PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhất quỷ nhì ma thứ ba.....học trò



khuekt1d
09-11-2010, 09:49 AM
Tựa đề: Nhất quỷ nhì ma thứ ba.....học trò
Tác giả: khuekt1d
Thể loại: hài + teen (một chút kinh dị :))), 18+
Status: hoàn thành





Tuổi học trò với biết bao chuyện buồn vui nhưng có lẽ đáng nhớ nhất chính là những kỉ niệm cùng nhau quậy phá, chọc ghẹo, đùa bỡn với những trò quái ác nhiều khi khiến thầy cô đến phải nhức đầu. Chúng ta hãy cùng dành thời gian để nhớ và chia sẻ những kỉ niệm đó cùng nhau nhe.

Có một chuyện xảy ra vào năm học vừa rùi ở lớp tớ khiến tớ không thể nào quên. Đến giờ những lúc nghĩ lại vẫn cứ buồn cười. Nhóm tớ gồm 4 cô nương nổi tiếng nhất trường về cái khoản xinh đẹp nhưng lại quậy phá thì không ai bằng. Ngoài ra thì mỗi nàng mỗi tính. Mình là Khuê đứa hiền dịu nhất trong nhóm mà cũng là đứa nhút nhát nhất, Linh- đầu não của cả nhóm, thông minh, nhanh nhẹn mà cũng rất lém lỉnh, 90% những trò tai quái đều xuất phát từ cô nàng mà ra. Thuỷ- "bà tám" của nhóm, tính tình hay hấp tấp, nôn nóng khiến nhiều khi bao kế hoạch của Linh đổ bể thảm hại, người cuối cùng là Bích, ít nổi bật trong nhóm vì nhỏ ít khi có chính kiến ai bảo sao cũng nghe và hay adua theo người có ý kiến sau cùng. Vì mức độ quậy phá long trời lở đất mà nhóm tớ dc người ta ưu ái đặt cho cái biệt danh mỹ miều là nhóm "tứ tiểu quỷ" :))

Chuyện xảy ra khi 1 thằng con trai tên Hùng trong lớp gây chiến với nhóm "tứ tiểu quỷ" tụi tớ. Hắn học tương đối giỏi nên có vẻ kiêu căng và làm phách lắm. Có lần tớ nhờ hắn chỉ bài, hắn đã ko chỉ còn buông 1 câu sỉ nhục:
-Bài này dễ ẹc sao mà dốt thế, tớ nhắm mắt cũng làm dc, tự suy nghĩ đi".
Tớ bực mình nói:
- Tớ cóc thèm cậu chỉ nữa
rùi bỏ đi mà trong bụng tớ tức bầm gan tím ruôt. Hắn ta còn nhiều lần gây gổ kiếm chuyện với nhỏ Linh, Thuỷ và Bích nữa nên tụi tớ quyết định nhất định phải kiếm cách trị hắn ta 1 bài học mới dc.:shifty:

