Xem đầy đủ chức năng : Yêu Lại Từ Đầu ( Fic cuối cùng của tớ )
chyp_alone
26-10-2010, 10:25 PM
Yêu Lại Từ Đầu
Chyp_Alone
16+
End rồi ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Em sẽ về !
Nghe xong câu nói của em, tôi thẫn thờ...à không phải nói là ngỡ ngàng thì đúng hơn.
Từng dòng ký ức chạy lại trong đầu tôi.
Bắt đầu từ 4 năm trước :
Mùa hè năm 2006 :
-Hùng ơi ! Chiều tao với mày đi qua trường bổ túc Tây Hồ đê. Bọn thằng Nam vào đấy học hết cả đấy.
-Thế à ! Được đấy ! Xem xong tao mày lên Hàng Bông xem quần áo đê. Hôm qua ,tao đi cùng thằng anh ra đấy có hàng mới về nhìn đẹp phết !
-Ờ !
2 thằng dù có vivu thế nào , cũng không thoát khỏi cái mồ hôi nễ nại của nắng tháng 5.
Lượn hết chỗ này chỗ nọ , cuối cùng điểm dừng vẫn là hàng vải , với 2 cốc nước mía trân châu.
-Tao định thi vào THPT Tây Hồ mày ạ !
Thằng Vinh sặc cả bi thuốc lào vì lời nói của tôi. Nhìn cái mặt nó phê , buồn cười không chịu nổi =))
- Sư mày ! làm tao sặc ! Đến thằng Phúc còn chẳng vào được , học bổ túc mà mày đòi vào Tây Hồ. Điên cụ rồi ! =))
-Thì cái Hương nó vào đấy. Nó bảo tao vào cùng nó.
-Nó thì vào tốt , nhưng mày vào thế chó nào được. Đi học thì bỏ , thi lại len thi lại xuống , đòi vào tây hồ. Sĩ diện hão
-Ừ thì tính thế ! Mà thôi lượn tý rồi về bơi đê , nóng bỏ mẹ.
Vẫn là con wave zx của thằng Vinh , 2 thằng lại vivu trên các con phố. Chợt có tiếng điện thoại.
-Chậm lại mày !
-Gì thế !
-Hương nó gọi !
-Rách việc con đấy ! Bỏ mẹ đi ><
-Sao rồi ! Nó bảo gì.
-" Em đăng ký Tây Hồ rồi đấy , anh cũng nhanh làm hồ sơ đi " Vào thế *** nào được mà hồ với chả sơ.
-Thôi về bơi đê !
Dứt mồm thằng Vinh quay xe đi.
-Dừng Lại mày !
-Lại cái gì nữa đấy ! Điẹn thoại *** gì lắm thế ! Ơ nghe đê. ơ không nghe à !
Mặc xác lời thằng Vinh nói : 2 Đôi mắt tôi đang hướng tới một con bé vừa bước xuống từ
con camry đen nháy.
Ơ kìa ! Con bé cầm trên tay bộ hồ sơ ! Nó chạy vào trường nào kia. Ặc ! Lê Thánh Tông á.....
Một thoáng chợt nghĩ : Tây Hồ còn chẳng vào được , nói gì Lê Thánh Tông.
-Mày nhìn gì đấy?
Câu hỏi của thằng Vinh lôi tôi lại với cái sự thật. Một thằng cá biệt đòi trèo cao à ! Thôi giải
tán. Tôi quay sang bảo thằng Vinh :
- Về đê mày !!!
Cả buổi tối hôm đó , tôi không tập trung chơi võ lâm được. Đầu óc cứ nghĩ đến hình ảnh con bé ý ngày hôm nay.
Đêm xuống ! Ngôi nhà to rộng của tôi chẳng có ai ngoài tôi.
Mẹ thì trực ở bệnh viện Bạch Mai. Ông già thì lại đi Hải Phòng chơi.
Ngồi nghe nhạc mà tôi thẫn thờ : Lần đầu tiên , tôi có cảm giác này... Lạ lắm.
Rút một điếu thuốc từ bao ra. Tôi loay hoay tìm cái bật lửa mà mình dấu kỹ dưới gậm giường.
Quờ quạc thế nào lại vơ đúng quyển sách toán.
Một thoáng ý nghĩ trong tôi. Vẫn còn những gần 2 tuần cơ mà.
