PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có hay ko tình bạn giữa 2 người khác giới?



EmAnh
04-04-2005, 06:26 PM
Mọi người nghĩ sao về tình bạn đó? EA tin là có tình bạn như thế đó, cực kì vui và thú vị, fải ko nào?

EmAnh
04-04-2005, 08:07 PM
xưa nhưng mà vẫn còn rất nhiều người nghĩ nó tồn tại mãi mãi đó.
MT có nhiều bạn thân là boy à? EA chỉ có 1 thôi nhưng mà cực kì thân, mọi chuyện đều có thể tâm sự được, vui lắm. Nhìn thì giống bồ thật nhưng mà hông fải thế : )

nhoc_cung
04-04-2005, 10:00 PM
NC cũng vậy nè...Có khi nào bạn nhận ra rằng mình chỉ nói chuyện đó với hắn mà không phải là con bạn nhí nhố hôm nào không? mình nhận ra rằng nó làm mình vui và thấy thoải mái nữa...con trai cũng có cái hay mà...ví dụ như không tám như chị em tụi mình...hì hì....mấy nàng đừng nổi giận nha...

bachtuyetmotminh
04-04-2005, 11:12 PM
ko phải ko tám như chị em mình mà là có việc để tám hay ko thôi!Hix hàng ngày hắn thao thao bất tuyệt về nàng của hắn nhưng nghe tui kể về chàng của tui thì hắn chẳng cho ra được ý kiến khả thi nào.Nhưng tui vẫn vui vì giúp đỡ hắn kua nàng>Hehe thành công và được hắn kêu lên:BAN TỐT CỦA TUI.hehe cung zui phết nhỉ

minh_duc
04-04-2005, 11:24 PM
mọi người nghĩ sao về tình ban. khác giới do chứ mình nghĩ nếu không co tình bạn đó cuộc sống chúng ta sẽ thành vô nghĩa đó các bạn thử nghĩ xem nếu không có tình cảm nam nữ thi sao chứ SỐNG MÀ KHÔNG TÌNH YÊU LÀ CUỘC SỐNG VÔ NGHĨA vì thế tình cảm giữa hai người khác giới rất quan trọng sống mà được yêu thì sao nhỉ các bạn hãy thử yêu một lần xem sao khi thiếu người ấy các bạn sẽ cảm thấy thế nao...................................ihihi`ii`ih` i`ii`h`ii`ìiihhhiih`i`i

ngayqua
04-04-2005, 11:27 PM
theo mình nghỉ thì tinh cảm này có tồn tại. Nhưng đa số tình cảm này sẽ được "nâng cấp" thành tình yêu nhanh chóng.

EmAnh
04-04-2005, 11:48 PM
ko đâu tuan12vn ơi , chính vì quá thân nên rất khó có thể yêu được đó.

ngayqua
04-04-2005, 11:57 PM
mình nhớ khi còn ở Vn, mình học 1 giờ Triết học, cô nói: tình bạn là nền tản cuả tình yêu, từ tình bạn phát triển lên tình yêu. Thì ty đoá có thể nói là hoàn mỹ, bền vững....
vấn đền còn lại chỉ là: 2 người có công nhận đó là tình yêu hay ko thôi? và có cho nó cơi hôi không thôi.
Vài lời xin bỏ qua cho.
thân.

chuttanphai
05-04-2005, 01:35 AM
Mình nghĩ tình bạn giữa hai người khác giới là có , vì mình cũng có một cô bạn thân gần nhà nè , nhà hai đứa thân nhau và hai đứa cũng thân nhau và quá hiểu nhau ( chỉ một vài vấn đề thôi ) nên ... nghĩ đền chuyện yêu nhau thì thấy sao mà xa vời thế ko biết , mặc dù cũng có đôi lúc cảm thấy xao động đó chứ ( vì giữa con gái và con trai mà dễ gì ko có tình cảm ) , nhưng rồi lại thôi à . Nhưng mà có một người bạn thân khác giới nhiều lúc cũng sẽ buồn lắm đó , vì khi bạn mình có người yêu rồi thì ... sẽ ít trò chuyện cùng mình hơn , hai đứa cũng đâu thể nói chuyện vô tư như hồi nào được ...

Cong tu
03-06-2005, 04:26 PM
ko đâu tuan12vn ơi , chính vì quá thân nên rất khó có thể yêu được đó.
yes
EA nói đúng đóa
một khi hai người bạn khác giới đã quá thân rùi thì không thể nào yêu nhau đc nữa
nhưng để làm bạn tốt thì good

swtlilaznchik88
03-06-2005, 04:38 PM
Bạn bè thì không phân biệt khác giới hay cùng giới, miển hợp nhau là được rồi. Mình nghỉ có nhiều người khác giới hiểu và chơi với nhau hơn là cùng giới nữa đó. Nếu có thể phát triển đến tình yêu thì càng tốt, còn nếu không thì có thể là bạn thân của nhau.

sangwoo_mylove
03-06-2005, 05:06 PM
tại sao lại ko thể có tình bạn giữa 2 người khác giới nhỉ? tai sao mọi người lại cứ phải định kiến rằng giữa 2 người chỉ có thể là tyêu ? mình có rất nhiều người bạn khác giới nhưng vẫn vui chứ có sao đâu!

chimung
03-06-2005, 11:20 PM
Tat nhien la co du ton tai tinh ban giua 2 nguoi khac gioi
than chi no con dep nua la khac
Nhung de co duoc no thi cung ko phai la de
va nhat la nhung nguoi khac thuong hay hieu nham

Kitty
04-06-2005, 05:47 AM
em cũng nghĩ là có tình bạn như thế á.

thủy tinh xanh
04-06-2005, 06:13 AM
Tình bạn giữa hai người khác giới có thể có mà, chỉ cần tình bạn đó trong sáng thì nó còn thân là cùng giới nữa.

nhoc_coi3011
04-06-2005, 10:41 PM
Tai sao ko tre thanh ban nhi? than nhau dang khac...hiiiiiiiiii

focnan
04-06-2005, 11:18 PM
các ban chắc ai cũng đã từng yêu rùi kô nhỉ?
nếu yêu rùi thì các ban thấy cảm giác gì la` hay nhất và khiến ban nhó nhất? chác chỉ có núc ở bên người mình yêu và được người mình yêu che chở đúng kô? đó là giây phút hạnh phúc nhất đó phai kô các ban?nhưng đừng ai kô coi trong nó nha vì sau này bạn sẽ thục sự hối tiếc đó vì nó đã do bạn tự đánh mất mà?

có đó nó khác nhau nhiều lắm đó nhung liệu ban có thể phân biệt được kô nhỉ?
tình ban là bước khởi đầu cho tình yêu đó hay là nền tảng của những cái tiép theo đó ?
chính vì thé khi mới quen chác ai cũng nghi người mình quen chỉ là ban thôi nhưng nùc là bắt đầu cho một cuộc tình đó ban ạ???

hương_ngố_1989
04-06-2005, 11:20 PM
dĩ nhiên là luôn có có khi tình bạn khác giới lại làm ta cảm thây thú vị hoặc tìm ở bạn ấy những gì khó hiểu trong đời sống thực tại hiện nay,tình bạn khác giới giúp ta tìm được sự đồng cảm hơn hoặc tự tin hơn~~~~~~~~~~~~~

nuocmat
05-06-2005, 01:16 AM
tui thi thay wa' dung , tinh ban giau nam va nu nhung ko co gi goi la tinh yeu thi cung rat la thu vi , vi` tui la nguoi torng cuoc , tui la con gai nhung hau nhu ban tui thi con trai van nhieu va than hon con gai nhieu , vi voi tui con trai choi hoa dong , thang than , ko nhieu chuyen ich ky nhu con gai , ko leo mep mit uot nhu con gai ... fia ko ne . noi chung choi voi nguoi ban khac fai cung rat la thu vi va hay lam a'

emyeuai_anhgietca2
05-06-2005, 01:29 AM
Mọi người nghĩ sao về tình bạn đó? EA tin là có tình bạn như thế đó, cực kì vui và thú vị, fải ko nào?
ôi choài bé bao tủi rùi mà hỏi câu hỏi nè vậy ! chắc chắn có rùi nhiều là đằng khác có phải 2 người khác giới nào cung iu nhau đc đâu ! phải hợp nhau mới đc chứ !
còn bạn bè á đầy dẫy ........ !

angelhell
05-06-2005, 01:54 AM
Thật hạnh phúc cho những người có 1 tình bạn như thế. Và tui là một người như vậy. Trước kia, tui từng có tình cảm với 1 girl, mỗi khi có vấn đề với girl đó là tui đi tìm ngay đứa bạn thân và nhờ nhỏ chỉ giáo. Nhỏ đã giúp tui rất nhiều, tui thật sự biết ơn nhỏ. Nhưng sau này, khi chia tay với girl đó rùi tui mới thấy là trong thời gian mình theo đuổi girl đó mình đã làm rất nhiều việc có lỗi với bạn thân. Nhưng mà hổng seo, bây giờ thì okie rùi, tui và nhỏ vẫn là bạn tốt của nhau. Chỉ có một điều là bây giờ nhỏ đã có người yêu, và tui lại trở thành thầy rùi cho nhỏ, và giúp đỡ nhỏ mỗi khi nhỏ nhờ cậy. Người yêu nhỏ cũng biết tình bạn của chúng tôi, lúc đầu thì cũng có khó khăn nhưng mà bây giờ thì mái thoải nhé. Kaka . Chúng tôi vẫn là bạn tốt và hy vọng nhưng ai có tình bạn như tui thì hãy cố gắng mà dữ lấy. ( Nói nhỏ nè: Nói chuyện với bạn khác giới về những vấn đề tâm sinh lý hay cực luôn ). kaka

emyeuai_anhgietca2
05-06-2005, 02:39 AM
Thật hạnh phúc cho những người có 1 tình bạn như thế. Và tui là một người như vậy. Trước kia, tui từng có tình cảm với 1 girl, mỗi khi có vấn đề với girl đó là tui đi tìm ngay đứa bạn thân và nhờ nhỏ chỉ giáo. Nhỏ đã giúp tui rất nhiều, tui thật sự biết ơn nhỏ. Nhưng sau này, khi chia tay với girl đó rùi tui mới thấy là trong thời gian mình theo đuổi girl đó mình đã làm rất nhiều việc có lỗi với bạn thân. Nhưng mà hổng seo, bây giờ thì okie rùi, tui và nhỏ vẫn là bạn tốt của nhau. Chỉ có một điều là bây giờ nhỏ đã có người yêu, và tui lại trở thành thầy rùi cho nhỏ, và giúp đỡ nhỏ mỗi khi nhỏ nhờ cậy. Người yêu nhỏ cũng biết tình bạn của chúng tôi, lúc đầu thì cũng có khó khăn nhưng mà bây giờ thì mái thoải nhé. Kaka . Chúng tôi vẫn là bạn tốt và hy vọng nhưng ai có tình bạn như tui thì hãy cố gắng mà dữ lấy. ( Nói nhỏ nè: Nói chuyện với bạn khác giới về những vấn đề tâm sinh lý hay cực luôn ). kaka
như ông là nhất còn gì ! tui cũng có 1 đứa bạn thân ... cũng hay cực kì .... nhưng tui ko trải qua dai đoạn tán tỉnh như ông ! người ta xác định bạn là bạn chứ ! ! !
mà công nhận với ông khoản trao đổi về tam sinh lý quá khoái luôn + buồn cười hết sức ! ! ! khửa khửa ! ! :cool1: :cool1:

nhoc_coi3011
05-06-2005, 03:54 AM
các ban chắc ai cũng đã từng yêu rùi kô nhỉ?
nếu yêu rùi thì các ban thấy cảm giác gì la` hay nhất và khiến ban nhó nhất? chác chỉ có núc ở bên người mình yêu và được người mình yêu che chở đúng kô? đó là giây phút hạnh phúc nhất đó phai kô các ban?nhưng đừng ai kô coi trong nó nha vì sau này bạn sẽ thục sự hối tiếc đó vì nó đã do bạn tự đánh mất mà?

có đó nó khác nhau nhiều lắm đó nhung liệu ban có thể phân biệt được kô nhỉ?
tình ban là bước khởi đầu cho tình yêu đó hay là nền tảng của những cái tiép theo đó ?
chính vì thé khi mới quen chác ai cũng nghi người mình quen chỉ là ban thôi nhưng nùc là bắt đầu cho một cuộc tình đó ban ạ??? :smioh: :cool1: