Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Làm bạn" sau khi chia tay



AyE
07-11-2010, 02:13 AM
Sau khi chia tay một thời gian, cả hai sẽ nói chuyện lại với nhau. Nhưng khi giao tiếp, họ mới biết rằng, có quá nhiều điều khác trước…


Dự định sẽ hàn gắn, nhưng…

Quốc Anh (lớp 12 trường N) chia sẻ: “Sau khi chia tay vì một số lý do khách quan, mình vẫn âm thầm quan sát và dõi theo cô ấy. Nhưng cô ấy thì luôn tỏ vẻ khó chịu, bực mình khi mình chủ động nhắn tin hỏi han, trò chuyện. Đối với mình, chia tay thì chia tay, nhưng chẳng lẽ phải xem nhau là kẻ thù và cắt đứt mọi liên lạc? Mình không làm được. Con gái có vẻ hay thù vặt và…khó hiểu…”

Tương tự, Hoàng Nguyên (sinh viên năm 1 ĐH Sài Gòn) bày tỏ: “Mình biết rằng cả hai chỉ hiểu lầm nên dẫn đến chia tay. Mình đang cố tìm cách bình thường trở lại để mở đường cho hai đứa quay về. Nhưng bạn gái mình có vẻ như không đối diện với sự thật được, gặp mình là tránh mặt mình, hay mình hỏi gì, nói gì, cũng chỉ ậm ừ… Mình biết đó là tâm lý chung của con gái, nhưng chẳng biết cách hóa giải thế nào cả…”

Tưởng rằng đang nghiêm túc…

Sau một thời gian tan vỡ, cả hai dần nguôi ngoai, thì P.L (lớp 12 trường M) và G.A (lớp 11 trường V) xác định sẽ vẫn xem nhau như bạn, nên hay nhắn tin hỏi han, tối vẫn chat bình thường. Nội dung chat xoay quanh việc bạn bè, học tập, gia đình, những chuyện trong cuộc sống… Nhưng mỗi khi nói về một chủ đề nào đó, thể nào cũng liên quan đến quá khứ giữa hai người, rồi cùng ôn lại, cùng hoài niệm, nói bóng gió, rồi cả hai đều cảm thấy đau buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ… Đôi khi L hay ẩn ý, muốn quay lại, còn G.A thì sợ sự chia tay sẽ tiếp diễn lần nữa nên dù còn tình cảm nhưng không muốn… Cứ thế, họ cứ mãi ở trong vòng luẩn quẩn chẳng bao giờ thoát ra được….

V.H (19 tuổi) kể: “Mình luôn cố gắng nói chuyện lại với ex, nhưng cô ấy thường khá lạnh nhạt, hờ hững, trả lời thì chi tiết và nghiêm túc đấy, nhưng phải rất lâu sau mới trả lời, cứ như thử thách mình. Có đôi khi cả hai đều không hiểu nhau, có một bức tường rào ngăn giữa cả hai, không tin tưởng nhau vì sau một thời gian buông tay, cả hai đều có những đổi thay, những sự khác biệt…”

Sự tương phản giữa hai phe

Sau khi chia tay, thường thì con gái không thể nói chuyện với người yêu cũ như trước, phần vì họ yếu đuối, không thể đối diện được với sự thật, phần vì họ không ổn định trong suy nghĩ, thiếu quyết đoán và hay bị tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài. Đôi khi chính họ còn không hiểu mình muốn gì. Sĩ diện của họ không cao bằng con trai, nhưng cách họ cư xử sẽ “cực đoan” hơn. Lúc mới chia tay, họ sẽ không dám nói chuyện với người xưa, cắt đứt mọi liên lạc, hay nếu có nói chuyện cũng sẽ ậm ừ hoặc im lặng mãi. Khi đã ổn định tinh thần, họ sẽ hay nói bóng gió, hờn trách, hoặc buồn vu vơ, thậm chí họ sẵn sàng cãi nhau để bảo vệ quan điểm, dù trong họ vẫn còn tình cảm khá nhiều. Sau đó, họ sẽ đấu tranh nội tâm dữ dội. Nếu là bạn, họ vẫn hay suy diễn linh tinh khi người yêu cũ bỗng trò chuyện cùng mình. Nếu người xưa muốn quay lại, họ vẫn sẽ lăn tăn: “Tại sao mình cũng muốn quay lại nhưng vẫn chối từ?”. Tâm lý con gái rất phức tạp.