Vứt điếu thuốc. Tôi bật vội cái đèn học...........
chyp_alone
28-10-2010, 01:46 AM
Tén ten tèn...tén ten tèn tèn ten............
Tôi bật máy lên ,là Hương gọi.
-Alo
-Anh à ! Sao anh không đăng ký học cùng em. Anh không thích học cùng em à ! Mà em nghe thằng Lâm nói là anh cũng không vào bổ túc Tây Hồ với chúng nó.
-Ờm...ừ...
-Thế anh không định đi học nữa à !
- Có chứ "Không đi thế quái nào được , rách việc
-Thế anh học trường nào !
-Ờ ! Thôi anh bận.....hôm nào nc sau nhé..
Rất là rách việc ! Cả tuần này tôi không ra khỏi nhà một tý nào. Bao nhiêu là thứ vui như điện tử , Bia ,đi chơi với con này con nọ.. dẹp hết...giờ tôi bận....học =))
Nghe thật là nhực cười........một thằng cả mấy năm cấp 2 không động một tý sách vở nào...thi lại lên thi lại xuống mà giờ học để thi vào một trường danh tiếng chứ...
-Hùng ơi !
Đấy ! Mẹ lại gọi rồi..chắc lại thằng nào đến thăm đây.......khổ quá , để tránh bọn bạn nó trêu , tôi phải giả vờ ốm.....thế là chúng nó cứ đến hàng đàn để thăm....haiz chẹp chẹp....lọ dầu gió đâu rồi....lại phải bôi vào người rồi ( Rất là rách việc nhớ ><)
Tén tèn tèn ten.......
-Alo
-Hùng à ! Mày làm éo gì mà gần 2 tuần nay không thấy đâu thế.....mày bị bọn nào doạ
dẫm à......nói ra các anh em giải quyết xem nào........
-Không ! Có ai doạ gì tao đâu....Tao có việc mà....
-việc éo gì mà không nói được....
- Thôi tao bận lắm.....để mấy hôm nữa nhớ..pp
Haiz chẹp chẹp. Giờ bọn nó lại còn nghi là tôi bị khủng bố nữa đấy.......Thôi kệ vậy , học đã.
Đang đâu hết cả đầu mà điện thoại cứ nheo nhéo......bực cả mình..lại còn cái văn học nữa.....không biết là bài nào đây....hết người con gái Nam Xương lại đến Đoàn Thuyền đánh cá.....vớ va vớ vẩn lại Mùa Xuân nho nhỏ hay..cái gì......Ôi loạn hết cả đầu........
Sao mà phải khổ thế này...tất cả là tại ai? Đúng rồi tại con bé đi cam đó....=)) ( Hình như không phải )
Cuối cùng cái ngày đấy đã đến........
Sáng sớm ra tôi đã mè nheo bắt mẹ đi mua sôi đỗ mà nhớ không được đỗ đen....
lại còn bắt ông già giả vờ là người đi đường để bước ra khỏi cổng là gặp con trai......
Ôi nghĩ lại thật là mệt thân.......haiz chẹp chẹp.
Vào phòng thi mà tôi run như cầy ý.
Cái trường này vần H ít thật.....không biết con bé đó có đi thi không?
Xem nào....có Hạnh , có Hoa , Có Hương , có Hường...có Huệ...không biết nó tên gì nhở....
Tôi ớ người khi lững thững vào phòng thi.....chẳng thấy con bé đâu...
-Hoàng Thái Hùng...
-Dạ có em !
Tôi lững thững đi vào ngồi vào chỗ....ôi lại bàn đầu......thế này thì đống foto ở trong túi
quần lôi ra kiểu gì đây.......
-Hạnh, Hoa, Hương , Hưng , Hoàng....
Bao nhiêu đứa vào đã gần kín chỗ mà vẫn không thấy con bé đấy đâu
Một phút suy nghĩ : " Bỏ mẹ ! Không khéo nó đi nộp hồ sơ hộ
Đang miên man thì đùng một cái :
-Nguyễn Ngọc Huyền....
Hai con mắt tôi đảo quanh như rang lạc.....
Hớ hớ hớ.....đến rồi, đến rồi.....
Úi Zơì.....ngồi ngay sau mình chứ......Hóa ra là Huyền....ờ cũng vần H nhở.....thế mà không nghĩ ra
Giờ thì cứ trôi mà tôi cứ lóng nga lóng ngóng.....khổ, cái bài đoàn thuyền đánh cá này đã
học gì đâu cơ chứ.......
