kep no
07-11-2010, 09:34 PM
"anh muốn nói từ ngày đầu gặp gỡ
anh rất ngoan anh chẳng dám mong nhiều
em băng lòng cho anh đựơc phép yêu
anh sung sướng với chút tình vụn ấy"
vi anh khờ nên đành chịu vậy
biết sao đây khi đã chót thương rồi
mà sao em như con nứơc trôi xuôi
thư gởi đi chẳng một lời hồi đáp
có hay không một ngày tình rung nạp
hay đơn thuần,tình yêu của riêng anh
ôm mối tình trong những tháng ngày xanh
chợt tỉnh giấc tuổi vàng như lá úa
thời gian ơi xin đừng chảy nữa
xin hãy dừng để ta khắc riêng em
từ dáng hinh đến nhánh mi đen
với măt biếc miêng cười không cưỡng nổi
môi chúm chím như em đang mời gọi
gần thật gần mà sao quá xa xôi
và nhiều khi ta tưởng có em rồi
chợt tỉnh giấc trách mình mau tỉnh mộng
đường muôn lối dòng đời luôn mở rộng
nhưng con đường nào để tới trái tim em
đêm từng đêm nghe gió thổi qua rèm
anh ước chi mình thành cơn gió
thành vô hình đến bên nàng tiên nhỏ
vuốt tóc mềm và ôm nhỏ bờ vai
thức bên em chỉ đến buổi sớm mai
rồi quay về với miền trời thương nhớ
và nhiều đêm giật mình trong bỡ ngỡ
ai có ngờ lòng đã vỡ từ bao
mắt thoáng ướt nhưng bao hàng lệ nhỏ
len tỷ tê thầm chảy quay vạo...
anh rất ngoan anh chẳng dám mong nhiều
em băng lòng cho anh đựơc phép yêu
anh sung sướng với chút tình vụn ấy"
vi anh khờ nên đành chịu vậy
biết sao đây khi đã chót thương rồi
mà sao em như con nứơc trôi xuôi
thư gởi đi chẳng một lời hồi đáp
có hay không một ngày tình rung nạp
hay đơn thuần,tình yêu của riêng anh
ôm mối tình trong những tháng ngày xanh
chợt tỉnh giấc tuổi vàng như lá úa
thời gian ơi xin đừng chảy nữa
xin hãy dừng để ta khắc riêng em
từ dáng hinh đến nhánh mi đen
với măt biếc miêng cười không cưỡng nổi
môi chúm chím như em đang mời gọi
gần thật gần mà sao quá xa xôi
và nhiều khi ta tưởng có em rồi
chợt tỉnh giấc trách mình mau tỉnh mộng
đường muôn lối dòng đời luôn mở rộng
nhưng con đường nào để tới trái tim em
đêm từng đêm nghe gió thổi qua rèm
anh ước chi mình thành cơn gió
thành vô hình đến bên nàng tiên nhỏ
vuốt tóc mềm và ôm nhỏ bờ vai
thức bên em chỉ đến buổi sớm mai
rồi quay về với miền trời thương nhớ
và nhiều đêm giật mình trong bỡ ngỡ
ai có ngờ lòng đã vỡ từ bao
mắt thoáng ướt nhưng bao hàng lệ nhỏ
len tỷ tê thầm chảy quay vạo...