cà phê muối
28-10-2010, 03:10 AM
Ngày đó người đến khiến em ấm áp và bình yên em đã nghĩ người sẽ mãi chỉ yêu em nhưng..............
Tại sao? Người nói đi. Tại sao chứ?
Em biết mình không phải là người đẹp nhất. không phải là người tài giỏi nhất. Nhưng em tin là em rất yêu anh. Cũng như anh từng nói là anh không biết bao giờ anh mới đáp lại hết tình cảm mà em dành cho anh. Anh đã biết em yêu anh nhiều như thế. Vậy mà anh chưa đáp lại tình cảm của em đã khiến em đau như thế.
Nhưng anh ơi! Từ giờ em sẽ không tin anh nữa. Nhưng em sẽ vẫn luôn coi anh là bạn.
Chúng ta là 2 đường thẳng từ 2 phương cách biệt, giao nhau sau đó lại tiếp tục kéo dài mãi mãi.
Em không bên anh nữa nên anh cố gắng sống tốt nha!
Em mong anh hạnh phúc, sớm tìm được người anh yêu và yêu anh.
Từ giờ em sẽ không suy nghĩ về anh nữa.
Em sẽ cố quên đi tất cả những gì liên quan đến anh.
Chúc anh luôn được hạnh phúc bên người anh yêu.
Tại sao? Người nói đi. Tại sao chứ?
Em biết mình không phải là người đẹp nhất. không phải là người tài giỏi nhất. Nhưng em tin là em rất yêu anh. Cũng như anh từng nói là anh không biết bao giờ anh mới đáp lại hết tình cảm mà em dành cho anh. Anh đã biết em yêu anh nhiều như thế. Vậy mà anh chưa đáp lại tình cảm của em đã khiến em đau như thế.
Nhưng anh ơi! Từ giờ em sẽ không tin anh nữa. Nhưng em sẽ vẫn luôn coi anh là bạn.
Chúng ta là 2 đường thẳng từ 2 phương cách biệt, giao nhau sau đó lại tiếp tục kéo dài mãi mãi.
Em không bên anh nữa nên anh cố gắng sống tốt nha!
Em mong anh hạnh phúc, sớm tìm được người anh yêu và yêu anh.
Từ giờ em sẽ không suy nghĩ về anh nữa.
Em sẽ cố quên đi tất cả những gì liên quan đến anh.
Chúc anh luôn được hạnh phúc bên người anh yêu.