PDA

Xem đầy đủ chức năng : em muốn anh biết.....



__cRy__
27-10-2010, 12:12 AM
yêu một người ở xa ?
chông chênh lắm
k tin tưởng vào cái t.y này lắm
nhưng khi đc nc vs anh ..... em lại thấy
thật bình yên và vui vẻ



yêu một người ở xa ?
là khi em mệt mỏi vì công việc gia đình và bạn bè mún dưa vào vai anh mà k thể chưa bao h em ngừng ao ước anh đến bên em ....... chưa bao h em ngừng khao khát đc anh lau nước mắt khi em "cry"
nhưng em đã thật can đảm phải không anh
em đã đứng vững dù cho có mệt mỏi em đã khóc và em đã tự lau nước mắt cho mình mà chẳng cần đến anh ? em giỏi k ? vì em biết ..... tuy anh ở xa nhưng cũng thật gần ... chúng ta ở xa nhau nhưng trai tim chúng ta luôn ở gần nhau ..... em có thêm động lực để sống .... sống mạnh mẽ


yêu một người ở xa ?
nghĩa là thứ 7 chủ nhật em chỉ ngồi trong phòng onl + chat chit và nhớ về anh trong khi bạn bè đi chơi em đã quen dần với nỗi cô đơn khi không có anh bên cạnh những lúc niềm kiêu hãnh nổi lên nhưng em lại vỗ về an ủi nó rùi sẽ có một ngày ..... ta đc nắm tay nhau .... ở bên nhau phải không anh ?

yêu một người ở xa ?
tức là em sẽ luôn hỏi đến khi nào chúng ta mới đc ở bên nhau bao h em mới có thể ngồi sau lưng anh . cả 2 đạp xe đi khắp cái thành phố BG nhỏ bé này để em có thể ngồi sau lưng .... ôm anh ....... cảm nhận hơi ấm từ trái tim em đang tỏa ra


yêu một người ở xa ?
tức là không phải lúc nào mình cũng đc nói chuyện với nhau không phải lúc nào anh cũng có thể rảnh rỗi để nc vs em và đôi lúc em tự hỏi mình rằng ........ vì yêu anh em cảm thấy cô đơn ? hay vì cô đơn em mới yêu anh?

p/s : khoảng cách luôn đẹp phải k anh ? nhưng khoảng cách chưa bao h là xa cả vì em còn có ng để yêu để thương để mong chờ để hi vọng rằng ng ta cũng thương cũng yêu cũng nhớ mình
em yêu anh !!!

~Invisible~
27-10-2010, 01:10 AM
đọc bài của ss hay quá
e cũng iêu xa nh ko đc as ss
e vẫn iêu nh ngta thì thay đổi rồi ss ơi

(*-*)love(*-*)
27-10-2010, 01:35 AM
tất cả là từ ty , có ty rồi sẽ có niềm tin, ước gì mình cũng có thể có niềm niềm tin, nhưng h chẳng còn cơ hội để yêu người ở xa.........:rain:

Nắng_yêu_gió
27-10-2010, 01:58 AM
Smile sẽ đến vs bạn!
Tớ tin là vậy

Nothingisforever
27-10-2010, 05:46 AM
với mình thì ty xa h đã thành ty gần........hihi......hãy cứ hy vọng nhé!!^^