Giờ ra chơi hôm đó, tụi tớ tụ họp lại ở căn tin bàn xem nên làm cách nào để trị dc cái tên đáng ghét kia. Nhỏ Bích thì suốt buổi chỉ 1 câu:
- Các pà nghĩ đi, nghĩ dc cách nào tui theo cách ấy.
Tớ thì cay cú vì nó hay sỉ nhục nên nói:
- Mình phải làm cách nào để nó ê mặt trước lớp ko còn dám nhìn ai nữa mới dc.
Nhỏ Linh ko nói gì, chỉ đăm chiêu ra chiều suy nghĩ dữ lắm đột nhiên mặt mày hớn hở rùi mỉm cười 1 cách gian xảo:
- Muốn nó sống dở chết dở cũng dễ thôi, tụi mình mời "tào tháo" hỏi thăm nó trên lớp là ok chứ gì.
Nhỏ Bích tán đồng ngay lập tức:
- Ý kiến hay đó
Nhỏ Thuỷ thì hấp tấp:
- Đâu, làm sao, làm sao, nói nhanh đi pà nội
Nhỏ Linh hạ giọng thì thầm kế hoạch:
- Suỵt, khẽ chứ pà già, bể mánh hết bây giờ, giờ nè, nhà pà Thuỷ bán thuốc Tây bà về kiếm cho tui loại thuốc xổ nào mạnh mạnh mà có tác dụng nhanh chút xíu, pà nghiền nhỏ thành bột rùi xé giấy gói lại, mai mang vô lớp cho tui, ngày mai tụi mình sẽ làm thế này....... thế này.........
Ngày hôm sau, tụi tớ thực hiện đúng kế hoạch bàn thảo trước đó, đợi chuông reo giờ ra chơi, nhỏ Bích chạy tới chỗ thằng Hùng và nịnh ngọt nó:
- Này, tớ nghe nói cậu đá cầu hay lắm nhỉ, xuống sân đá cầu biểu diễn cho tớ xem với đi
Nó hí hửng cùng nhỏ Bích xuống sân đá cầu với tụi bạn còn tớ, nhỏ Thuỷ và nhỏ Linh nán ở lại lớp thực hiện kế hoạch độc địa, tụi tớ lôi bình nước trong cặp nó ra hoá ra là nước cam nên tụi tớ ko sợ khi uống nó sẽ phát hiên. Nhỏ Linh hỏi:
- Pà Thuỷ, thuốc đâu?
Thuỷ lôi trong túi ra gói giấy chứa 1 lượng lớn thuốc bột trắng xoá đưa cho Linh:
- Thuốc đây nè, dành cho người táo bón rất nặng đấy, tui lại double liều luôn, đảm bảo chỉ 15 p sau khi uống tào tháo mà ko rượt nó xúc quần tui chết liền đó
Nhỏ Linh khoái chí:
- Được đó, cho hết vào đi
Mình thì lại lo lo nên nói:
- Cho hết liệu có nhiều quá ko?
Nhưng nhỏ Linh an ủi:
-Ko sao đâu, nó láo với tụi mình như thế bị vậy mới xứng đáng, cho đáng kiếp, dám chọc vào tụi chị
Giờ ra chơi vào, tụi tớ nháy mắt thông báo cho nhỏ Bích biết kế hoạch đã thành công mỹ mãn, tụi tớ cùng để ý thằng Hùng, nó mới đá cầu xong mồ hôi ra ướt đẫm áo nên khát nước, vừa ngồi xuống chỗ nó với ngay lấy chai nước cam của nó tu ừng ực 1 lúc hết cả chai. Bọn tớ cố nín cười nhưng rất khó nên cứ khúc khích nho nhỏ, mãi đến lúc cô dạy Văn vào lớp bọn tớ mới nghiêm chỉnh lại dc.
Đầu giờ là giờ kiểm tra bài cũ, khi cô đang kiểm tra bài 1 đứa dc chừng 10p, bọn tớ nhìn sang thằng Hùng thấy nó ngồi không yên cứ ngọ nguậy mãi, tay thì ôm chặt lấy bụng, mặt mày thì nhăn nhó, đau khổ, tụi tớ nhìn nhau cố gắng nhịn cười cũng thật là khổ sợ Nghe thằng bạn ngồi kế bên thằng Hùng hỏi nhỏ:
- Này, mày làm sao thế? Đau bụng ah?
Thằng Hùng chỉ gật đầu và nói ko ra hơi:
- Uh, đau quá, không hiểu hồi nãy ra chơi tao ăn cái gì mà bị vậy nữa ko lẽ tại ổ bánh mì? Nhưng chắc ko sao đâu, tao chịu dc mà
Khoảng chừng 5p sau, cô bắt đầu gọi đứa thứ 2 lên bảng trả bài thì thằng Hùng chịu ko nổi đứng phắt dậy nói:
-Thưa cô, em xin phép cô cho e ra ngoài 1 lát đi vệ sinh ạ
Cô cau mày vẻ khó chịu nói:
- Tụi em vừa mới ra chơi vào mà, sao đã đòi đi vệ sinh rùi
Nhỏ Thuỷ hấp tấp nói:
-Thưa cô, cô đừng cho bạn ấy đi có thể bạn ấy định trốn tiết trả bài đầu giờ đấy ạ
Bọn tớ đều giật mình sợ nhỏ Thuỷ làm hỏng chuyện hết còn thằng Hùng thì trừng mắt nhìn nhỏ Thuỷ tức lộn ruột nhưng đành năn nỉ cô:
-Ko, em muốn đi vệ sinh thật mà, em sắp chịu hết nổi rồi
Không ngờ cô lại tin lời nhỏ Thuỷ vì thằng Hùng cũng đã nhiều lần kiếm cớ cúp tiết trả bài đầu giờ của những bộ môn khác, cô kiên quyết:
-Ko dc, hết tiết của tui thì muốn đi đâu thì đi, giờ ngồi xuống đi
Thằng Hùng vẫn cố gắng năn nỉ:
-Nhưng, em....
Cô ngắt lời nó:
-Trò Hùng ngồi xuống ngay, em còn lằng nhằng cô ghi tên em vào sổ đầu bài trừ điểm hạnh kiểm bây giờ đấy
Thằng Hùng đành ôm bụng ngồi xuống mà mặt mày xanh lè xanh lét, răng cắn chặt cố gắng hết sức để đừng bậy ra giữa lớp
Nhỏ Thuỷ rỉ tai nhỏ Linh:
- Ê nhỏ, liệu nó có chịu nổi đến cuối tiết ko vây?
Nhỏ Linh vặc lại cười khúc khích:
-Ơ hay, cái pà này nói nghe ngộ thiệt, pà chọn thuốc và chuẩn bị thuốc mà sao đi hỏi tui, nhưng nhìn kiểu kia chắc là nó sắp.....ra quần đến nơi rồi, ko lâu nữa đâu, mấy pà chuẩn bị khăn giấy thơm và nước hoa đi là vừa:so_funny:
5p nữa trôi qua và thằng Hùng cứ ôm bụng rên rỉ ko ngừng "ôi.....chết mât....má ơi....." Rồi chuyện gì tới cũng phải tới nó bỗng kêu lên: "không chịu nổi nữa rồi!!!!" và 1 tràng "phẹt, phẹt, phẹt vang lên liên hồi, mùi hôi thối nhanh chóng toả lan khắp lớp học, may mà tụi tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cả nên ko sao còn cả lớp thì ai cũng bịt mũi mà cười ầm ĩ, có đứa la lên: "thằng Hùng ị đùn". Nó khóc rống lên ôm mặt chạy nhanh ra khỏi lớp xuống WC và ở trong đó luôn đến cuối giờ, nhà trường phải liên hệ phụ huynh để đem cái quần mới cho nó thay.
Sau bữa đó, thằng Hùng nghỉ học hết mấy hôm vì quá mắc cỡ, bạn bè phải đến nhà động viên mãi mới chịu quay lại học nhưng nó đòi chuyền sang lớp khác, bọn tớ thì hả hê vì trả thù dc kẻ đáng ghét nhất và tên tuổi bọn tớ càng lẫy lừng.
Các bạn có những chuyện vui nào thời học trò thì chia sẻ nhe.

pE_l0c_cHoC
09-11-2010, 07:48 PM
Thiếu Categories
Cách dòng ra nữa bạn nhé!

KhoaNinh
10-11-2010, 12:26 AM
đùa ác quá bạn àk.ai lại chơi thâm thế bao giờ,haizz,khổ thân thằg bé
àk,mà bạn thiếu categories kìa,không bổ sung nhanh mod del fic đấy

khuekt1d
10-11-2010, 01:23 AM
catagories bổ sung ở đâu? Mình mới tham gia nên ko biết

Muội Muội
10-11-2010, 01:42 AM
Tên tác giả:
Tình trạng:

Đây là categories đơn giản nhất. Bạn có thể vào một số fic khác tham khảo, sẽ thấy ngay ở phần đầu tiên :)

gooddythin_nd1996
10-11-2010, 02:49 AM
Thiếu categories bạn nhé :D
Quậy quá :so_funny: