Xem đầy đủ chức năng : tình đắng
rong xanh 676
11-09-2005, 06:10 AM
trời cao có thấu tình tôi
những ngày dĩ vãng xa rồi còn đâu
nhớ ngày trao chút tinh sâu
giờ con đâu nữa lẽ sầu bước chân
trời cao có chút phân vân
cho tình cay đắng muôn phần xót xa
chắc là người đẵ quên ta
vô tình tôi thấy nhạt nhòa đắng cay
trời cao chốn đó có hay
tình tôi dang dở đêm ngày ngẫn ngơ
thấu chăng một kiếp tình thơ
giờ em quay bước mong chờ đẵ phai
mong sao đến một ngày mai
tình em hiểu thấu miệt mài nhớ thương
dể cho tình đắng tơ vương
chia thành ngàn lối bước đường xa xôi...
(*) RX_676
tieuthukhocnhe
11-09-2005, 04:28 PM
vị tình yêu chưa thắm ngọt đôi môi
thì vị đắng đã nếm chat chua rồi
sao anh mãi trách em là phi lí
để mỗi người ôm giận dỗi mỗi nơi
rong xanh 676
12-09-2005, 06:11 AM
tinh kia chưa thắm đã tàn
chia năm sẻ bảy ủi an mấy hồi
trách em phi lý nhiều rồi
dỗi hờn em nói khiến tôi đậm đà
tieuthukhocnhe
12-09-2005, 07:30 PM
đậm đà rồi thì buông tha
sao anh còn cứ la cà nói yêu
chia tay cũng 1 buổi chiều
giờ lời vương vấn thắm điều viển vông
rong xanh 676
14-09-2005, 05:47 AM
đậm đà ai nỡ buông tha
khi còn mang những mặn mà vấn vương
lẽ nào chốn đó tha phương
em mang tình mới bước đường xưa quên
cogaibuongbinh87
15-09-2005, 05:00 PM
sao anh ko nỡ buông tha
để cho tình mãi chỉ là khổ đau
đau rồi đau đến là đau
để cho tình hận chắc gì đã hơn
rong xanh 676
23-09-2005, 06:49 AM
lòng tôi rất muốn buông tha
nhưng nào có thể mặn mà vẫn vương
muốn quên đi những sầu thương
nhưng mà cứ thế đêm trường xót xa
muốn quên những tháng ngày qua
nhưng nào có thể nhạt nhòa tình say
bướng bỉnh có hiểu tình cay
xin lời chia sớt tình này cùng tôi
cogaibuongbinh87
25-09-2005, 11:13 PM
người ơi người có biết ko?
men nào uống cũng say
men tinh giờ để chua cay
mà sao vẫn uống được người ơi
giờ đây công việc rất nhiều
đâu có được buổi chiều bình yên
trach chi khi mãi mang tên
để long mãi sẽ quên một thời buồn đau
rong xanh 676
26-09-2005, 05:01 AM
men nào ta uống cũng say
men tình đã cũ của ngày hôm qua
đã chua ai lại thiết tha
làm sao mà uống mặn mà còn đấu
công viêc nhiều nhưng lòng hoài còn đó
chứ lẽ nào ta xếp xó bỏ quên ?
trách sao khi đã mang tên
nỗi đau còn đó khắc bền biết sao ?
rong xanh 676
16-10-2005, 06:06 AM
xin cho lời viết vào đây
bao nhiêu ký ước sum vầy ngày xưa
tưởng chừng trời sẽ lặng mưa
hỏi em có nhó gốc dừa bên nhau
cogaibuongbinh87
21-11-2005, 11:28 PM
trời mưa mưa mãi vẫn mưa
mà sao tôi gọi ko thấy người thưa
xa rồi ký ức ngày xưa
rong xanh 676
08-12-2005, 07:56 PM
vi sao lại nói là ko?
tôi con ở chốn cánh đồng xa xưa
gọi đi tôi lại sẽ thưa
bởi vì tôi cũng mới vừa về đây
rong xanh 676
02-09-2006, 01:42 AM
không còn ai muốn ghé thăm
viết nhiều cũng xhir để nằm đây thôi
ke_lanh_lung2500
02-09-2006, 04:00 AM
tình đắng là tình va91ng bóng người yêu
xuanbuon
02-09-2006, 07:52 AM
xin cho lời viết vào đây
bao nhiêu ký ước sum vầy ngày xưa
tưởng chừng trời sẽ lặng mưa
hỏi em có nhó gốc dừa bên nhau
Rồng Xanh ơi..Long đang có hy vọng gì thế
cogaibuongbinh87
21-10-2006, 01:13 AM
tình ko còn nồng say
thì tình kia cay đắng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.