Khiếp, con bé đấy ăn gì mà viết trâu thế....
Thôi cứ chém vào đấy vậy....Cầu may vậy......
Ngày xưa , tác giả thích đánh cá nên , ông ý lớn lên làm bài thơ về đoàn thuyền đánh cá......abcxyz
Những con cá nụ ,cá chép , cá chuối , cá vàng đều là thức ăn ngon.....nên ông ý vẫn nhớ mãi những con cá đấy , để giờ ông ý làm nên một bài thơ bất hủ.....abcxyz
Haiz chẹp chẹp....Tạm ổn rồi....làm nốt cái kết luận nữa là xong.
Vậy là đã thi xong. Tôi lại tung tăng quán game , quán trà đá , bia....=)) Cuộc đời thế này mới là vui nhất.....Lúc đó tôi không hề nghĩ ngợi gì. Mà không biết cuộc đời tôi vào cấp 3 sẽ bước sang một trang khác lạ vô cùng...............................
Đã đọc, đầu tiên như anh nói ^^
gooddythin_nd1996
29-10-2010, 07:08 AM
Không hiểu :(, ước gì mình thông minh hơn 1 chút :(
Cher_sóy
30-10-2010, 12:05 AM
hờ. mình thì hiểu... nhưng chỉ thích cái bài văn copy thôi..
gooddythin_nd1996
30-10-2010, 04:21 AM
hờ. mình thì hiểu
==> Hiểu như thế nào :-w
chyp_alone
30-10-2010, 09:09 AM
À ! Xin thua các khán giả ! Vì nv tôi trong fic là chính Tg. Cho nên fic có thể coi là kể hoặc tường thuật hơn là viết :D
Ủng hộ mình nhé :D
Muội Muội
30-10-2010, 09:18 AM
Lại thêm một áng văn sặc khói thuốc, mỗi tội đặc biệt hơn tí vì đây là...thuốc lào :so_funny:
[K]shadow
30-10-2010, 10:06 AM
Like it. Cố gắng hoàn thành bạn nhá :D
thiên bình
02-11-2010, 03:22 AM
sao lại là fic cuối?
đọc đang hai`,lâu lắm mới lên,thấy cái tựa,sock
cho tớ up tr này sang hocsinhtungthien.com nhaz;)
*lại lên cơn nghiện ùi :(( *
gooddythin_nd1996
03-11-2010, 02:53 AM
À ! Xin thua các khán giả ! Vì nv tôi trong fic là chính Tg. Cho nên fic có thể coi là kể hoặc tường thuật hơn là viết :D
Ủng hộ mình nhé :D
Hê hê :hihi:
Thế chyp chính là nhân vật Hùng à :sr:
chyp_alone
03-11-2010, 07:37 AM
-Cái Gì Đây ! Ôi trời ơi.
-Haiz chẹp chẹp ! Thôi đưa đây nào ! Nhìn mặt mày ngoác ra trông nẫu lắm Vinh ạ ! haha
-Này ! Nhà mày quen người ở trường đấy à !
-Không
-Ông bà già mày chạy cửa nào thế !
-Không ! Cửa nào cơ !
- Vậy cái gì đây?
-Thi giấy báo đỗ thôi ! hehe
-Thật sự, tao vẫn không thể tin được là mày lại đỗ được vào Lê Thánh Tông đấy !
-Sồi ôi ! Bác Hồ đã bảo.. à nhầm các cụ đã bảo có công mài sắt có ngày nên kim mà !
-Mày có mà nên con kiếm ý !
-Tao đỗ thật đấy !
-Ừ thì.... lại chán rồi ! Đã bảo là, cả đội đều vào bổ túc học rồi , mày lại trèo cao thế
này......haiz chán chán chán..........aaaaaa
-Chán éo gì ! Vớ vẩn mày ! Bữa nay tao giả , coi như mừng đỗ trường ngon.
Thật sự không thể tin được thật. Đến tôi còn chẳng tin cái bài văn mình chém như thế lại được đến 6 điểm.
Còn cái môn toán ! May mà mang bừa cái phao đi. Ai ngờ lại có hết ! Đúng là ngu lâu hưởng thái bình thật !
Vì thằng con trai duy nhất đỗ trường cấp 3 ! Ông già tậu hẳn cho con wave đi học cho đỡ mỏi chân ! Khiếp ! Được cái ông già hiểu ý con thế ! Mặc dù nó chưa đủ tuổi.
Nghĩ đi nghĩ lại ! tất cả cũng chỉ vì buổi chiều hôm đấy ! Tại con bé hôm đấy ! Và cái con camry hôm đấy =))
Nhà cửa thì ồn ào , tôi lẳng lặng dắt con chiến mã mới nhập kho té ra phố dạo vài vòng cho oai !
Tối Chủ nhật mà đông như thứ 7. Trên vòi phun nước hôm nay , các anh tài vẫn tụ tập đông như ngày nào ! Tôi vít ga , dìm số. Định mo 1 cái. Thì.....
-Mũ bảo hiểm đâu !
-Thôi chú ơi ! Nhà cháu gần đây ! Cháu ra mua gói thuốc lào cho ông già mà chú !
-Thuốc lào mà tao thấy mày đi một bánh à ! Giấy tờ xe đâu !
-Chú ơi ! Xe cháu mới mua chiều nay ạ !
-Không lằng nhằng ! Cho xe về 54 !
-Thôi chú ơi ! Chú vất vả nhiều... chú đi uống cốc nước cho mát người chú ạ !
Đen như con mi lu. Vừa dắt xe ra khỏi nhà gặp ngay mấy bố Cơ Động ! Số mình nhọ vãi !
-Thôi được rồi ! Tao giúp đỡ mày đấy ! Mua thuốc thì về đi nhớ !
-Dạ vâng ! Cháu chào 2 chú
Mẹ kiếp ! Giúp với trả đỡ ! Đi đứt ngay lít , mai thì tiền đâu mà bún phở đây , trà đá thuốc lá ơi !
Tén ten tèn...tén ten tèn tèn ten.....
Mẹ ! Đứa nào gọi mà nhặng cả lên thế này !
0167xxxxxxx
Số lạ à ! Ai nhỉ?
-A lô !
-A Nô ! Cho tau gặp thằng Ba cái ! Tau ở bển này ! Mi đi mô đấy !
Giọng thằng éo nào cứ mô với chả tê đây !
- Nhầm bố nó máy rồi ! Nhớ !
Mẹ đã điên người lại còn mô với chả tê. Nẫu hết cả lòng !
Chửi một thôi , một hồi ! Tôi quyết định té về nhà đi ngủ. Mai nhập học rồi !
Đã có ai nằm ngủ trên một đống tiền chưa ! Chưa à ! Kém nhể ! Tôi đang cầm không biết bao nhiêu là tiền này !
-À ! Vinh à ! Này tao cho tý tiền mà mua con audi này
-Sao! Cần tiền xây nhà à Thắng !Cầm lấy đi ! Ngại cái gì !
-Giờ tao tung lên thằng nào nhặt được là của thằng đấy nhé !
Dứt mồm tôi tung cả sấp polime 500k ra , nhìn các cậu thi nhau nhặt, buồn cười thế
-Hùnggggggg ơi ! Mày có dậy để đi nhập học không thì bảo
Ọc ọc ! Giọng bà già to thế , tỉnh cả ngủ.....chết muộn rồi ! Hôm qua để báo thức rồi cơ mà ! Nhìn vào cái đồng hồ ! Ặc ặc 2h30. Má ơi ! Sao đồng hồ gì mà chết đúng hôm nay thế này ! Đen như mi lu ý !
-Mẹ ơi bộ quần áo hôm qua mẹ mang ra cho con đâu rồi ! Muộn rồiiiiiiii!
-Mày là bố tao à ! Mẹ mày , vào cấp 3 rồi mà tao còn phải hầu thế này à !
Sồi ôi ! Rách việc ! Thôi sáng sớm lôi thôi với bà già làm gì ! Tôi vơ tạm bộ quần áo cũ mặc bừa vào ! Rồi té ngay !
Haiz ! Ra quán bà già làm bao thuốc , rồi đá bát phở đã. Đằng nào cũng muổn rồi !
-U già cho con bao thuốc ! Nhanh lên , muộn học rồi !
-Ái dà ! Hôm nay thằng con chui ở cái tổ nào lên mà trông bù xù thế này ! Đây thuốc đây !
-Rách việc ! Đưa đây nào ! Ơ....ơ.....
Quái nhỉ ! Hôm qua ông già cho 2 tờ 5 sịch cơ mà ! Đâu rồi ! Ôi thôi bỏ mẹ rồi ! Nộp cho 2 bố Cơ động rồi còn đâu !
-U ơi ! U....
-Gì.. :-w
-Con chậm bao thuốc ! Mai con giả nhá
-Gớm ! Sáng ngày ra đã......chiều trả luôn đấy !
Thôi rồi ! Bao thuốc còn chậm được ! Chứ quán ăn nào cho cái nhà mày ăn chịu đây !
Đành lêch thếch cái bụng đói đi học , tiếc cái giấc mơ màu hồng quá !
Không ăn sáng ! Biết đi đâu ngoài trường học ! Cũng nhờ vậy mà không bị muộn ! Đúng là trong cái rủi có cái may !
Nhưng mà đói quá ><
Đâu ! lớp 10A2 à ! Sồi cái tên Hoàng Thái Hùng của mình đẹp như thế mà lại đứng cùng mấy bà Huệ , Đào ,Mận, Cam quýt mít dừa này.....Chán !
Hớ !!! Cái gì thế này ! Liệu đúng không nhỉ hay là giống cái tên.
Tôi ngạc nhiên và sướng !
Ngạc nhiên vì thấy cái tên Nguyễn Ngọc Huyền ở ngay trên tôi.
Sướng vì biết đâu lại đúng là con bé đấy.....
Chạy vào lớp ngay !
Tầng 3 ! Tầng 3! nhanh nào không muộn !
-A.aaa
-Này thằng ôn con !
- Ơ dạ !
-Mắt mày mù à , mà đâm vào bạn tao !
-Ơ , em xin lỗi ! Em vội quá.
-Vội à ! Này thì vội này.
Bụp bụp.
-Tóc mày vàng nhở , úi zời 2 cái khuyên tai cơ à ! Thằng này chơi nhở....vv
Dứt lời lại ăn cái đạp nữa.......
Biết ngay là hôm nay đen mà ! Được rồi 2 thằng này , tao nhớ chúng mày học 11A5 rồi.
(P/s : Cái màn ăn đấm này là thật 100
% đấy >< )
- Em thưa cô !
-Cậu tên gì !
-Dạ ! Em là Hoàng Thái Hùng ạ !
-Chưa kịp nhập lớp , cậu đã gây ẩu đả ở đâu đây' !
-Dạ không em ngã ạ !
-Ngã mà tím cả 2 mắt thế này à ! Trường này không dành cho những đứa đầu trâu mặt ngựa đâu !
Thôi ! Vì một người ra đi rồi ! Gặp ngay con mụ Cn hắc ám ! Đen đen đen vãi.....như con mi lu ý.
Ơ kìa ở cuối lớp !
Úi ! Đúng nó rồi ! Vậy là không phải trùng tên mà là thật 100%. Cũng là trong cái rủi có
cái may ! hehe
Dù mặt mũi tím bầm tôi vẫn ngoác cái miệng ra cười tủm được ! Quá tuyệt........
-Ơ ! Tôi nói mà cậu lại cười à ! Đứng góc lớp cho tôi !
Ặc ! Người ra đi vì anh đã mãi lầm lỡ hay tại vì anh cứ thích CƯỜI.
Số nhọ thật đấy !
Lếch thếch cái xác về nhà ! Vậy là kết thúc buổi nhập học đáng nhớ của ngày đầu vào cấp 3....
Color_Of_Wind
03-11-2010, 11:25 PM
à uhm , đây là lần thứ 2 đọc truyện do bác vik
lời văn "thực tế" =)) ( em thấy nó hay đấy chứ ) => Ủng hộ pac'
thi tốt nghiệp lớp 9 , em cũng làm bài đoàn thuyền đánh cá luôn này :)), giống bác rồi nhá
Hâm mộ trí nhớ của bác ghê , nhớ được những sự kiện của ngày hôm qua , hôm kia , hôm no.... Còn em Chẳng nhớ được 2 tiếng trước mình đã làm j`=.=
Chờ chap mới. ^^
[R]o.ro
04-11-2010, 04:32 AM
em cũng đang làm 1 fic tương tự như vậy
Viết từ 1 nhật kí của người bạn và đặt mình vào vị trí của người đó
văn thơ không có nhưng dường như theo lối tường thuật
Hy vọng học tập được ít nhiều
Ủng hộ ạ :X
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 05:50 AM
Hố hố :so_funny:
Chuyện thật hết hả anh CHÝP :sr:
chyp_alone
06-11-2010, 08:46 AM
Hố hố :so_funny:
Chuyện thật hết hả anh CHÝP :sr:
Thật chứ em ! Cái ngày đấy là ngày đáng nhớ nhất của anh mà !
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 07:59 PM
Thật chứ em ! Cái ngày đấy là ngày đáng nhớ nhất của anh mà !
Thế cái đoạn tóc vàng, 2 cái khuyên tai có phải là thật không anh :sr:
:blushing:
chyp_alone
08-11-2010, 11:28 PM
-Bố mày ! Con với chẳng cái ! Có nước đời nhà ai ! vừa nhập học đã bị mời bố mẹ thế này không !
-Mẹ buồn cười nhở ! con đã bảo là con có lỗi gì đâu ! Thôi con đi ngủ đây.....
Rách việc mụ chủ nhiệm thật ! Mình đã văn vở là ngã xe , hợp tình hợp lý như thế rồi lại còn mời với chả mọc. Điên cả người ! Mà cái con bé kia chảnh đấy ! Mình đã cười với nó mà nó còn lơ mình đi ! Được rồi mày cứ đợi đấy !
Sau cái bổi nhập học đáng nhớ đấy tôi bị mời phụ huynh ngay ! Khổ cái thân tôi không cơ chứ ! Tất cả là do 2 thằng học lớp 11 kia ! Được , định ma cũ bắt nạt ma mới à ! Cái trò đấy nó ở thời tiền sử rồi !
Mặc xác bà già đang kể lể với ông già về thằng con ưu tú ! tôi mặc kệ ! Chìm vào giấc ngủ nhanh chóng ! Được cái mấy hôm nay chẳng mơ mộng gì để còn đánh lô đề cả ! Chán !
Hôm sau vẫn lại tiếng báo giờ quen thuộc của cái đồng hồ sống :
-Hùngggggggggg ơi ! Mày có dậy đi học không !
Tôi lại uể oải ! mắt nhắm mắt mở dóng xe đến trường !
Xùy xùy ! Hôm nay vẫn sớm quá ! Té ra cái hàng nước gần trường ngồi đã !
-Ê ku !
Có tiếng gọi ! Ôi hơn chục ông tóc xanh tóc đỏ gọi mình ! Thôi quả này không chiến ở trường này không được rồi ! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng !
Tôi lếch thếch bước ra ! Để ý thấy có mấy cái vỏ chai nước để không trên bàn ! Tự tin
bước tới !
-Có việc gì đấy anh !
-Chả có việc b gì cả ! Tao thấy mày quen quen !
Một thằng trông có vẻ là số má nhất trong đấy hướng cái mắt đến tôi !
-Em cũng không nhớ nữa ! Em mới vào đây học được 3 ngày ạ !
-Mày tên gì ? Ở đâu? Em thằng nào?
-Dạ ! Em là Hùng ạ ! nhà ở Tây Hồ ạ !
-Ở Tây Hồ à ! biết thằng Nghĩa Ngơ ở Yên Phụ không?
-Dạ ! Thằng Nghĩa đi con dream 9173 ý ạ !
-Ờ ! Mày biết nó à !
-Vâng ạ ! Nó là bạn em !
-Đkm thật không ! Tao gọi cho nó mà không phải mày quỳ luôn ở đây nhé !
-Vậng ạ ! Anh cứ gọi ạ ! anh có lấy số không em cho ạ !
Dứt lời thằng đó rút máy ra gọi ! Ái dà cũng có con N70....thằng này nhà giàu đây !
Mà sao nó lại quen thằng Nghĩa ngơ được nhể ! Mình đã gặp thằng này bh đâu cơ chứ !
Kệ vậy đến đâu thì đến !
Trong lúc thằng kia gọi Đt.....máy thằng quanh đấy cứ soi mình ! Quả này không phải đầu cũng phải tai rồi ! Mẹ ! thấy hối hận rồi đây ! Tầm này học bổ túc tây hồ có phải vip không.
-Cứ ngồi xuống ! Ai bắt mày đứng nhở !
Một thằng trong số những thằng ngồi đấy bảo tôi ngồi xuống !
-Dạ vâng !
-Này hút thuốc không !
-Dạ thôi anh hút đi ạ ! Em hút rồi ạ !
-Hút đê ! Mấy khi tao mời thằng nào đâu ! Hút đê ! Đéo có heronin trong thuốc đâu mà sợ !
Bình thường ! Thuốc lá tôi không chê đâu ! nhưng trong cái tình cảnh này ! Vênh váo tý là kiểu gì cũng cái chai cái lọ vào đầu ngay ! biết làm sao bây giờ ! Thôi cung kính không
bằng tuân lệnh ! Cứ cầm cái đã !
-Tay tôi run run cầm điếu thuốc của thằng đó ! Tự dưng cơn nghiện lại lên. Sao phải chú ý ai ! Cứ thuận tay mà châm thôi !
Kia rồi ! Thằng bảo bạn thằng Nghĩa lò dò ở đâu chui ra !
-Mày tên hùng à !
-Dạ vâng !
-Vâng dạ *** gì ! Tao là Hoàng , Hoàng "phố" bạn thằng Nghĩa mà !
-À thế ạ ! Thật sự em cũng không biết anh ! Nhà em xa ! Em lên đây học có gì anh bỏ qua cho em !
hú vía ! Từ lúc nghe thấy câu tao là bạn thằng nghĩa.....tôi như sống lại hẳn.
-Ơ kìa ! Ông hâm à ! Anh em gì ! Cứ ông tôi hay mày tao cho nó dễ sống !
-Dạ vâng ! Thế anh....à thế ông cũng học trường này à !
-Ừ ! tôi học 12 A7 ! Con vợ tôi nó học cùng thằng nghĩa hồi cấp 2 mà ! Nên tôi cũng biết nó !
-Rồi ! Rồi ! Toàn người nhà cả ! Thế các anh em ngồi đây cũng là.....
-À tôi là Tuấn
-Tôi là Hiếu
-Ông cứ gọi tôi là Toàn phong
-Tôi là........
..........
Vậy là tôi có những người bạn đầu tiên ở trường này trong cái hoàn cảnh như thế đấy !
bọn nó đa phần toàn hơn tuổi tôi 1 hay 2 nhưng chẳng sao cả ! Vì độ chơi là không cần tuổi tác :D
Tạm biệt những anh em vừa làm quen tôi chạy vào lớp. Chạy thật nhanh vào lớp.....may hôm nay không đụng thằng nào !
Bụp ! Ặc ặc
-Đkm đi kiểu gì thế mà không thấy bố mày chạy à !
Khác với hôm nhập học. Hôm nay người vênh váo là tôi :D
-Xin lỗi ! Nhưng bạn huých vào tôi trước ! Nhưng nếu như bạn thích , thì tôi xin lỗi cho bạn ! Được chưa !
-Ặc ! Cùng lớp à ! Thôi kệ vậy !
Tôi chạy luôn vào lớp với cái lòng dạ bực tức. Cứ tưởng thằng ku nào thì ăn ngay cái đấm vào mồm rồi ! Đằng này lại.....mà con đấy nhìn được phết :))
Và về sau cái tên Trang Bốp đấy là một trong những quân sư cạ cứng của tôi.
chyp_alone
14-11-2010, 01:29 AM
Sau hôm kết bạn với mấy anh tài ở trường. Tôi càng ngày càng khệnh khạng ở lớp.
Mới lớp 10 nhưng tôi có vẻ rất được các bạn cùng trang lứa và các anh các chị lớp trên kính nể => cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế.
Nhưng cuộc đời mà ! Núi cao còn có núi cao hơn.
Có một tầng lớp trong trường mà tôi chưa hề biết qua,đó là tầng lớp của lũ đại gia , con ông cháu cha trong trường.
Theo lời thằng Hoàng phố thì:
- Bọn đó khác với lũ nhát chết ở trường và cũng khác cái bọn lôm côm ,nghịch ngợm như
anh em mình. Bọn nó đã đánh đứa nào thì sao phải đọng tay động chân , toàn quyền và tiền nó chiến thôi. Cắc kè như anh em mình không dây vào được đâu.
Nói thật từ hồi cấp 2 tôi đã tỏ ra ngổ ngáo , chưa gặp đứa nào mà mình lại xoắn.
Nhưng nghe lời các anh em tôi cũng bớt tỏ ra khệnh khạng. Nhưng ngựa quen đường cũ , được mấy hôm tôi lại thế.
Hôm đó tôi lại mồm phì phèo điếu thuốc cùng thằng bạn sau trường. Và một cảnh tượng theo tôi là gai mắt đang diễn ra.
Một thằng nhìn trông có vẻ nhà giàu đang ôm eo 2 con mà hôn hít. Nhìn ngứa cả mắt.
