PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ký ức không anh!



girl_sau_han
11-09-2005, 06:46 AM
Ký ức này em gom nhặt ước mơ.
Tìm về anh ,một thời không hạnh phúc,
về một thời em yêu không có thực.
Của một thời anh vội vã lãng quên.
Và cũng một thời ,em gom nhặt nỗi niềm
Trao hết về anh tình yêu kỳ lạ
Để đến khi khoong một người ngã giá..
em rao bán tình yêu...
Trong chiều muộn ngả về đêm
chỉ còn em cô đơn bước
tìm về nơi ta thời trước
tìm lại một thời...em được chính là em!

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 04:25 PM
em vơ vào lòng đôi dòng kí ức
để đêm về mãi thao thức vẩn vơ
hồn vẩn vơ tim ngọng nghịu làm thơ
ôi thương nhớ 1 khoảng trời xưa cũ

girl_sau_han
11-09-2005, 05:50 PM
Ký ức không anh ,một ký ức lang thang
Em vá víu những khung nhà khát vọng
Em vẽ mặt trời để mùa thu lại sống
Tất cả sẽ qua thôi ,tất cả sẽ bắt đầu....

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:08 PM
kí ưc' xưa bỗng nhòa trong nước mắt
khi chiều về anh dắt bước thêm ai
vậy là ta ko thể có ngày mai
hồn bỗng chốc hiu hắt buồn cô độc

vu ha
11-09-2005, 08:38 PM
kí ức xưa giờ em không còn nhớ
chiều thu buồng lặng lẽ một minh ai
em ra đi để lại một đời trai
sống vật vờ như cây còn thiếu nắng

girl_sau_han
12-09-2005, 12:57 AM
Xin cảm ơn trái đất tròn những ngày tình nhân
Những ngày vườn địa đàng con chưa trái cấm
Những ngày thượng đế đi vắng...
có anh ngồi hát tôi nghe
(Như đã từng hát ru người tình đến trước.)

rong xanh 676
12-09-2005, 05:49 AM
tôi rất tiéc vì tình em dang dở
khóc lệ sầu vì than thở tình xưa
cho đắng cay khi người bước dưới mưa
em buồn lắm nhưng tình đâu có thấu

Ngó
12-09-2005, 10:10 AM
Dẫu có thấu tình đâu đáp lại
Chỉ tại mình còn quá ngây thơ
Trước 1 kẻ lạnh nhạt thờ ơ
Đem mộng đẹp chao tặng giờ chết!

vu ha
12-09-2005, 07:49 PM
Xin cảm ơn trái đất tròn những ngày tình nhân
Những ngày vườn địa đàng con chưa trái cấm
Những ngày thượng đế đi vắng...
có anh ngồi hát tôi nghe
(Như đã từng hát ru người tình đến trước.)



xin cảm ơn em người bạn xa gần
đến bên tôi một buổi chiều đầy nắng
đến sưởi ấm tâm hồn đầy giá lạnh
để tôi được sống lại kí ức xưa

girl_sau_han
12-09-2005, 11:20 PM
Ký ức nào là ký ức ngày xưa?
Em gom nhặt giận hờn,sầu nhớ
Nghiêng hết về anh tình yêu một thủa
Để mình em ôm mãi hận tương tư.

Ngó
13-09-2005, 06:18 AM
Em gom nhặt giận hờn, sầu nhớ
Ngồi than vãn chách bớ với ai
Xót thương thay anh là người 2 dạ
Yêu 1 người lại gạ người kia yêu

rong xanh 676
13-09-2005, 06:27 AM
ký ức xưa là ký ức từng trãi
gom nhặt về để lấy lãi tình sau
nghiêng hết về là một thủa trôi mau
giờ sầu đắng tương tư ôm hận mãi

Ngó
13-09-2005, 06:40 AM
Lúc yêu em là lòng anh tan nát
Còn bây giờ anh đã khác em ơi
Chót nói chơi 2 chữ chung tình
Để bây giờ anh thấy mình có nỗi!

vu ha
13-09-2005, 08:53 PM
Ký ức nào là ký ức ngày xưa?
Em gom nhặt giận hờn,sầu nhớ
Nghiêng hết về anh tình yêu một thủa
Để mình em ôm mãi hận tương tư.




kí ức xưa em và anh trong đó
giống như em gió bay qua rồi
mình anh cùng năm tháng trôi
anh đâu biết người xưa không còn nhớ

rong xanh 676
14-09-2005, 06:50 AM
ký ức xưa rồi em còn giữ mãi
để lại đây những nỗi nhớ miên mang
dù ngày sau em có để lỡ làng
em hồi tưởng rồi em về quá khứ

girl_sau_han
14-09-2005, 05:31 PM
kí ức xưa em và anh trong đó
giống như em gió bay qua rồi
mình anh cùng năm tháng trôi
anh đâu biết người xưa không còn nhớ

Em vẫn nhớ dẫu người xa xa lắm
Tình yêu em ngàn đời không đổi thay
chỉ trách tình sao quá đắng cay
để cho em lệ buồn đau khổ.

rong xanh 676
15-09-2005, 06:10 AM
tôi muốn hỏi girl kia sao sầu hận
hay vì tình mà lòng quá xót xa
để giờ đây ta còn lại với ta
người cất bước nên lòng mang sầu hận

cogaibuongbinh87
15-09-2005, 05:12 PM
Em gom nhặt giận hờn, sầu nhớ
Ngồi than vãn chách bớ với ai
Xót thương thay anh là người 2 dạ
Yêu 1 người lại gạ người kia yêu
vẫn biết tình yêu là thương nhớ
nhưng ko thể trách cớ được ai
tiếc thương chi cho người 2 dạ
để cho lòng phải hận vì yêu
--------------------------------------------
coembuongbinh87

hoa thủy tiên
15-09-2005, 05:25 PM
tôi muốn hỏi girl kia sao sầu hận
hay vì tình mà lòng quá xót xa
để giờ đây ta còn lại với ta
người cất bước nên lòng mang sầu hận
khi tình yêu ko thành người hay mang sầu hận
để lòng mãi đau đớn khi cách xa
dẫu biết rằng ta chỉ còn có ta
người cất bước lên tim mang sầu hận
---------------------------------------------
coembuongbinh87

ke_lanh_lung2500
15-09-2005, 11:22 PM
Khi em xa thì anh giành trọn
Trọn cuộc tình trao gởi đến bên em
Gởi đến em lời chúc thêm hạnh phúc
Dù tình ta có kết cục thương đau
=====================

girl_sau_han
15-09-2005, 11:57 PM
Cũng không biết vì sao em sầu hận
có thể yêu người nên mãi thương đau
hay vì tìm tình yêu chẳng dễ đâu
nên sầu hận để lòng không đau khổ

Kitty
16-09-2005, 02:12 AM
Nếu sầu hận mà lòng không đau khổ
Em thề rằng em sẽ hận mãi anh
Để tình yêu không quá mong manh
Em cũng không vì anh mà dang dở .

vu ha
16-09-2005, 05:09 AM
Em vẫn nhớ dẫu người xa xa lắm
Tình yêu em ngàn đời không đổi thay
chỉ trách tình sao quá đắng cay
để cho em lệ buồn đau khổ.





anh vẫ biết nghìn thu mình cách biệt!
biệt ly rồi ai chẳng nhận đắng cay
anh không trách đời sao quá chua cay?
anh chỉ trách mình vì sao như vậy


Cũng không biết vì sao em sầu hận
có thể yêu người nên mãi thương đau
hay vì tìm tình yêu chẳng dễ đâu
nên sầu hận để lòng không đau khổ


vì tình em trao rất rễ phai mầu
khi xa anh em chợt thấy nhói đau
em mới biết! vì em vừa đánh mất
một tình yêu đích thực của đời em


Nếu sầu hận mà lòng không đau khổ
Em thề rằng em sẽ hận mãi anh
Để tình yêu không quá mong manh
Em cũng không vì anh mà dang dở .


em co biết vì em anh trăn chở
bở hơi tai khi nghĩ tới em hoài
:think:

cogaibuongbinh87
16-09-2005, 04:29 PM
vẫn biết tình yêu có khổ đau
vì đời người xưa nay vẫn thế
làm gì đây khi trên trần thế
có bao người đau khổ vì yêu

Kitty
16-09-2005, 05:59 PM
em co biết vì em anh trăn chở
bở hơi tai khi nghĩ tới em hoài
:think:
Nghĩ tới em hay anh nghĩ tới ai ?
Con đường dài một mình em lẻ bước
Nước mắt rơi cho cuộc tình dang dở
Anh bở hơi tai hay nước mắt em dài ?

ke_lanh_lung2500
16-09-2005, 08:48 PM
Tui nghĩ tới ai thì kệ tui
Mắc mớ gì tới em mà bận tâm
Yêu âm thầm mà không dám nói
Làm sao tui biết được khi :
tui không phải là thầy bói

congiobuon
16-09-2005, 09:21 PM
Có những lúc em tưởng tình đã chết
Mộng không thành cố quên hết chuyện xưa
Em thả tình cho gió cuốn mây đưa
Sao còn lại chút gì chưa xoá hết

Có những lúc em nghe tim mỏi mệt
Những hoài nghi lam em mất lòng tin
Và em khóc khi cuộc tình lịm chết
Mộng tan rồi sao tình mãi trong em...

girl_sau_han
17-09-2005, 12:59 AM
Em yêu anh ,tình yêu không lời kết
chỉ nỗi nhớ nào vẫn đến mỗi đêm
giá như yêu mà không hề khổ
ngàn vạn đời ...em vãn yêu anh!

cogaibuongbinh87
18-09-2005, 09:32 PM
nếu tình yêu kia ko lời kết
thử hỏi rằng tình co hết được ko?
giờ đây em là kẻ có chồng
thì sao tinh yêu xưa kia ko hết

girl_sau_han
19-09-2005, 02:08 AM
em sang ngang khi đời đầy cay đắng
khi trong lòng trống trải một tình yêu
khi đời em vẫn nghĩ đến anh nhiều
dù mãi mãi anh đi không hẹn ước.

rong xanh 676
21-09-2005, 05:59 AM
vẫn biết tình yêu có khổ đau
vì đời người xưa nay vẫn thế
làm gì đây khi trên trần thế
có bao người đau khổ vì yêu

nếu tình yêu kia ko lời kết
thử hỏi rằng tình co hết được ko?
giờ đây em là kẻ có chồng
thì sao tinh yêu xưa kia ko hết

tình yêu đâu có khỗ nhiều
nhưng nay trần thế tình yêu chan hòa
biết rằng tình đó đã qua
nhưng còn nhớ nhạt nhòa nơi quá khứ

dù em la kẻ có chồng
nhung tình không chết vì đông mãi còn
dẫu em nay đã héo hon
nhưng tình vẫn thế mõi mòn còn yêu

congiobuon
23-09-2005, 01:43 AM
Ngày xưa lặng ngắm mỗi chiều tà
Ngắm áng mây trôi,ngắm núi xa
Lòng có thầm thì trong ký ức
Dâng dâng nỗi nhớ lặng trong ta

phonglantim
23-09-2005, 05:03 AM
Kí ức không anh...kí ức buồn
Tại sao nhắc đến...lệ ại tuôn?
Vì sao anh hỡi...vì sao nhỉ?
Có phải tình ta...quá là buồn???

xuanhuongtam
23-09-2005, 06:35 AM
Biết rằng bạn đợi ở đây
Nên tôi cố ý nơi này đi qua
Đi qua, bỗng tiếc như là...
Muốn đi vòng lại nhưng mà... ngại ghê !

Như sông nước chảy đôi bờ
Như lòng ai đó hững hờ ... vậy thôi
Như trời mây cứ trôi xuôi
Cho ai ngơ ngẩn một đôi bướm vàng.

Chiều nay chẳng thấy ai sang
Để ai ngồi đếm lá bàng làm thơ
Mà nghe trong trái tim xưa
Một thời áo trắng chung mưa nẻo về
Thẹn thùng nón lá nghiêng che
Ai theo sau ... để tóc thề ngại bay .

Bây giờ ngày đó ... ai hay ?
Trái tim xưa phủ mờ mây đợi chờ !

phonglantim
23-09-2005, 10:17 PM
Thơ tình bạn viết thật hay
Vần thơ mang ngây ngất...đắm say lòng người
Tình yêu....đã trải qua rồi?
Sao vần thơ nhỏ...nặng lời nhớ mong?

congiobuon
23-09-2005, 11:53 PM
có một chiều phượng tím nhớ anh
có một chiều chò rơi xao xác lá
có một chiều nụ hôn vụng quá
nên có một chiều em lạc mất anh...

phonglantim
24-09-2005, 04:58 AM
Chièu nhớ anh mà sao bé không nói?
Có phải vì bé giận dỗi điều chi?
Bé ơi bé hãy nói đi
Để anh còn biết....còn xin lỗi mà

congiobuon
24-09-2005, 07:41 AM
Em chỉ muốn nói cùng anh rằng em cũng đã từng đau
Anh biết đấy ,em không là cây cỏ
Để không biết ghen ,không biết hờn ,biết nhớ
Nên có những lúc vô tình ,
em chạm lại quá khứ đã qua..

phonglantim
25-09-2005, 12:38 AM
Quá khứ đã qua...hãy quên đi nhé bé
Nhớ làm gì...thêm đau khổ bé ơi
Chuyện yêu..chuyện ghét ở đời
Làm cho nước mắt cứ rơi lưng tròng

kebatmattroi
25-09-2005, 12:56 AM
kẻ giận mình đêm về thức trắng
cảnh yêu thương xa vắng một thời
vậy mà còn nói đời kô nhớ
những đêm đông môi bên môi ấm lòng

congiobuon
25-09-2005, 07:44 PM
Đêm không ngủ thời gian như chậm lại
Cuồn cuộn nghe bao ký ức hiện về
biết không anh?nơi đây em vắng lặng
Giữa màn đêm lạnh lẽo sương rơi

glassrose0891
25-09-2005, 08:44 PM
Ngày xưa lặng ngắm mỗi chiều tà
Ngắm áng mây trôi,ngắm núi xa
Lòng có thầm thì trong ký ức
Dâng dâng nỗi nhớ lặng trong ta

Giờ đây cô quạnh ngắm trăng xa
Cố tìm chú cụi, gốc đa già
Một thân thui thủi bên bờ đá
Nỗi nhớ dâng trào, bóng Hằng Nga....

girl_sau_han
27-09-2005, 03:49 AM
Trái tim em giờ chỉ còn băng giá
Có một ai xin giúp em bớt đau
Xin cho em được thấy lại cuộc đời
Không phỉa chỉ toàn người gian dối!

Restart
27-09-2005, 05:49 AM
Em trở về với ngày xưa dĩ vãng
Cỏ non xanh khóc ứot vai gày
Biết chẳng thể hoàn nguyên như ngày đầu gập gỡ
Chỉ mưốn tìm lại mình ở chốn không anh

girl_sau_han
29-09-2005, 06:22 AM
Ký ức không anh...chỉ mình em câm lặng
Nhặt nỗi buồn trong mỗi bước anh qua
Tìm tình yêu trong bóng dáng ai xa
Để bất lực mình em ngồi khóc.!

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 04:58 PM
ký ức đó ko anh
để giờ đây một mình em buồn thảm
mãi nhờ về anh
một thời ký ức đã trôi xa

girl_sau_han
03-10-2005, 11:56 PM
Ký ức ngày xưa sao không thể ngủ yên
Sao cứ đến trái tim em buồn thảm
xin một lần cho em tiếng bình yên
xa em nhé ,để đời thôi buồn tủi.

Restart
04-10-2005, 06:15 AM
Kí ức đó tưỏng một thời quên lãng
Chợt hiện về trong lúc tưỏng lãng quên
Đâu ai ngờ khi lòng quên nhiều nhất
Kí ức chợt hiện về như một mảnh hồn tan !

girl_sau_han
11-10-2005, 05:16 AM
Em vẫn nhớ lần đầu tiên anh đến
Vẫn mong chờ khi ký ức ngủ quên
Giá cuộc đời anh đừng bỏ em
Thì có lẽ mình không bao giờ đau khổ.

Lột Xác
11-10-2005, 05:56 AM
Ký ức đó! Xin em đừng giữ nữa
Mộng bao nhiêu chăn gối cũng bằng thừa
Anh đã đi xa ngàn trùng vạn dặm
Để nơi đây !Mình em bóng trăng thưa.

baduys
09-02-2006, 09:02 AM
Mình rất ngưỡng mo những bài thơ bạn viết , cách ghép vần thật tuyệt vời bai tho liền mạch ,y thơ sâu sắc ,cho thấy bạn là người co khiếu về thơ văn.Đặc biệt la vốn từ ngữ của bạn rất phong phú .Nói thực " MÌNH NGƯỠNG MỘ BẠN "
NGƯỜI GỞI : BADUYS

Ký ức này em gom nhặt ước mơ.
Tìm về anh ,một thời không hạnh phúc,
Về một thời em yêu không có thực.
Của một thời anh vội vã lãng quên.
Của em một thời ,em gom nhặt nỗi niềm
Trao hết về anh tình yêu kỳ lạ
Để đến khi không một người ngã giá..
Em rao bán tình yêu...
Trong chiều muộn ngả về đêm
Độc hành mình em cô đơn bước
Tìm về nơi ta thời trước
Tìm lại một thời...em được chính là em !

Em ĐỢi Ai? ĐÊm ĐỘc HÀnh NgÕ VẮng
ĐỢi ChỜ Ai Em Thao ThỨc Canh DÀi

congiobuon
10-02-2006, 02:47 AM
Nơi xa vời anh có biết không anh
Em gọi anh trong từng chiều loang nắng
Bãi biển buồn đôi bàn chân em vắng
Nỗi nhớ đầy với ký ức không anh ...

girl_sau_han
10-02-2006, 02:52 AM
Ký ức này chỉ còn những thương đau
Anh không nhớ vô tình anh ko nhớ
Để cho em ngàn ngày đau khổ
Ôm bóng hình một người đã mãi xa!

congiobuon
10-02-2006, 03:10 AM
Ký ức sầu vẫn đọng mãi trong ta
Một người quên sao một người cứ nhớ
Ta không tiếc đời một lần lầm lỡ
Chỉ nhói lòng khi hình ảnh người xa ...

girl_sau_han
17-02-2006, 02:21 AM
Anh đã quên chỉ còn mình em nhớ
Tình yêu ơi còn tìm kiếm gì thêm
Em vẫn yêu dù người không còn nữa
Dù tim anh giờ đã có một ai !

hanquoc00
17-02-2006, 03:12 AM
Em đã đến cho lòng anh nhung nhớ
Rồi ra đi cho anh chết dại khờ
Anh vần nhớ vẫn chờ và vẫn đợi
Khi nào về hãy thức gọi tên anh

tro ve que cu
17-02-2006, 08:11 AM
Anh cứ ở mãi miền xa ấy
Để tình yêu nguyên vẹn trong lòng
Em ko thể làm trai tim mình hóa đá
Bởi vì em là phận gái thôi

girl_sau_han
18-02-2006, 06:15 AM
Em không biết với anh tình có đủ
Để vị tha ,để sống chết cùng nhau
Nhưng với em anh là tất cả
Là cuộc đời ,là hạn phúc riêng em ...

vietanh_vietanh
19-02-2006, 09:07 AM
Buồn lại nhớ , nhớ lại thêm buồn
Ký ức xưa , trở về làm chi nữa
Em xa tôi , em đã mãi xa rồi
Còn mong chi những ngày xưa cũ ....

congiobuon
25-02-2006, 01:45 AM
Anh xa rồi,em vĩnh viễn mất anh
Giấu nỗi buồn vào từng trang ký ức
Anh không về với tình em chân thật
Khoảng không buồn lặng lẽ một niềm đau...

thuancasau
25-02-2006, 02:33 AM
xin cam on nhung bài tho cua cac ban
doc xong rui tui thao thuc thâu đem
biet tìm dâu tinh yeu nhu cac ban
lên bây gio tui còn mãi co dôn

soledad_1811
25-02-2006, 05:14 AM
Ký ức này em gom nhặt ước mơ.
Tìm về anh ,một thời không hạnh phúc,
về một thời em yêu không có thực.
Của một thời anh vội vã lãng quên.
Và cũng một thời ,em gom nhặt nỗi niềm
Trao hết về anh tình yêu kỳ lạ
Để đến khi khoong một người ngã giá..
em rao bán tình yêu...
Trong chiều muộn ngả về đêm
chỉ còn em cô đơn bước
tìm về nơi ta thời trước
tìm lại một thời...em được chính là em!

Ký ức này anh xin dấu trong tim!
Đóng băng lại để ngàn năm không mở
Kỷ niệm xưa một thời bỡ ngỡ
Góp nhặt vui buồn chôn dấu tim anh!

Cũng một thời anh đã yêu em!
Bãng tất cả tình yêu chân thành nhất.
Nhưng tình yêu em nào có thật?
Nên vui buồn anh nhận lấy riêng anh!

Có phải không tình yêu quá mong manh?
Nên rễ vỡ trong chiều trời trở gió
Khi đông về cơn mưa phùn thấm lạnh
Vòng tay mình không đủ ấm cho nhau?

Nào ai kia có đếm được nỗi đau?
Của thời anh và em ngày trước
Có bao giờ người em còn thấy được
Dù xa rồi nhưng anh mái yêu em!