Với con trai, khi chia tay, họ có đau buồn, nhưng phản ứng chậm. Thời gian đầu, họ còn giữ được bình tĩnh, nhưng về sau, khi con gái bắt đầu nguôi, thì họ mới bắt đầu hoài niệm, rồi cũng khá buồn và bắt đầu cảm thấy hối hận (nếu họ là người có lỗi). Sau đó họ sẽ tìm mọi cách để quan tâm, trò chuyện bình thường với người xưa, vì đó là cách khiến họ đỡ phải suy nghĩ nhất. Thường họ ít thù vặt, và đơn giản hơn con gái. Họ sẵn sàng đối diện với sự thật và tự nhủ rằng: “Không sao, chuyện gì đến sẽ đến. Cái gì của mình thì nó mãi mãi thuộc về mình, chẳng có gì quá lo cả”. Dù cho người xưa đã tìm được một nửa đích thực, đôi khi họ cũng không buồn, thậm chí còn an ủi bản thân mình: “Không sao, tình yêu mới sẽ đến”.

Con trai có xu hướng thích sự mới lạ, còn con gái hay hoài niệm những điều xưa cũ và dễ mềm lòng. Do vậy, các chàng thường hay chơi trò “mèo vờn chuột” khi chưa dứt khoát hẳn trong tình cảm. Điều này chỉ khiến cả hai mệt mỏi, tự huyễn hoặc lẫn nhau.

Còn khi cả hai muốn xem nhau như bạn, trò chuyện bình thường, mà vẫn chưa quên được kỉ niệm cũ, chưa tìm được người yêu mới, thì việc giao tiếp một cách tự nhiên là điều nan giải. Tốt nhất, nên hạn chế nói chuyện quá nhiều và không đề cập đến tình cảm.

Nếu một trong hai có ý định quay lại, thì nên hiểu và tôn trọng tâm trạng, cảm xúc của đối phương. Không nên quá hấp tấp, vội vàng, sẽ dễ dàng hỏng chuyện. Khi xác định được tình cảm của mình còn nhiều và là thật lòng, nghiêm túc, thì bạn nên chấp nhận mọi trạng thái cảm xúc “không lí giải nổi” từ người còn lại. Bình tĩnh, chờ đợi và cố gắng hết sức mình, nếu đi đúng hướng, bạn sẽ đạt được điều mình mong đợi.



[Nguồn muctim.com.vn]

b0ngdem02
07-11-2010, 07:38 AM
thì tên nào bị đá chả đau. rồi dẫn đến kém miếng khó chịu , tiếp theo thì...

gà ngố
20-11-2010, 06:29 PM
con trai mới đáng trách thì đúng hơn ý
có 1 cậu bạn # lớp ngỏ lời vs mình nhưng mình đã từ chối và đề nghị là bạn nhưng cậu ấy đã từ chối thẩng thừng và từ đấy trở đi bọn mình kũng ko nhắn tin hay gọi điện nói chuyện nữa
mình thực sự rất thất vọng

—¤÷[¤*(๏•ิ_•ิ๏)Trang]
21-11-2010, 08:36 AM
hic..làm bạn sau khi ct là tốt nhưng nhiều người sau khi ct thì luôn muốn trốn chạy. Không quan trọng con trai hay con gái nói trước , nếu tôn trọng nhau thì chắc chắn sau khi ct sẽ làm bạn của nhau thui..

+~vìsao~+
21-11-2010, 09:53 AM
Uk,mình cũng đồng ý với trang vì điều này,trong chuyện tình cảm nếu hai người không còn yêu nhau thì chia tay đó là con đường tốt nhất,nếu hai người yêu nhau mà không đến được với nhau thì sau khi họ chia tay lại có được một tình bạn đẹp thì còn điều gì bằng.