PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gia đình :")



ayume4497
26-10-2010, 07:50 PM
Gia đình là một chỗ dựa vững chắc cho mỗi con người :") Đúng ko?


Nhưng ko phải chỗ dựa đó lúc nào cũng vững chắc và nâng đỡ ta.


Bởi đôi khi cũng có sóng gió mà :"p


Ta còn quá nhỏ để buồn, để khóc vì g/đ. Đó chỉ là suy nghĩ của người lớn.


Nhỏ thì đã sao, nhỏ nhưng có thể hiểu rồi, có thể hiểu thế nào là g/đ hạnh phúc, là niềm vui khi lúc bé thơ đc ngồi trong lòng mẹ, đc leo lên lưng cha cưỡi long nhong.


Lúc nhỏ có biết gì đâu, vui vui, thế là cười.


Lớn dần, khi nghĩ đến những phút giây đó, khóe môi vẫn cười, nhưng khóe mắt đã cay cay.


Lúc nhỏ, mẹ mắng tí là đã khóc òa.


Lớn dần, cứ thấy sao lúc đó mình trẻ con và khóc "du diên" wá >"< Rồi lại bị mẹ mắng, cái mặt cứ chai ra, bởi vì khóc đâu có đc. Khóc thì mẹ cũng ko thể dỗ đc. thế là câm ... nín ... và biết đc là hồi nhỏ khóc vậy còn vui hơn là cứ chai ra mà trong lòng đang khóc, đau hơn, buồn hơn cả nc' mắt.


Lúc nhỏ, đc nắm tay ba mẹ đi chơi khắp nơi. Cứ nhí nha nhí nhảnh cười vui, xem lại tấm hình lúc xưa mà thấy sao mình y như con cá cảnh :"p


Lớn dần, lại muốn đc làm con cá cảnh ấy :"( Đi chơi vs bạn bè, vui thì vui đấy, tự do thì có tự do đấy. Nhưng mà nhìn xem, những đứa trẻ cũng trạc tuổi con ba mẹ nhỉ, đi chơi cùng g/đ, sao mà hf wá.


Nhìn mà cứ nghĩ vu vơ, dẫu sao mình cũng ko còn nhỏ để đi chơi như vậy, dẫu đi chơi như vậy thì gò bó lắm, quê lắm =.= Nhưng vẫn muốn :"D Một g/đ như thế thì hf biết bao nhiêu.


Nếu có 1 điều ước ... 1 thôi ...


Xin cho con đc trở về ngày xưa ba mẹ nhé :")


Ngày mà con có ba mẹ ở bên .


Ngày mà con đã có những niềm vui trẻ con như thế.


Con đã có những thág ngày thật sự hf ba mẹ à!!!


Có lẽ ...


Vs ba mẹ, chắc điều con ước ko có gì lớn lao đâu, cũng chẳng đáng để ước.


Nhưng ba mẹ àh, vs con, đó là những kí ức thật sự rất bình yên :) , nhửng kỉ niệm chan chứa niềm vui :"), những điều lớn lao và wan trọng nhật đối vs con :")


Khó lắm khi phải xa 1 trong 2 người.


Đau lắm khi phải mất 1 trong 2 :"(


Nhói lắm khi thấy 1 trong 2 ko còn bên con.


Nhưng con ko thể làm gì đc nhỉ, khi mà đây chính là sự thật, cái sự thật 1 năm rồi.


Con phải chấp nhận nó thôi.


Kết cấu của một g/đ ... con ko ngờ lại có 2 chữ chia li.


Yêu thương là vô hạn ba mẹ à ^^


Tình yêu của con đối vs 2 người vẫn ko bh thay đỗi dù cho có ntn đi nữa.


Dù cho ngày hôm nay, mẹ xa con lắm >"< Nhưng là khoảng cách thôi mẹ nhỉ.


Dù cho ngày hôm nay, ba san sẻ t/y vs 1 người đàn bà khác =) bà ta còn có 2 đưa con cơ đấy =) Thì con vẫn thương ba.Vì ba vẫn là ba uf con mà.


Gia đình, 2 tiếng gia đình nghe sao bình yên quá. Bình yên của những ngày trong quá khứ ...





Bài tự viết ^^