Xem đầy đủ chức năng : đêm lạnh
kep no
05-11-2010, 08:45 PM
mình anh thao thức suốt canh thâu
đêm đât lạnh chăn chia làm hai mảnh
nủa dắp cho em ở miền đất lạ
nửa đắp cho minh ở phía khong em
hoamytrang14
06-11-2010, 07:34 PM
hồ sen nở kia rồi đâu mất
bóng thu phong in bóng sân trường
hoa sen nở trong lòng nhung nhớ
cảnh thanh bình trắng cả giấc mơ
màu hồng thắm màu tuyết trắng mộng mơ
hoamytrang14
06-11-2010, 07:38 PM
ngày chiến thắng ngày kỷ niệm
cách mạng tháng mười chiếu sáng tâm can
mùa độc lập sáng bừng trong kỷ niệm
thuở ngày xưa Bác vẫn vui cừơi
hoamytrang14
06-11-2010, 07:44 PM
Con sông ngày xưa chảy mãi về tim
mùa trăng xua con nuoc mua xuan
cành đào xưa rung rinh đón gió
con sông lam vẫn bên lở bên bồi
hoamytrang14
06-11-2010, 07:50 PM
con sông lam bên lở bên bồi
cành dào thắm nở hồng mơ ước
cảnh non sông kỷ niệm ấu thơ
hé cánh liếp mẹ hiền mong đợi
cả non sông rực rỡ ánh hồng
hoamytrang14
06-11-2010, 07:54 PM
mảnh trăng chiều chia làm đôi nữa
nửa chia cho anh nửa sưởi ấm lòng em
cảnh thanh bình mùa xuân mơ ước
trắng cánh cò trắng nước sóng đôi
hoamytrang14
06-11-2010, 08:01 PM
trắng suông lạnh mãi uống trong ký ức
nở mùa hoa độc lập đón chờ con
mùa mưa sớm mưa lạnh chớm đầu mùa
trăng kỷ niệm thủơ học trò mơ ươc
hoamytrang14
06-11-2010, 08:06 PM
ruộng dâu xưa nay lạnh bóng hòang hôn
dâu xanh tốt nhớ nong tằm chín
cảnh biển xưa nay đã nên đồng
con cá nóc nhớ phá tam giang
hoamytrang14
06-11-2010, 08:13 PM
cảnh mưa xuân nhớ mùa lửa lựu
lập lòe đơm bông nhớ kỷ niệm điện biên
kỷ niệm tháng mười nhớ Bác Hồ xưa
trắng màu mây mặt trời hồng mơ ứơc
hoamytrang14
06-11-2010, 08:19 PM
rừng tràm chín cả mùa vàng rộm
trắng màu mây non nứơc thanh bình
cánh cò trắng bay về miền ký ức
bức rèm mưa che chở tuổi ấu thơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.