Tôi khệnh khạng 2 tay đút túi quần đi gần đến chúng nó.
-Ê ! Chỗ này cho chúng mày chim chuột ở đây đấy à ! Biến khonog bố đá chết bây giờ !
Thằng đó có vẻ như không nghe thấy lời tôi nói. Tôi bắt đầu máu nó dồn lên não. Quát to :
-Ơ ! bọn chó này , mày điếc đấy à ! Lại có cần thông tai mày không đây?
Thằng đó bắt đầu đứng dậy. Tôi nhìn nó mỉa mai để xem thằng nào xấu số đây.
Bụp bụp !
Đến giờ tôi vẫn nhớ 2 phát đấm của thằng đó. Đau phết đấy !
Tôi ngã xuống gần đấy !
Hai con ôn kia nhìn tôi cười khúc khích ! Thằng đó chỉ thẳng mặt tôi nói to :
-Mẹ kiếp ! Thằng ôn con lớp 10 , mới vào đã thích lấy số má à ! Không biết tao là ai à !
Nói dứt lời nó cầm lấy tóc tôi bẻ ngược lên.
-Lên khối 11 mà tìm tao nghe chưa ! Cứ hỏi Sơn cát là chúng nó chỉ cho mày nhé !
-Có việc gì đấy !
Giọng nói con gái ở đâu đằng sau tôi tiến tới !
-Hê ! Huyền baby đấy à ! Ừ anh đang dậy cho thằng ôn này mấy bài cơ bản vỡ lòng ý mà !
Tôi quay đầu nhìn lại ! Oc ọc là con bé Huyền và mấy đứa lớp tôi !
Bọn đó nhìn tôi và khinh khỉnh !
-Ra căng tin đi anh ! Quan hệ gì bọn vớ vẩn này !
Tôi không nói được lời nào ! cúi gầm mặt.....suốt 16 năm sống trên đời....hôm nay là ngày nhục nhã nhất !
Tôi vác cái mặt về nhà luôn. Mặc kệ 2 tiết cuối cùng. Rút điện thoại tôi gọi cho thằng Hoàng.
-Hoàng à ! Ra quán Bia đi. Tao bảo cái này ! Bảo tất cả các anh em tạp trung hết đi....
Đúng 10 phút sau , hàng chục cái xe máy đỗ két ở cổng quán........Một vài thằng chạy đến hỏi thăm tôi...
-Mày sao thế này !
-Đứa nào ?
-Lúc nào đây?
.............
Tôi chậm dãi lấy điếu thuốc của Tiến súng , rít từ từ....
-Thằng Sơn cát là thằng nào?
Một vài thằng cộm cán trong đội bắt đầu bực tức.....thằng Hoàng vỗ vai tôi.
-Mày va chạm với nó à ! Kể rõ ra cho các anh em nghe xem nào ! Thằng này cũng thuộc
loại gớm đấy !
Khi mội chuyện đã rõ ràng ! Thằng Hoàng khuyên nhủ tôi
-Hùng à ! Tao nói thật.....đành chịu thôi....nhà thằng đấy có thế.........với đội của nó trong
trường toàn con nhà điều kiện thôi.
Tôi hiểu và biết ! Nhưng cái máu nóng trong người tôi không kìm lại được.....Mẹ kiếp đồng tiền đi. Đến cái đánh nhau vớ vẩn mà cũng cần xem thằng nào giầu thằng nào nghèo.......
Hôm sau đến lớp ! Hai con mắt tôi vẫn xưng húp.....tôi là đề tài cho những tiếng to nhỏ trong lớp...nói thật trong lớp tôi không có lấy một người bạn nào....những đứa tôi hay bắt nạt thì to nhỏ....rì rầm.... Những đứa thuộc loại nhà giàu thì nhìn thẳng vào mặt tôi mà cười khinh khỉnh......
Tôi vẫn nhớ như in câu nói :
-Đã rẻ rách mà cũng đòi chứng tỏ...thật nực cười......
Câu nói đó từ phía cuối lớp vọng ra.
Tôi quay lại xem đứa nào là người nói thì chỉ nhìn thấy nụ cười mỉa mai của con Huyền và bọn bạn nó.....Tôi biết cái giọng đó của con Bi nhưng vẫn đành chấp nhận vì chúng nó hơn tôi nhiều.........
gooddythin_nd1996
15-11-2010, 04:52 AM
Bóc tem :D
Khổ thân anh :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.