PDA

Xem đầy đủ chức năng : trả lời sao đây?



rong xanh 676
11-09-2005, 07:00 AM
trời cao có hiểu về tình
đất mênh mông rộng có xinh bằng nàng ?
hỡi ơi cô bác họ hàng
có ai hiểu được hành trang tình đời ?
trên cao có sẵn ông trời
vậy mà có chút thảnh thơi bao giờ ?
hỏi đay hỏi đó tình cờ ?
ai nêu bài viết băng thơ trả lời
hỏi rằng ai biết dòng đời ?
cho xin mấy chữ viết chơi tỏ bày
hỏi rằng đêm ngắn hay ngày ?
tình yêu nếu chết biết thay bằng gì ?
hay chăng được tuổi dậy thì
xin cho được biết có chi rõ ràng ?
tình yêu khi đã lỡ làng
làm sao nối được hành trang cuộc đời ?
hay chăng phải đợi ông trời ?
trời , đất, mây, núi ai ơi hiểu nhiều ?
cuộc đời ai giống thúy kiều ?
tôi đây chẳng hiểu bao nhiêu nên đành
có ai hiểu rõ thị thành
xin cho tôi biết trời xanh thế nào?
có ai lệ mãi tuôn trào ?
có ai đứng nắng thân hao xác mòn ?
nơi nào tình đắng không còn ?
nơi nào cuộc sống héo hon cả đời ?
....

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 04:30 PM
trời cao ở thật là cao
làm sao biết kẻ lao đao chữ tình
địa cầu có kẻ rung rinh
hồn vương vơ vẩn 1 mình nhớ thương

rong xanh 676
12-09-2005, 06:05 AM
trời cao vẫn biết la cao
nhưng mà vẫn thấy ngàn sao ngự đầy
tiểu thư có phải là thầy
hồn vương nếu giải tôi đây..." nhận lời"

duyhuong
12-09-2005, 09:12 PM
Một buổi chiều gió mát
Vẽ hình em trên cát
Thì bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Nãy giờ đang quan sát
Anh còn đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi tình yêu trên cát !!!
Thật là chua và chát .

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 01:07 AM
trời cao vẫn biết la cao
nhưng mà vẫn thấy ngàn sao ngự đầy
tiểu thư có phải là thầy
hồn vương nếu giải tôi đây..." nhận lời"
khóc nhè ko dám làm thầy
làm bạn như vầy đủ đầy vui hơn
nhận lời xin người làm ơn
nhè nghe mấy chữ mà rờn rợn tim

rong xanh 676
13-09-2005, 06:00 AM
nhe nghe nhè rợn cả tim
không thầy thích bạn biết tìm ai hơn
nhè nói hai chữ làm ơn
khiến RỒNG thấy rợn, biết hờn giận sao?

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 05:31 PM
hờn giận giận chi người ơi
làm cho nhè be' chơi vơi chut' hồn
chut' hồn nhè lấy nhè chôn
chôn trong ánh mắt của người đang yêu

cafe_buon
14-09-2005, 04:00 AM
anh ngồi nhặt lá vàng xêp chữ yêu
gió thổi tan tác mất yêu rồi
và môt ngày em trong vòng tay người khác
anh mỉm cười hỏi.. phải số phận không em
___________________________________
con gái giông mụ tú bà
nhiều tiền lám của trai tơ cũng liều

maiyeumot_ngươi11
14-09-2005, 05:35 AM
uh ha
hay quá à , bạn đang nghĩ đến cuộc tình của ai vậy ?
tôi cũng đang ở trong tình trạng ấy đấy
cùng chung hòan cảnh người ta mới hiểu được nhau a ?
Bạn nhớ type dấu vào nha!lần này mình giúp bạn

rong xanh 676
14-09-2005, 05:36 AM
đừng hờn đừng giận nhè ơi
hãy cùng chung sống một thời yêu đương
trông nhè tôi thấy mà thương
nhè chôn hồn lặng bên đường chết tôi

cogaibuongbinh87
14-09-2005, 06:06 PM
làm sao mà chết người ơi
để cho cuộc sống mầt đi người thương
thương sao những lắm vấn vương
người thương đi thế để ngưới thương lặng người

golden*pipi
14-09-2005, 07:01 PM
Trời cao chẳng hiểu về tình
Đất mênh mông rộng không xinh bằng nàng
Muôn lời muốn nhắn đến chàng
Không chàng đến mức lụy tình mất thôi:

