Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : **Anh mãi yêu em***???



thơ_của_lính
11-09-2005, 03:36 AM
:huglove: Duyên tơ hồng ai nỡ cắt làm đôi
Ơi người yêu dấu của ta ơi
Tôi yêu em chỉ muốn nói một lời
Yêu em mãi trọn đời trọn kiếp

Em có biết hay giả vờ không biết
Nhiều đêm rồi tôi thầm viết tên em
Lắm lúc tôi chỉ muốn thét lên
( yêu em khắc khoải từng đêm tôi chờ ).... :plz: .

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:03 PM
lời yêu đầu anh hứa mãi ko xa
vậy mà đây giờ 2 người đi 2 ngã
sợi tơ hồng ko thể chứa nổi duyên
thì em đây ko kham điều thai' quá

thơ_của_lính
11-09-2005, 08:54 PM
Hôm tôi đi em không lời tiễn biệt
Tôi khóc thầm giọt nước mắt chia ly
Hành trang tôi đi chỉ vài tờ giấy trắng
Để lúc nhớ em tôi lại viết vài ròng

phonglantim
12-09-2005, 05:13 AM
Hôm anh đi em chẳng lời vĩnh biệt
NHớ anh rồi...từ biệt mà làm chi
Anh cứ đi...đến bến bờ xa ấy
Em lặng thầm cất nỗi nhớ trong tim

thơ_của_lính
13-09-2005, 10:56 PM
anh biết là anh lắm lỗi lầm
yêu em anh chỉ biết lặng câm
và hơn thế nữa em đau khổ
anh biết làm gì để em vui

cảm ơn rất rất nhiêu vì bài thơ của ban
nhưng mà rất tiếc mình lai phải đi rôi`
đỗ viết dương hòm thư 3kc_2306_c10_b3 cam ranh khánh hòa
có gì hay môt lúc nao đó bạn không có người tâm sự thì hãy nhớ đến thơ của lính này nhé
HẸN GẶP LAI

nguoiyeuem100lan
13-09-2005, 11:25 PM
Một nửa xa rồi
một nửa ơi
một nửa đã đi
một nửa xa
một nửa mùa mưa
một nửa nhớ
một nửa thu về ... nửa ngất ngây ( càng thêm nhớ)

Một nửa đi tìm
một nửa mơ
một nửa thơ ngây
một nửa đời
một nửa góc trời
một nửa ngỡ
một nửa thương
và nửa mải mong ......

phonglantim
14-09-2005, 06:18 AM
ANh ngốc quá yêu em sao chẳng nói
Cứ lặng yên chẳng nói nổi một lời
Để em buồn ....em nghĩ mãi không thôi
Nghĩ về anh...về tình ta ...nồng ấm