Xem đầy đủ chức năng : Quay lại hay không??? Cho tớ lời khuyên đi...
—¤÷[¤*(๏•ิ_•ิ๏)Trang]
07-11-2010, 09:20 AM
Chia tay anh đến hôm nay là được 144 ngày rồi nhưng mình vẫn yêu anh rất nhiều. Tại mình quá ích kỉ, mình không thể chấp nhận cái quá khứ của anh nên bây giờ mình mới phải chịu hậu quả như thế này. Không thể tập trung vào việc khác ngoài những nhung nhớ dành cho anh, mình vẫn luôn tìm cách để biết tình hình của anh : dạo này anh khoẻ không, anh có còn đau tay mỗi khi trở trời không... Biết anh đồng ý chia tay chỉ là để mình được hạnh phúc hơn mặc dù anh vẫn yêu mình. Anh vẫn chưa quên mình. Mình vẫn chưa bao giờ hết yêu anh.. Làm thế nào để mình tháo bỏ cái ích kỉ kia để chấp nhận quá khứ của anh? Mình có nên quay lại với anh không? Nếu quay lại thì mình nên chủ động trước à? Phải làm sao bây giờ?:thatall:
pebunthichankeo
07-11-2010, 10:00 PM
;5114430']Chia tay anh đến hôm nay là được 144 ngày rồi nhưng mình vẫn yêu anh rất nhiều.
Tại mình quá ích kỉ, mình không thể chấp nhận cái quá khứ của anh nên bây giờ mình mới phải chịu hậu quả như thế này.
Không thể tập trung vào việc khác ngoài những nhung nhớ dành cho anh, mình vẫn luôn tìm cách để biết tình hình của anh :
dạo này anh khoẻ không, anh có còn đau tay mỗi khi trở trời không...
Biết anh đồng ý chia tay chỉ là để mình được hạnh phúc hơn mặc dù anh vẫn yêu mình. Anh vẫn chưa quên mình.
Mình vẫn chưa bao giờ hết yêu anh..
Làm thế nào để mình tháo bỏ cái ích kỉ kia để chấp nhận quá khứ của anh? Mình có nên quay lại với anh không?
Nếu quay lại thì mình nên chủ động trước à? Phải làm sao bây giờ?:thatall:
vậy là cậu là người nói chia tay trước sao?
nếu đã là như vậy thì đừng tìm cách quay lại vì khi ấy thì sẽ tạo cho người ta cảm giác :
khi cần thì nói đến khi không cần \thì đuổi đi
chỉ làm mất ẩn tượng đẹp từng có mà thồi !
còn yêu nhưng bát nước đổ rồi không hốt lại được đâu !
múc lại bác khác thì mùi vị đã nhạt rồi !!!
PeKhoc
08-11-2010, 07:47 AM
ghét hay giận 1 người cũng đâu có gì là zui đâu bạn,đừng tự mình làm mình đau khổ nhé , trước khi bạn iu thương 1 người thì trước tiên phải iu thương bản thân mình trước đã.Ban cảm thấy đau khổ tức là bạn đang hành hạ bản thân mình đấy...Đừng bao giờ cho rằng khi ban chủ động làm lành thì mát đi lòng tự trọng nhé !!!! ai làm sai thì phãi xin lỗi thôi ,mà bạn đã thấy dc cái sai cũa mình gòi mà.Cứ chủ động gọi dt hỏi thăm như những người bạn bt thôi ,ct nhung vẫn còn là bạn mà ,gòi từ từ nói cho anh ấy hiễu ý muốn cũa bạn nhé ,sau khi mình có dc thứ mình muốn gòi từ từ hành hạ anh ấy lại......những ngày tháng mà ban đau khỗ đấy... phải hành hạ cho nhìu vào.Chúc bạn thành công và zui ze~ nhé.
trâm_2402
08-11-2010, 06:38 PM
hjz. nếu cái wa' khứ đó ko nghiêm trọng lém thj` bạn nên tha thứ cho anh ậy làm vj` như thế sẽ tốt hơn cho anh ấy và cả chính bạn nữa
BEBONG
08-11-2010, 07:34 PM
[
"]uj uj hai người cùng cảnh ngộ hjxhjx.lúc đầu mình cũng rất đau khi bjt dươc sự thật về anh và những lỗi lầm anh gây ra trong wa khư......thật khó để chấp nhận sự thât....khi chia tay rồi mình mới bjt khi yêu một người nào thì nên châp nhận wa khứ của họ,chỉ cần bjt con người hiên tại của họ mà thui bạn ah`đừng làm điều j muk` mình bjt trước sẽ hối hận........[/
]
trâm_2402
09-11-2010, 07:46 PM
bạn nên suy nghĩ thật kĩ nha
kep no
10-11-2010, 11:33 PM
tớ k bít quá khứ của người đó tệ như thế nào.điều tớ quan tâm là ngươi đó có yêu tớ?yêu nhiều k?nhiều từng nào.chỉ cần biết thế thôi.con người ai cũng có những lâm lỡ dù là lỗi lầm đó lốn đên bao nhiêu thi ban cung nên tha thứ cho người ta bổi người ta yêu bạn thạt lòng va chính bạn cũng còn yêu người ta nũa mà.yêu k phải là bắt người yêu m luôn hoàn thiên.đã yêu la phải yêu hết phai hoàn thện cho nhau.hiểu k?nếu bạn muốn chọn 1nguoi hoàn thieenj đẻ yêu thì k có đâu pan ah.ban nên chủ động way lại với người ta rồi giup người ta k way lai như wa khứ.CHÚC BẠN HANH PHÚC
h0angtung0tnga0
10-11-2010, 11:42 PM
Bạn nên nhớ rằng : Quá khứ là quá khứ. Họ có thể thay đổi mình để yêu bạn,bạn nên tự hào về điều đó.Nếu họ còn yêu bạn,và bạn cũng thế.Thì đừng nên đánh mất tình yêu đo...cố lên.Hì
tớ k bít quá khứ của người đó tệ như thế nào.điều tớ quan tâm là ngươi đó có yêu tớ?yêu nhiều k?nhiều từng nào.chỉ cần biết thế thôi.con người ai cũng có những lâm lỡ dù là lỗi lầm đó lốn đên bao nhiêu thi ban cung nên tha thứ cho người ta bổi người ta yêu bạn thạt lòng va chính bạn cũng còn yêu người ta nũa mà.yêu k phải là bắt người yêu m luôn hoàn thiên.đã yêu la phải yêu hết phai hoàn thện cho nhau.hiểu k?nếu bạn muốn chọn 1nguoi hoàn thieenj đẻ yêu thì k có đâu pan ah.ban nên chủ động way lại với người ta rồi giup người ta k way lai như wa khứ.CHÚC BẠN HANH PHÚC
Đống ý với ý kiến này ! Đừng quan tâm tới quá khứ, mà nên quan tâm tới hiện tại và tương lai bạn ah !