Trời cao có vầng trăng sáng tỏ
Đất lại có nơi chôn dấu tình xưa
Vầng trăng soi tỏ đôi bờ
Phố xưa in dấu chân tình dưới mưa......

Ngày thường vẫn dài hơn đêm nhiều lắm
Nhưng vì tình thắng qui luật trời cao
Ngày càng dài tính như tuần như tháng
Còn đêm dài như vạn kỉ nguyên xưa
Hỏi cuộc đời ai giông thúy kiều
Xin thưa rằng kiều thòi nào chẳng có
Kiều ngày xưa tài sắc vẹn toàn
Kiều thời nay vẫn sắc tài trọn đạo
Chỉ có từ hải là không tìm thấy
Nên thúy kiều vẫn lận đận tình trường đau

Khách qua Đường không rành chuyện làm thơ
Nhưng thấy vui nên góp thêm tí chút
Bà con cô bác đừng cười
"Gà con " có hứng lần sau còn ....zzàaoo !!! :angel1:

rong xanh 676
15-09-2005, 05:38 AM
cô gái bướng bỉnh 87 mến !

tình tôi chết thì thân tôi cũng chết
người chôn tình thì tôi chẳng còn chi
và một ngày khi tôi đã ra đi
người cũng sẽ bước theo ân tình mới

cogaibuongbinh87
15-09-2005, 04:29 PM
mới chi mới để làm chi
thế gian ít kẻ chung tình
tình yêu chết chứ người chết làm chi
người có biết rằng cuộc sống có đôi khi
phải sống khi trái tim người tình
theo bước bên duyên tình mới

anhluoncodon87
16-09-2005, 12:17 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Ác Mộng
Trèo lên cây bưởi thấy ma
té xuống vườn cà gảy mấy cây răng
nhìn trời nghĩ ngợi bâng khuâng
bỗng đâu con chó nhảy ra cắn mình
làm cho tui té xuống xìn
cá lia thia cắn đầy mình người ơi
tưởng rằng như thế là thôi
nào ngờ trời chẳng thương người thiện tâm
xui chi lại đỗ mưa dầm
để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim
tưởng em sẽ hiểu nổi niềm
thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu
nào ngờ gió tán mưa tiêu
em đâu chẳng thấy chỉ là chiêm bao

"Nắng Sài Gòn anh đi mà xơ xác.
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Anh vẫn yêu loài thú ấy vô cùng.
Thơ anh viết vẫn còn phơi ngoài nắng.
Anh vẫn nhớ những đêm dài trống vắng.
Mà đời trai ai cũng lắm yêu đương.
Linh hồn anh vội vã chạy tìm đường.
Luôn hớt hải khi mà: Sư tử đến
Gặp một bữa, anh hết tiền một bữa.
Gặp 2 lần anh thành kẻ lang thang.
Bill nợ nần anh chất lại thành non.
Và đôi mắt tím đen vì đánh lộn ...
Em không nói đã nghe còn dễ chịu
Em gầm gừ đáng sợ. Khổ thân anh.."

