PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đau !!!!



DiệpPhong
26-10-2010, 07:08 PM
Hỡi ơi tôi phải làm sao đây
Nhìn người thân yêu rơi từng giọt lệ buồn
Mà lòng bất lực chẳng làm được chi
Chưa bao giờ tôi căm ghét mình đến thế
Bất tài vô dụng chẳng đáng chi
Ước chi mình là 1 chiếc khăn nhỏ
Lau giùm dù 1 chút lệ mà thôi!!

kthanh_tt77621176
26-10-2010, 11:15 PM
Lệ đã rơi người ơi đừng ngăn cản
Việc lỡ rồi hãy để nó qua đi
Hận làm chi cho lòng người thêm khổ
Chén rượu sầu ta uống cạn là xong

HanMacTu_part2
31-10-2010, 05:47 AM
Lại một người một người nữa đau
Rồi phải khóc vì mối duyền nào
Thôi đành vậy người ơi hãy khóc
Để nổi bưồn người sẽ vơi mau!
Tôi không thể chia buồn cùng bạn
Cũng chẳng biết khuyên bạn ra sao
Nhưng tôi biết tình là duyên phận
Duyên không nợ không thể bên nhau!!!!

kien_@3914
31-10-2010, 07:43 AM
Phải đâu được ở bên nhau.
Là xoa dịu được nỗi đau riêng mình.
Phải đâu thỏa được chút tình.
Băn khoăn tự hỏi,phải mình thực không?.

Xin làm cơn gió nhẹ
31-10-2010, 08:42 AM
Hỡi ơi tôi phải làm sao đây
Nhìn người thân yêu rơi từng giọt lệ buồn
Mà lòng bất lực chẳng làm được chi
Chưa bao giờ tôi căm ghét mình đến thế
Bất tài vô dụng chẳng đáng chi
Ước chi mình là 1 chiếc khăn nhỏ
Lau giùm dù 1 chút lệ mà thôi!!

Giọt lệ buồn nhỏ giữa những đơn côi
Ai đừng buồn đừng trách mình thế nhé
Hãy cứ đên bên người thật nhẹ
Để họ thấy mình không chỉ một mình thôi

.:oo0wjndy0oo:.
31-10-2010, 08:51 AM
cuộc đời chuỗi ngày dài trôi
buồn đau thương nhớ giận hờn vu vơ
và đôi lúc thấy thẫn thờ
giật mình tê tái bồi hồi con tim

pecop_bun_nho_anh
31-10-2010, 07:51 PM
Lệ đã rơi dù ta cản lại
thỳ cũng chẳng được gì người ơi
nếu mún khóc hãy để cho khóc
khóc không chừng sẽ vơi bớt bùn đau
dù thành khăn lau từng giọt lệ
nhưng đâu thể để lòng bớt đau
thà đến gần và cùng ngồi khóc
thế tốt hơn là tự trách bản thân

DiệpPhong
02-11-2010, 05:40 AM
Làm thế nào để được cùng khóc
Khi tim người nhỏ máu vì ai
Nhưng than ôi người ấy có hiểu
Ở nơi đây cũng có 1 gã khờ

_thachthao_
02-11-2010, 05:42 AM
mưa lại về trên con phố vắng
giật mình chợt thấy nước mắt rơi
lòng chợt thấy niềm đau tê tái
ôi cuộc đời, được mất hơn thua

pun.rapper
02-11-2010, 06:21 AM
Nói thật vs mấy bạn ché.......làm thơ như mấy bạn đọc thỳ thấy hay nhưng chẳng thấy vần đâu hết

DiệpPhong
02-11-2010, 07:19 AM
Thấy đây là mục ji` ko? Thơ đối đáp chứ không phải thơ mực tím (romantic) đâu nha

thienduonguocmo_93
02-11-2010, 08:57 PM
Nói thật vs mấy bạn ché.......làm thơ như mấy bạn đọc thỳ thấy hay nhưng chẳng thấy vần đâu hết

ối ai ơi
may mờ trời vẫn còn thấy hay
không dân mãi nghệ có ngày heo quay
đâu phải có vần mới thành thơ?
đâu phải cứ ngủ là phải mơ?
Như bạn ngu ngơ ngỡ là giỏi
ai ngờ hỏi han đến là còi
có hay thử làm tôi coi
không làm được miễn loi choi

đâu nhất thiết thơ vần sẽ có thần
trong dân gian không vần vẫn nổi trội
ăn nhau cái đầu hơn nhau cái ý

***************************

Mạnh mẽ lên hỡi các chàng trai
giang rộng bờ vai lau sương mờ
hãy trở thành chỗ dựa vững trãi
cho ai đó trong lúc còn khó khăn
Như Ngư kia đã giúp Vân Tiên này
đâu có rày đến công ơn nghĩa
chỉ cần cái tình cùng sẽ chia
ắt người sẽ hiểu lòng ai kia


ải ải ải á sr cả nhà e k giỏi văn chương, mạo muội chút chút rùi xoắn
(._.!)

.:oo0wjndy0oo:.
09-11-2010, 04:57 AM
hôm nay đau quá người ơi
giật mình tê tái trong lòng xót xa
tình mình chỉ thế thôi à
sao người hờ hững làm lòng tôi đau

DiệpPhong
10-11-2010, 06:06 PM
Cố gấp tình buồn vào ngăn kéo
Cố tìm cho đời một nhịp tim vui
Sẽ vô tình như cơn gió nhỏ
Để lòng mình được mãi BÌNH YÊN

pecop_bun_nho_anh
11-11-2010, 07:04 PM
tôi xin lỗi làm ban đau lần nữa
nhưng làm sao để dối gạt ban đây
tôi quen ban chỉ vì người ấy
vì anh ấy mún như vậy thôi
nhưng anh ấy nào đâu hay bít
cứ tưởng là tôi thương ban thật lòng
nên cứ nhồi nồi ép ép
làm con tim tôi phải quặng đau

thienduonguocmo_93
13-11-2010, 06:32 PM
nỗi đau nối tiếp nỗi đau
Đôi lời nói dối ngàn lần đau
bên nhau làm chi cho u sầu
ngoài thì đằm thắm trong kia lạnh lùng

tieutiennhu
14-11-2010, 12:40 AM
khi em khóc,anh,bờ vai nương tựa
khi em cười,anh ngây ngất tình yêu
khi em vấp bước,anh,người nâng đỡ
nên em biết mình,ko hề cô đơn

BoyVn
03-12-2010, 01:06 AM
Có những còn đường chia đôi lối rẽ
Bước chơi vơi chẳng biết về hướng nào
Ta muốn quên, nhưng lòng lại nhớ
Khó trong lòng, giấu nối nhớ vào tim

Ngày xưa ấy cũng chỉ là kỷ niệm
Giấc mơ nào đã mãi mãi chia xa
Hai tay cố vói tìm cho minh hạnh phúc
Dãu trong lòng nhức nhối những đêm thâu