Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có thật em đã tìm thấy anh?!?!-(oneshot)



tieu te thien
02-11-2010, 10:26 PM
CÓ THẬT EM ĐÃ TÌM THẤY ANH ?!?!
( oneshot )
(tặng anh Tùng-người bạn mới quen.hjhj.Đừng tin là thật nha.Em phịa lung tung tóe đấy.hjhj.hjx.Chúc anh Tùng sống vui vẻ nha!)
...
Tác giả:Tiểu Tề Thiên
Thể loại:Tình cảm
Tình trạng:xong rùi


Mở đầu:Nếu không onl em sẽ không thấy anh.

Nếu không xấu em đã không hiểu anh.

Nếu không xa nhau em sẽ không biết em yêu anh

Nếu không yêu anh em đã không giận anh.

...Nếu không chia tay anh đã không quay lại.

...Và nếu không có gì em sẽ không tìm thấy anh.
...
...


Tũa ơi,2 tháng rồi kể từ lúc Tũa quay đi,em không biết mình phải làm gì nữa.Em không

ngờ tình cảm em dành cho Tũa lại nhiều đến như thế...Tũa đã từng nói yêu em,không bao

giờ bỏ em nhưng rồi Tũa vẫn ra đi...Ngày trước,nhắn tin với Tũa em cũng xác định rùi

nhưng sao khi Tũa ra đi em vẫn thấy đau như vậy?!?!...Tũa ơi! Là sao?...Chẳng lẽ những gì

em và Tũa đã có không đáng được coi là kỷ niệm hay sao? Tất cả tin nhắn của Tũa em

còn lưu,tất cả những gì Tũa nói em còn nhớ,tại sao Tũa lại quên hết tất cả như thế.Tũa

làm em đau,làm em buồn làm em thất vọng lắm Tũa ơi!...Vậy là Tũa đã đi thật rồi.Xa em

mãi mãi.Tũa giờ đây đang ở đó bên ai,đang cười với ai,đang yêu ai...?Tũa đã quên cô

người yêu ảo này thật rồi...Người Tũa yêu thực sự đã đến rồi đúng không?Chúc

mừng Tũa nhá! Em tuy đau lòng nhưng vẫn mong Tũa sẽ hạnh phúc mãi mãi bên tình yêu của Tũa.



...
Buồn thật,cách đây 5 tháng em và Tũa tình cờ gặp nhau ở Ola.Nick của em như con trai

nên chẳng ai chat với.Em phải nhảy lăng xăng vào từng room,lân la nói chuyện linh tinh

cho đỡ buồn.Cảnh sinh viên xa nhà cô đơn,lạc lõng thật đáng sợ! Em chỉ biết vùi đầu vào

học và lang thang trên mạng.Dường như lúc đó thế giới là của riêng em.Em thấy nick của

Tũa...ngộ nghĩnh như trẻ con,em xông dzô làm quen.Vậy là cứ qua lại...em và Tũa quen

nhau.Cứ ola là lại nói chuyện với nhau...vui!...chán thì nhảy ra nhắn tin điện thoại.Và dần

dà cũng thân hơn rồi Tũa nhỉ! Nói chuyện với Tũa vui ơi là vui.Lắm lúc em phải thu hết can

đảm để...không nhắn tin trước cho Tũa...Em sợ làm phiền Tũa,bạn em cũng bảo con gái

chủ động quá mất giá trị.Thế là thôi,em lại co rúm trong chăn đánh 1 giấc say sưa...trong

giấc mơ em mơ có Tũa.Em vui phát rồ lên!...Em hạnh phúc...dù biết thứ hạnh phúc đó chỉ

là 1 thứ cảm giác xa xỉ...có thể biến mất bất cứ lúc nào...Rồi Tũa và em bảo yêu nhau

(hjx,yêu trên mạng thui mới đau chứ),em rất vui.Bằng tuổi nhau nhưng Tũa kêu em gọi

Tũa bằng anh...hay hay...em cũng chịu.Vậy là nhân vật Tũa và pek Link ra đời...Hay

nhỉ!...Lúc nói chuyện với Tũa em biết em là ai nên cũng hay bảo Tũa phải biết cách chăm

sóc cho tình yêu thật sự của Tũa.Em và Tũa chỉ là...BẠN BÈ...Trên mạng là thế nhưng

đừng để người yêu hiểu lầm,không có lại bị gjận,khổ thân!Những lúc đó Tũa bảo Tũa chưa

có người yêu rồi lại cười hì hì bảo sẽ tiếp thu ý kiến của em.Em cũng cười nhưng em biết

chính bản thân em đang rất buồn...Em biết mà! Em lường trước rồi mà! Chuyện em lo

lắng cuối cùng cũng xảy ra..



...
Em và Tũa quyết định gặp nhau...Sửa soạn đẹp nhất có thể,em tới gặp Tũa.Em không

xinh(theo cách nói lịch sự),vì thế cũng dễ hiểu làm sao khi nhìn thấy em mặt Tũa lại biến

sắc như thế.Tũa vẫn nói chuyện với em...nhưng không vui như trước...em biết,em biết rồi

mà!...về nhà e thấy buồn quá đi...lấy hết can đảm để cầm điện thoại lên tìm số điện thoại

của Tũa nhắn nhưng tin nhắn cuối cùng...có lẽ thế! Nhưng...Tũa đã đi trước em bước,Tũa

xóa số của Tũa trong máy em rồi...haha...đau quá đi.Em vẫn nhớ số của Tũa nhưng...Tũa

quyết định rồi.Em tôn trọng quyết định của Tũa...em sẽ để Tũa ra đi...nhẹ nhàng.Em chết

mất vì buồn...ngộ thật đấy.Như kiểu yêu nhau thật ấy nhỉ!...thôi Tũa cứ đi.Em đã nghĩ vậy

đấy Tũa...không lẽ em đã sai?.Giờ đây em vẫn không thể quên Tũa...buồn muốn khóc quá

Tũa ơi...2 tháng rồi vẫn thế!


...

tieu te thien
02-11-2010, 11:28 PM
"Ôi cái điện thoại thân yêu,đã 2 tháng rồi mà ta vẫn muốn vất ngươi đi quá...chỉ tội ngươi

đắt kinh khủng,vất đi tiếc thấy mồ nên đành giữ lại.Đồ quái quỉ!"
...
Cứ cầm điện thoại em lại nhớ Tũa...em là 1 con điên,con ngu,con tâm thần nhất quả đất

này.Tự dưng không đâu lại đi tin,đi yêu mấy thằng cha trên mạng.Hừ.Đau đớn thật! Đến

chết em cũng không thể nghĩ em lại có thể yêu Tũa thật lòng như thế...nhưng thôi em ngu

thì cho em chết,bệnh tật gì phải không Tũa...haha!phải wên Tũa rồi.
...


Hôm nay kiểm tra Tiếng Anh,khó kinh khủng.Tự dưng lại nhớ Tũa.Điên thật...sao lại dở

chứng vào lúc này không biết! Lén lút mở tin nhắn trong điện thoại,đọc những lời chúc may

mắn Tũa chúc mình khi xưa..tôi thở dài 1 cái..tôi lại tự đánh lừa cảm giác của mình 1 lần

nữa...cũng tốt..tôi đã có động lực làm bài...Đang cắm cúi làm được 1 phần 2 số bài thì

điện thoại rung.Cái quái quỉ gì thế này,sao lại có người gọi vào cái lúc nước sôi lửa bỏng

này như thế.Số lạ...đồ vô duyên!...Nhân lúc thầy ra ngoài tôi lén nghe điện thoại


-Alô,ai đấy?

-...


-Làm gì vậy hả?Ai vậy?

-...Là...là...anh!

Trời đất là giọng của Tũa.Tũa lại muốn gì nữa đây?...là sao đây?...điên thật!

-Anh hả?...Anh là ai?...có chuyện gì không?

-Anh...anh muốn gặp em..Anh đang ở quán nước Mụ Béo,em làm gì

không?...anh...muốn...muốn gặp em ở đó.

-Tôi không biết cũng không rảnh

-Anh...


Không chờ anh nói hết câu,tôi tắt luôn điện thoại 1 cách phũ phàng...anh đang ở đây sao?

Anh nghĩ đến tôi sao? Haha,thật ngớ ngẫn...tôi chắc điên quá mới đến gặp anh...tôi còn

phải làm kiểm tra mà..."Thôi đừng điên nữa...tập trung vào làm bài đi cái con khùng

kia"...Vậy là cố tảng lờ tất cả,tôi cắm đầu vào làm bài...Khà khà xong rồi...xem nào...CÁI

GÌ?...sao lại mới được 15 phút thôi.Nửa số bài cơ mà.Chết thật.Đoảng quá!...Tôi cố gắng

xem lại nhưng vẫn chẳng thấy bài mình sai ở đâu...bực mình thật.Thôi thì nộp bài về ngủ

sớm vậy!


...
...

"Ủa ủa,đây đâu phải nhà mình nhỉ.Sao mình lại ở quán nước Mụ Béo thế này...? Ôi điên

quá đi mất"-Tôi đập đập vào đầu mình rồi lướt mắt qua quán...uối hình như tôi đang tìm gì

ở đây thì phải. Chết! Không được...phải về nấu cơm.Tôi toan quay đi thì có 1 bàn tay ai đó

siết chặt tay tôi giữ lại...Toi rồi!!! Bị xử rồi!!!


-Làm cái gì đấy hả? Bỏ tay tôi ra

-Không được

-Tôi quay lại-Anh bị điên à? Để tôi yên!


Anh là Tũa đây mà,Tũa mà tôi đã yêu thế mà hjnh như khác với tôi nghĩ...tôi không rộng

lượng thoải mái,tôi hận anh...Tôi xé tay anh ra khỏi tay tôi


-Đi ra chỗ khác đi,bỏ tay ra,để tôi yên

-Anh không thể-Tũa càng ghì chặt tay tôi.

-Anh bị điên à! Đau tay tôi.

Tũa vẫn không rời tay khỏi tay tôi...anh kéo tôi đi.Trời ơi,đáng lẽ tôi phải chống cự

chứ.sao tôi lại bị kéo đi dễ dàng thế này nhỉ?! Điên mất!


-Em...

-Sao?-cuối cùng Tũa cũng chịu dừng lại ở 1 bãi cỏ nào đó vắng vắng người.hjx.

-Em...em hãy tha thứ cho anh.

-Anh bị điên à,định bắt cóc tôi đi đâu đây?

-Nếu có thể là tới Sao Hỏa hay Côn Đảo cũng được.

-Sax! Anh nghĩ kiểu quái gì thế hả?

-uk,nếu không có em thì Sao Hỏa hay Côn đảo cũng thế thôi

-sax tiếp! Anh trả lời chẳng ăn nhập quái gì với câu hỏi cả.

-Anh tưởng anh không yêu em,anh tưởng anh với em chỉ là đùa giỡn,anh tưởng em chẳng

là gì trong đời anh,anh tưởng em xinh lắm,anh tưởng em ngu ngốc điên khùng...nhưng

không anh đã tưởng lầm tất cả.Anh đã yêu em thật,tình cảm của chúng ta là thật,em là tất

cả của đời anh,em không ngu ngốc mà chính anh mới ngu...Anh đã bỏ rơi phần quan trọng

nhất của đời anh mà không hề hay biết. Anh thực sự đã sai rồi em,anh xin lỗi,anh không

muốn mất em nữa,hãy cho anh 1 cơ hội. Anh xin em đấy,được không?

-Không,anh là cái gì? Anh đã biến tôi thành con rồ rồi giờ anh lại muốn gì nữa.

-Anh xin lỗi.

-Anh có lỗi gì đâu nhỉ.haha.ta đâu có yêu đương gì đâu.Anh làm thế làm gì.


-Anh xin lỗi.Cho anh 1 cơ hội nữa được không.

-Muộn rồi,làm sao được hả anh,em tin anh làm sao được nữa.

-Anh xin lỗi.Anh điên rồi mà.


-Anh đừng xin lỗi em.

-Anh xin lỗi...

-ĐÃ NÓI LÀ ANH ĐỪNG XIN LỖI NỮA MÀ-tôi hét ầm lên-anh làm cái quái gì mà xin lỗi-tôi

ngồi sụp xuống,khóc nức nở.

-Đừng khóc nữa,anh xin lỗi-anh lấy tay lau nước mắt cho tôi.Trời đất,sao tôi thấy hết giận

anh nhanh quá-Anh đã suy nghĩ rất nhiều...anh muốn chúng ta làm lại từ đầu được không?

-Tại sao?-tôi ngẩng mặt lên hỏi mà vẫn khóc

-Vì anh đã quá yêu em.Anh đã sai khi bỏ đi,anh cũng không ngờ tình cảm của anh và em

lại thật như vậy

tieu te thien
03-11-2010, 12:01 AM
...
Anh đưa tay vuốt tóc tôi-cái mái tóc 3 ngày chưa gội-Anh hôn nhẹ lên nó-Eo ơi,ghê quá đi.

-Anh không nhầm...anh đã đến đây mấy lần nhưng không đủ can đảm gọi em ra...Anh dằn

vặt...phần vì hận mình làm em buồn phần vì hận mình đáng ghét.Anh không dám đối diện

với em...Nhưng hôm nay anh đã quyết định tìm em vì không muốn 1 trong 2 chúng ta ai đó

phải hối hận hay đau khổ.

-Là sao?

-...Vì anh đã hối hận và đau khổ rồi.

-Mâu thuẫn!

-Và anh không muốn phải hối hận và đau khổ thêm nữa.Càng không muốn em phải đau...

-Nhưng tôi đau rồi...

-Anh xin lỗi.Anh...

... Hình như tôi mủi lòng rồi thì phải...Dù không chủ định nói nhưng tại sao tôi lại nói

-Anh có thể khiến em tin tưởng được nữa không?

-Anh tin là mình sẽ làm được.Chỉ cần có em,anh tin rằng mình sẽ làm được tất cả.

-Có thể không chê em,có thể theo em chứ-Trời đất ơi,tôi đang nói cái gì thế này.

-Có thể...Chắc chắn là có thể.

-Được rồi...em theo anh-Tôi không muốn nói câu này đâu nhá.

-Thật à? Em tha lỗi cho anh?...Cảm ơn em nhiều lắm.

-Chúng ta sẽ làm lại từ đầu-Lạy chúa,quả là tội lỗi,tôi thề là tôi chưa muốn nói ra câu này

nhanh như thế đâu

-UKM...anh...anh yêu pek Link nhất nhà-Anh quơ tay toan ôm tôi,tôi đẩy vội ra và chạy đi.

- Mẹ ơi anh Tũa bắt nạt con. Mẹ ơi...bắt đền anh Tũa.

-Tũa chạy theo-Hem phải mẹ ơi...mẹ đừng tin pek Link...Com muốn cưới pek Link rùi.Mẹ đi
dẫn lễ đi.

-Eo uôi,hem thèm,ai thèm a Tũa...

...

...

-Anh Tua,anh Tua day mau

-Gi the em? Em hem pit Ha noi gio con som va lanh lam ha

-hem pit.day di. Em pao.anh tuong Thai nguyen hem lanh a?

-uk.rui.anh dax rui.pek mun gi neo

-pai kiem tra cua em duoc 8 diem do.hjhj.vuj hem.kiem tra dung hum em va Tua gap laj

nhau y


-Vay a.vui qua.hehe.Nay chu nhat.cho anh.3 tieng nua anh qua. Chung ta dj an mung

-thui.xa chet.di xe khach dong lem.

-Ke.the nha

...

Vậy là em và Tũa quyết định làm lại từ đầu.Em với Tũa đã bắt đầu từ Ola,tạm chia tay

ngoài thực tế,và bây giờ cũng bắt đầu lại ngoài hiện thực.Em vui lắm Tũa à.Em không biết


sau này sẽ ra sao.Em chỉ biết bây giờ em yêu Tũa nhất nhà.Tũa cũng thế Tũa nhá.Đừng

làm em buồn nữa nha. Dù sao em cũng phải cảm ơn Ola,cảm ơn cuộc đời đã cho em tìm

thấy anh-Anh Tũa thân yêu! Em yêu anh Tũa lắm lắm nha!(xấu hổ quá! Xấu hổ quá)

...

-the end-

gooddythin_nd1996
03-11-2010, 02:24 AM
Bóc tem :D
Thế đấy có phải là chuyện thật của tg không :cr:

tieu te thien
03-11-2010, 04:03 AM
Luôn là nửa thật nửa đùa pạn à.Viết xong fic này cũng cười lăn lộn tự phục trí tưởng tng của mình

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 06:05 AM
Luôn là nửa thật nửa đùa pạn à.Viết xong fic này cũng cười lăn lộn tự phục trí tưởng tng của mình

Ờ :D
Chắc uống nhiều fít sy quá hử :sr:
Mà cái anh Tùng nào đó đã đọc được chưa :cr:

Cher_sóy
09-11-2010, 01:21 AM
ớ.thế tg ở thái nguyên ak? hi hi