rong xanh 676
23-09-2005, 06:37 AM
dù cho người có quay lưng
tôi đây vẫn sống vẫn mừng vẫn vui
dù cho ngày tháng đen thui
dù cho lắm lúc ngậm ngùi xót xa

cogaibuongbinh87
24-09-2005, 04:15 PM
sao người phải vậy người ơi
để cho lòng mình thanh thản
để cho cuộc tình bình an
người dẫu xa nhưng tình yêu mãi còn

rong xanh 676
25-09-2005, 06:00 AM
tình yêu vẫn cứ mãi còn
nhưng lòng tôi cứ héo hon từng ngày
dù tôi đang sống thế này
muốn quên không thể muốn say cũng đành

cogaibuongbinh87
25-09-2005, 10:45 PM
tình yêu ra đi nhưng trong tim còn mãi
mãi trong trí nhớ ký ức của ngày xưa
ngồi buồn trong buổi chiều mưa
khiến cho long mãi vấn vương người tình

rong xanh 676
26-09-2005, 06:17 AM
rat tiec vi thoi gian ko cho phep
hen lan sau nha

cogaibuongbinh87
01-10-2005, 09:05 PM
sao lại thế hả?

rong xanh 676
02-10-2005, 12:37 AM
bởi anh chẳng có thời gian
vì anh chẳng thể vô vàn tiền đâu
hết giờ tiền sạch túi sâu
tiền đâu còn mãi anh sầu nên thôi

bởi anh chẳng có thời gian
vì anh chẳng thể vô vàn tiền đâu
hết giờ tiền sạch túi sâu
tiền đâu còn mãi anh sầu nên thôi

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 04:23 PM
có phải vậy mãi ko anh
đừng lên như thế để tôi đau lòng
vẫn biết sinh viên là vậy
nhưng thật lòng có ai muốn vậy đúng không?

Shin_Kn
03-10-2005, 04:29 PM
vẫn biết đời sinh viên là ...đói (^_^)
nào có tiền cho những chuyện ko đâu
vẫn biết thời gian nào trở lại
xin đừng làm mình hối tiếc không nguôi

rong xanh 676
06-10-2005, 07:17 AM
thật lòng tôi túng nhưng vui
được quen nhiều bạn đành vùi đầu vô
dù cho cơm đói từng tô
dù cho quần áo là đò cần thêm

Shin_Kn
06-10-2005, 06:27 PM
thật lòng người đợi người chờ
cho cơn tàn cuộcvui đời là đây
dù cho cơn đói từng cơn (í ẹ ^^)
dù cho quần áo anh mang...cầm đồ ^^

hoa sầu riêng
06-10-2005, 06:39 PM
trời cao cao thật là cao
sao em không ngẩng lên cao mà nhìn
ngàn sao luôn ở trên cao
tình anh luôn thắp ngan sao trên trời

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 09:22 PM
sao anh phải vậy anh ơi
cuộc sống như thế hỏi được gì đây
làm chi anh phải vậy
cắm đi rồi anh sẽ mặc gì đây?

swtlilaznchik88
07-10-2005, 09:28 PM
Trời cao không hiểu sự đời
Cho nên ổng khiến nhiều người lầm than
Có bao nhiêu kẻ trái ngang
Vì yêu phải chịu bẽ bàng đắng cay
Nhìn trời cao chín tầng mây
Trần gian bể ải nên đâu hay gì
Nhân tình buồn khóc phân ly
Nữa đường gảy gánh hoen mi lệ nhoà
Tình là như thế xót xa
Ai trong nhân thế không qua chữ tình

HY

Giang Nam Kỳ Họa
07-10-2005, 09:44 PM
xin hãy nghĩ đến một chữ tình
môt chữ tình đúng với ước mơ

rong xanh 676
09-10-2005, 06:44 PM
tưởng rằng thế giới riêng ta
nào ngờ lắm kẻ mặn mà tình cay
lắm người vương vấn tình say
áo quần đem mặc hằng ngày cắm luôn

trên cao trời đổ mưa tuôn
khóc thương tôi sống lẽ buồn nơi đây
dù cho trời chẳng có mây
nhưng mưa vẫn đổ tuôn đầy sầu thương
ai.....