thói quen rất hay.
Như là ngồi một mình và ngơ ngẩn hát. Mặc dù anh hát rất tệ.
Như là ngồi một mình và ngơ ngẩn đàn. Công nhận là anh đàn rất hay.
Như là lang thang một mình và nhìn trời nhìn mây. Đến nỗi vấp cục đá té một cái ịch.
Như là lang thang một mình vòng quanh cái cửa sổ. Rồi ngơ ngẩn kêu trời hôm nay sao đẹp quá!
Vậy đấy! Vỹ là thế. Lơ là và mơ màng là thế. Nhưng chắc cũng vì thiên tài có cái tính thiên tai. Phải công nhận một điều, Vỹ là tài năng.
Anh ấy có thể chơi được tất cả các loại nhạc cụ. Nhưng, không phải loại nào cũng hay! Vì không phải loại nào Vỹ cũng thích!
Vỹ ấy à, anh ấy chỉ làm những gì anh ấy thích, chơi những gì anh ấy thích, giỏi những gì anh ấy thích.
Biểu lộ thích của Vỹ rất giản đơn, anh ấy sẽ, hôn những gì anh ấy thích!
Không phải tôi đã nói sao? Diễn đạt phần thiên tài của Vỹ ra chỉ để biểu đạt phần Thiên tai của anh ấy ra. Tôi đang giới thiệu về tay đàn của tôi mà. Dài dòng vậy thôi, cuối cùng tôi có thể đúc kết bằng một câu để diễn tả Vỹ.
Anh ấy sẽ giỏi tất cả những gì mà anh ấy Hôn.
Thiên Nha
25-11-2010, 08:13 AM
Không phải tôi đã nói sao? Diễn đạt phần thiên tài của Vỹ ra chỉ để biểu đạt phần Thiên tai của anh ấy ra. Tôi đang giới thiệu về tay đàn của tôi mà. Dài dòng vậy thôi, cuối cùng tôi có thể đúc kết bằng một câu để diễn tả Vỹ.
Anh ấy sẽ giỏi tất cả những gì mà anh ấy Hôn.
Em ấy à, e đang tưởng tưởng anh ấy gặp được tình yêu sét đánh rồi nhào tới hôn nàng đấy :so_funny:
Ms Incredible
02-12-2010, 04:42 AM
Vỹ-đây-sao? :so_funny:
Lúc nàng nói anh ta là người-nghiêm-túc, ta đã nghĩ đến một anh chàng trái ngược hoàn toàn với Rockin cà tưng. Nhưng nhìn theo một khía cạnh nào đó, anh ta cũng lập dị và "hài" không kém nàng ạ :so_funny:
Em ấy à, e đang tưởng tưởng anh ấy gặp được tình yêu sét đánh rồi nhào tới hôn nàng đấy :so_funny:
Ơ, thật ra thì anh ấy có một cô bạn gái! ^^
Vỹ-đây-sao? :so_funny:
Lúc nàng nói anh ta là người-nghiêm-túc, ta đã nghĩ đến một anh chàng trái ngược hoàn toàn với Rockin cà tưng. Nhưng nhìn theo một khía cạnh nào đó, anh ta cũng lập dị và "hài" không kém nàng ạ :so_funny:
^^
Đầu tiên là định kể 1 fic tưng tưng, sau này thì chưa biết nó là hài hay là bi nữa! Vẫn lưỡng lự, nên đâm ra vậy!
Muội Muội
03-12-2010, 10:41 AM
Anh ấy sẽ giỏi tất cả những gì mà anh ấy Hôn.
Đọc cái này thực sự là không dám tưởng tượng tiếp :so_funny:
gooddythin_nd1996
27-12-2010, 07:52 AM
:huglove:
Cảm ơn em.
Hi hi ss hôn e à :blushing:, thế có hôn giỏi như anh VỸ không :timup:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.