Gió_ấm
30-10-2010, 09:06 PM
25 năm con rời xa cha mẹ
Bước đường đời con lặng lẽ cô đơn
25 năm bao buồn tủi giận hờn
Con cố nuốt cho trôi cơn hờn giận
25 năm cuộc đời con lận đận
Sống một mình trong ma trận nhân gian
25 năm bao vất vả gian nan
Bao cạm bẫy giăng tràn phía trước
25 năm vững tâm con bước
Sống làm người sống để được yêu thương
25 năm cũng một chặng đường
Bao nước mắt trên nẻo đường con bước
25 năm bao lần con thầm ước
Được gục đầu trong lòng mẹ yêu thương
Con đâu cần những trặng đường trải lụa
Đâu bận lòng trước cuộc sống ganh đua
Con xem thường ham muốn được thua
Đơn giản thôi bốn mùa có mẹ
Có gia đình con sẽ thật vui.
Bước đường đời con lặng lẽ cô đơn
25 năm bao buồn tủi giận hờn
Con cố nuốt cho trôi cơn hờn giận
25 năm cuộc đời con lận đận
Sống một mình trong ma trận nhân gian
25 năm bao vất vả gian nan
Bao cạm bẫy giăng tràn phía trước
25 năm vững tâm con bước
Sống làm người sống để được yêu thương
25 năm cũng một chặng đường
Bao nước mắt trên nẻo đường con bước
25 năm bao lần con thầm ước
Được gục đầu trong lòng mẹ yêu thương
Con đâu cần những trặng đường trải lụa
Đâu bận lòng trước cuộc sống ganh đua
Con xem thường ham muốn được thua
Đơn giản thôi bốn mùa có mẹ
Có gia đình con sẽ thật vui.