Xem đầy đủ chức năng : tình
pe_ngok
30-10-2010, 03:30 AM
Tình là thật hay là tình ảo
Tình đến nhanh đi cũng nhanh
Em những tưởng anh là hạnh phúc đó
Nhưng thoáng một cái anh đã xa em
HanMacTu_part2
31-10-2010, 05:39 AM
Thu đông bất diệt cứ chuyển dời
Tình yêu sao tựa giống trò chơi
Chia ly hợp tan ai biết trước
Cứ như giấc mộng ở cưộc đời
--------------------------------------
Tri nhân tri kỷ bất tri tâm
Tình yêu vô thực dễ sai lầm
Yêu trong phút chóc rồi tan vỡ
Cứ như giấc mộng giửa cưộc đời
--------------------------------------
Sơn hàn một cõi mọng phù du
Tri kỷ hồng nhan hoá hận thù
Một kiếp linh hồn yêu nhầm chổ
Để lòng băng giá hận thiên thu
pe_ngok
03-11-2010, 04:34 AM
Tình là gì em đây cũng không rõ
Biết tình đã mang cho em khổ đau
Em đã từng hận và muốn anh đau khổ
Ích kỷ và thù hận đã giết trái tim em
Đến một ngày em biết mình nên tha thứ
Quên một người đã từng cho em tình yêu
Em sẽ không quên kí ức xưa
Biết ơn anh đã cho em một mối tình
Cát bụi
03-11-2010, 08:18 AM
Cuộc tình ngang trái với khổ đau
ưu tư sầu não với u sầu
lãng quên cuộc tình sao khó thế
dù chỉ mang tới ta chữ đau
giữ mãi làm chi 1 chữ tình
để rồi ôm lấy nỗi đau thương
làm sao quên đi chữ tình đó
để lòng ta bớt chữ đau đi
.:oo0wjndy0oo:.
04-11-2010, 06:17 AM
tình ơi sao cứ xa, xa mãi
bao nhớ bao nhung bao đợi chờ
bao niềm xúc cảm tin chôn giấu
lặng lẽ thờ ơ trước mặt người
vuonthochieuhohen
04-11-2010, 06:25 AM
Tình đến rồi đi cũng vội vàng
Ngoảnh mặt quay gót thấy gỡ ngàng
Chia tay nhau nhé đành lỗi hẹn
Bước tới bến khác thật là sang
pe' núm
04-11-2010, 07:37 AM
nếu một mai a thấy em rơi lẹ
Đừng ngại ngùng hãy đến bên em
và đừng hỏi vì seo em khóc
mà hãy hỏi em khóc vì ai
gió nhiệt đới
04-11-2010, 10:30 AM
em khóc vì anh, khóc vì anh
biết vậy nhưng anh -cũng thôi đành.
yêu thương đã hết buôn chi nữa
xin hãy quên anh, tiếp đời xanh.
nhoxken123
05-11-2010, 03:35 AM
Tình đến rồi đi quá hững hờ
Đễ tim anh phãi, phãi bơ vơ
cay cay khóe mắt rơi dòng lệ
Dưới cơn mưa rào bước lê thê
pe_ngok
14-11-2010, 04:40 AM
Tình là gì mà làm ta ngẩn khơ
Tình đến như gió đi cũng như gió
Rồi đây ở bên em chỉ còn cát bụi
Oán hận làm gì khi anh đã xa em
.:oo0wjndy0oo:.
14-11-2010, 06:51 AM
em biết tình mình chỉ thế thôi
một phút giao động lúc nhất thời
và rồi nhận ra là không thể
anh bước đi lòng em nhói đau
em đã mơ , ước mơ bé nhỏ
có anh bên những lúc em buồn
anh an ủi khi em hờn rỗi
và sẻ chia những lúc em vui
nhưng tất cả chỉ là mơ mộng
bởi tình ta kết thúc thật rồi
giờ đây chỉ còn chút phai phôi
lòng đau nhói chữ tình tan vỡ
ôi chữ tình mỏng manh dễ vỡ
biết là thế mà em vẫn yêu
để giờ đây nhớ anh trăm chiều
lòng đau nhói một mình lạc lõng
bên ấy em cười
16-11-2010, 03:15 AM
Tình yêu phải chăng còn ngõ thoát
Hay bước vào là lạc lối ngàn năm !!!!!!!
anhchangkhactinh
18-11-2010, 05:24 AM
http://hoahoctro.comTình yêu vốn không có lối thoát
Mà sao ta phải dại khờ yêu
Yêu một người mà ta đây từng ghét
Yêu một người ich kỷ hơn ta
Để rồi đây tôi hối hân vô cùng
Em đã ích kỷ bỏ tôi theo thằng đó
Để rồi đây tôi vẫn nhớ em nhiều
Tôi đã cô đơn không lối thoát
+~vìsao~+
18-11-2010, 10:54 AM
Bạn có một tấm lòng cao thượng khi yêu một người con gái như vậy ak,tình yêu luôn là mù quáng mà đúng hok,thôi đừng buồn nữa rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà,nếu không hợp nhau thì con đường tốt nhất dành cho cả 2 người là tìm lối đi riêng cho mình thôi,hãy cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc và mình chúc bạn tìm được một nỮa còn lại của mình,pjpj
kaunhoc_depzai
18-11-2010, 11:09 PM
Tình yêu là ánh trăng mờ
Có ai học được chữ ngờ khi yêu
kaunhoc_depzai
18-11-2010, 11:12 PM
người thương ơi sao cứ hững hờ
biết tui thương nhớ cứ làm ngơ
phải chăng để tui quỳ gối
tha thiết nói răng: I LOVE YOU.
anhchangkhactinh
22-11-2010, 07:41 AM
Yêu em anh khổ thật nhiều
Chắc gì em biết đêm tương tư nàng
Thấy nàng ăn ngủ thật ngon
Kiếp này anh gáng lo nàng... như trâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.