Xem đầy đủ chức năng : đối đap...thời áo trắng
nhoxken123
04-11-2010, 05:41 AM
:bighug:ken mới vào diễn đàn mong các bạn ủng hộ nha
4 câu đầu nàk:
Nhớ ngày ấy ngày chia xa mãi mãi
Mắt thoáng buồn, nhớ bạn bè thân thương
Nắng u sầu, phời đầu trần nắng cháy
Người một ngã đễ cánh phượng vấn vương:lol:
.:oo0wjndy0oo:.
04-11-2010, 06:16 AM
thời áo trắng hồn nhiên mơ mộng
cành phượng hồng ta gửi tặng nhau
dòng lưu bút ngày chia tay viết vội
1 chút tình lặng lẽ để vụt bay
gió nhiệt đới
04-11-2010, 10:38 AM
Thương thay lưu bút cái tuổi hồng
Gấp gấp mở mở có hay không?
Trang giấy cũ dần theo năm tháng
Người xem lưu bút lê đôi hàng.
nhoxken123
05-11-2010, 02:37 AM
tập lưu bút ố vàng màu nhện đóng
dòng mực tím chính tả vẫn còn sai
đám pạn pè dù nơi nào cuộc sống
hãy nhớ về, về cái tuổi ô mai
.......ken trả lời nàk....
tieutiennhu
14-11-2010, 01:12 AM
bài thơ ấy luyến lưu hoài...................mực tím
tuổi học trò tôi nhớ mãi người ơi
mực đã phai nhưng lòng còn lưu giữ
chút ngây ngô,thơ mộng,chút dại khờ
tặng những ai đã qua rồi.......................nhớ lắm.......................học trò ơi
.:oo0wjndy0oo:.
14-11-2010, 02:28 AM
12 năm cắp sách đến trường
thời áo trắng ấy vẫn còn vấn vương
giờ đây cuộc sống trăm đường
vẫn nhớ ngày ấy vui đùa cùng nhau
tán bàng tán phượng gốc cau
ôi ngày xưa ấy không bao giờ quên
thienduonguocmo_93
14-11-2010, 05:55 AM
hức
sắp xa rồi tà áo nắng ngây ngô
tà áo nắng vô tư hồn nhiên
một thời tôi sẽ nhớ nhớ không quên
những dòng lưu bút thân thương này
những tháng ngày giận hờn vu vơ
những mơ mộng một thời ôi dấu yêu
Những cánh diều đầy ắp tiếng gió
có khi nào gió nhớ diều không (gió tượng trưng cho thầy cô, nhờ có gió cánh diều mới có thể bay cao và bay xa)
có khi nào bạn nhớ đến tôi
http://seablogs.zenfs.com/u/H.djYuSVGRgCRrF1XCKZn.aZTGih4S.5tcVWDg--/photo/tn_20101031064200467.jpg
.:oo0wjndy0oo:.
14-11-2010, 06:45 AM
có những lúc vu vơ hờn dỗi
bạn ở bên dỗ dành trẻ thơ
ôi! một thời áo trắng mộng mơ
in sâu kí ức không quên bao giờ
thienduonguocmo_93
14-11-2010, 09:48 AM
tiếng trẻ con ngây ngô sân trường
cho ta nhớ những kỉ niệm xưa
cho ta tiếc những tháng ngày bỏ phí
bên chiếc ghế đá ta ngồi ngẩn ngơ
tuổi học trò ơi mi trôi nhanh thế
chiyeumotnguoi
15-11-2010, 08:07 AM
nhớ những lúc mình cũng tới lớp
áo tung bay,vai đẫm mồ hôi
gắng đạp xe vì giờ học tới
đã qua rồi nhưng giữ mãi trong tôi
DiệpPhong
17-11-2010, 03:54 AM
Vô tình...
Lạc bước...
Vào đây
Buâng khuâng kỉ niệm
Vở òa trong tim
Mái trường xưa chắc giờ đã khác rồi
Có còn không hàng phượng cây bàng
Khoảng trời trong veo mỗi chiều đi học
Thả sức nô đùa cùng bạn bè năm xưa
Có còn không cô bé thời áo trắng
Thích cánh phượng hồng đơn sơ
Để cho có 1 một gã khờ
Suốt ngày làm khỉ... trèo cây
trandainghia1988
17-11-2010, 06:59 AM
4 mùa xuân hạ thu đông
chúng ta nào ai có mong mùa hè
thà cho mất những tiếng ve
còn hơn thấy cảnh bạn bè chja tay?
hj chao cac ban mjnh mun lam wen vọ tat ca cacbn njck mjnh la hankebactinhmv2005 hoac yeuemthietma773
kaunhoc_depzai
18-11-2010, 11:22 PM
thôi nhé ngày mai đã giã từ
những ngày cùng học sống vô tư
vui cùng sách vở tâm hồn nhỏ
đã chia tay rồi nhanh thế ư??
:)(*):)(*):)(*):)(*):)(*):)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.