Có lỗi thì thẳng thắn nhận lỗi ! Hạnh phúc không dễ dàng có được, nên cũng đừng để nó mất đi một cách dễ dàng !
lionkingyb
13-11-2010, 02:02 AM
bạn là người nói ct trước,nên chuyện chủ động là chuyện bình thường mà,trong TY không nên đặt lòng tự trọng quá cao đâu bạn ah.không gì là không thể,trừ khi bạn không muốn
cố lên nhé,chúc bạn tìm lại đươc HP của mình:P
ngok xit
13-11-2010, 04:58 AM
qua khu thi cung chi la qua khu thui ban ak,nau ban yeu anh ay that long thi nen tha thu cho qua khu cua a ay
—¤÷[¤*(๏•ิ_•ิ๏)Trang]
13-11-2010, 09:53 AM
ghét hay giận 1 người cũng đâu có gì là zui đâu bạn,đừng tự mình làm mình đau khổ nhé , trước khi bạn iu thương 1 người thì trước tiên phải iu thương bản thân mình trước đã.Ban cảm thấy đau khổ tức là bạn đang hành hạ bản thân mình đấy...Đừng bao giờ cho rằng khi ban chủ động làm lành thì mát đi lòng tự trọng nhé !!!! ai làm sai thì phãi xin lỗi thôi ,mà bạn đã thấy dc cái sai cũa mình gòi mà.Cứ chủ động gọi dt hỏi thăm như những người bạn bt thôi ,ct nhung vẫn còn là bạn mà ,gòi từ từ nói cho anh ấy hiễu ý muốn cũa bạn nhé ,sau khi mình có dc thứ mình muốn gòi từ từ hành hạ anh ấy lại......những ngày tháng mà ban đau khỗ đấy... phải hành hạ cho nhìu vào.Chúc bạn thành công và zui ze~ nhé.
hành hạ lại anh ấy sao? nghe không ổn lắm nhỉ?
foxkids
14-11-2010, 01:27 AM
;5114430']Chia tay anh đến hôm nay là được 144 ngày rồi nhưng mình vẫn yêu anh rất nhiều. Tại mình quá ích kỉ, mình không thể chấp nhận cái quá khứ của anh nên bây giờ mình mới phải chịu hậu quả như thế này. Không thể tập trung vào việc khác ngoài những nhung nhớ dành cho anh, mình vẫn luôn tìm cách để biết tình hình của anh : dạo này anh khoẻ không, anh có còn đau tay mỗi khi trở trời không... Biết anh đồng ý chia tay chỉ là để mình được hạnh phúc hơn mặc dù anh vẫn yêu mình. Anh vẫn chưa quên mình. Mình vẫn chưa bao giờ hết yêu anh.. Làm thế nào để mình tháo bỏ cái ích kỉ kia để chấp nhận quá khứ của anh? Mình có nên quay lại với anh không? Nếu quay lại thì mình nên chủ động trước à? Phải làm sao bây giờ?:thatall:
Tình yêu là thế đó. Khi bên nhau thì ko biết quý trọng, cư xử không suy nghĩ, Để rồi nói ra những điều làm tổn thương người minh yêu. Nhưng ma bạn ơi , trong tình yêu không phải là nên hay không nên quay lại , ai phải nói lời xin lỗi, khi ma bạn đã suy nghĩ đc rằng lỗi là do bạn, thì bạn còn đợi gì nữa? Hãy liên lạc ngay với anh ấy và nói lời xin lỗi , bạn hãy nói hết những điều bạn suy nghĩ (tại sao bạn ích kỹ) va hai người hãy mở lòng mình ra trao đổi một lần. Nếu bạn đã biết mình ích kỹ, thì tại sao không sửa đổi? Tình yêu phải biết vị tha chứ?
foxkids
14-11-2010, 01:31 AM
Tình yêu mà để cái "Tôi" bản thân chen vào thì sớm hay muộn cũng sẽ đánh mất thứ quí giá mà mình sẽ không tìm lại đc, đó chính là người mình yêu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.