Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ bỏ dở....



girl_sau_han
11-09-2005, 06:59 AM
Em tìm anh trong mọi miền ký ức
Nghe xa xôi như tiếng gọi một thời
Mắt anh đắm nơi miền xa diệu vợi
Em giật mình khi tình đã đơn côi.

Em gọi anh nghe lạnh nhạt bờ môi
Chiều mưa bụi bóng em về chợt ướt
Chẳng lẽ bỏ mặc con đường trơn phía trước
Tạ từ thôi em sẽ phải tập quên.....

vu ha
11-09-2005, 07:28 AM
anh đã yêu để rồi anh ôm hận
giận chính mình chẳng biết tỏ cùng ai
đem tỏ cùng trăng thì trăng đã khuyết
đem tỏ cùng nàng nàng đã sang ngang




khi thu sang lá vàng rơi trước ngõ
nhớ khi xưa nối nhỏ có đôi ta
giờ một mình anh lê từng bước một
sống trong ảo tưởng cùng bóng hình xưa

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 04:24 PM
miền kí ức em tinh nghịch lấy chơi
rồi bỗng nhiên tìm thấy 1 mảnh màu
tím chung thủy con tim người vương vấn
để bây giờ chân ko thể bước đi

girl_sau_han
11-09-2005, 05:47 PM
Tôi đã yêu để rồi phải khóc.
Người đến bên tôi rồi người lại xa tôi
Tôi đã khóc đưa ma tình yêu cũ
Nấm mồ xanh rêu phủ một đời

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:10 PM
em đào mộ chôn tình mình trong đó
bỗng giật mình gió vô thường thoảng qua
hơi xưa cũ bỗng nhiên tìm về lại
con tim nhỏ ngây dại phút nhớ thương

vu ha
11-09-2005, 08:58 PM
em về anh thấy vẫn vương
em về anh thấy nhớ thương ai hoài

girl_sau_han
12-09-2005, 12:54 AM
Mười năm đưa đám một mình
Đào sau chôn chặt mối tình đầu tiên
Mười năm lòng lạnh như tiền
Tim đi máu hết mà duyên không về!

Ngó
12-09-2005, 09:57 AM
Duyên về rồi lại duyên đi
Em về rồi lại đi như lúc đầu
Ngồi đây anh thấy âu sầu
Rưng rưng nước mắt gục đầu nhớ em !

girl_sau_han
12-09-2005, 11:52 PM
Đừng trách em đến rồi đi không báo trước
Tình không còn em núi kéo gì đây?
Cũng đừng trách vì em anh sầu
Không có lỗi,tình yêu không có lỗi!

vu ha
13-09-2005, 02:42 AM
Mười năm đưa đám một mình
Đào sau chôn chặt mối tình đầu tiên
Mười năm lòng lạnh như tiền
Tim đi máu hết mà duyên không về!



em về anh lại chiền miên
em về anh lại dịu hiền như xưa
không có nắng cũng chẳng mưa
chỉ có kỉ niệm ngày xưa quay về

Ngó
13-09-2005, 05:43 AM
Đừng trách em đến rồi đi không báo trước
Tình không còn em núi kéo gì đây?
Cũng đừng trách vì em anh sầu
Không có lỗi,tình yêu không có lỗi!

Anh biết thế nhưng lòng anh kô thế
Hễ yêu rồi anh biêt làm sao đây
Chót ngây thơ mơ thêm bao nhiêu mộng
Để bây giờ mang hận đến thiên thu!

cloudy_vale
13-09-2005, 08:54 PM
ký ức là gì em biết không?
con sông sâu lắm ở trong lòng
dòng nước trôi ngang rồi lội dọc
đôi lúc tìm về mang sóng trong

girl_sau_han
14-09-2005, 06:06 PM
hận tình yêu,xin anh đừng hận em
vì thực sự em yêu anh nhiều lắm
chỉ tiếc thuyền không về đúng bến
nên tình mình đành lỡ chia đôi

vu ha
16-09-2005, 05:39 AM
anh xin hỏi vì sao tình lạc bến
vì anh nghèo hay người ấy cao sang

Bach_Mai
16-09-2005, 07:43 AM
yêu để hận thì xin đừng yêu.
yêu là hết nếu ta nghĩ hết
chôn chữ tình liệu sẽ quên được
bao đắng cay, ngọt bùi ngày xưa?

cogaibuongbinh87
16-09-2005, 05:09 PM
Tôi đã yêu để rồi phải khóc.
Người đến bên tôi rồi người lại xa tôi
Tôi đã khóc đưa ma tình yêu cũ
Nấm mồ xanh rêu phủ một đời
tôi vẫn mãi còn nhớ 1 thời
như mãi mãi ko bao giờ xưa cũ
những gì xưa nay đã thành quá khứ
khiến người buồn tim hạn mãi ko thôi

congiobuon
16-09-2005, 08:06 PM
Nếu biết mình mãi không thuộc về nhau
Sao còn thương tiếc mối tình đầu
Sao còn ngược trôi về dĩ vãng
Tìm chi trong đó để rồi đau

girl_sau_han
17-09-2005, 01:02 AM
Tình đi rồi,tim còn lại niềm đau
Chỉ có em vẫn yêu như ban đầu
Vẫn chờ đợi dẫu người ta bội ước
Dẫu người vô tình quay mặt làm ngơ