Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chào ngày mới...



.:oo0wjndy0oo:.
26-10-2010, 06:17 AM
sớm thức dậy,nắng mai vẫy gọi
cơn gió nhỏ ru mát lòng tôi
thì thầm nhắn nhủ ngày tươi mới
hạnh phúc tràn trề cùng niềm vui

sớm thức dậy, không khí sớm mai
làm lòng nhẹ nâng nâng thoải mái
quên sầu muộn hôm qua bề bộn
hồn nhiên cười đón ngày mới sang

DiệpPhong
26-10-2010, 06:57 AM
gió ơi, dời cái này qua topic nơi của gió lun di :D

tiếu_gia
26-10-2010, 07:26 PM
Sớm thức dậy vào đây gặp gió
Chợt nhìn thấy nụ cười ai đó
Có ko ai một ngày tươi mới
Bởi hôm qua tình cờ chợt nhớ
Quên vần thơ ta vẫn đợi chờ

.:oo0wjndy0oo:.
27-10-2010, 05:27 AM
sáng lạnh quá ! ôi cái rét đầu đông
từng cơn gió khẽ luồn qua cửa sổ
tấm áo mỏng vội vàng vô lớp học
để tối về lạnh buốt cả tâm hồn

Cát bụi
27-10-2010, 07:50 AM
Một ngày mới ngày mới đã lên
ánh bình minh xoá tan lạnh giá
mang hơi ấm gửi tới nhân gian
gạt bỏ đi màn sương buốt giá

một ngày mới mong muốn bình yên
mang yêu thương đem tới bạn hiền
mong an lành hạnh phúc nơi nơi
để nơi đây ngày mới vui cười

Tuấn chessking
27-10-2010, 08:37 AM
uhm ! dậy sớm thui ! :D
Em thức dậy và mở toang cửa sổ
Đón ánh nắng chan hòa vào trong gió
Khuôn mặt em chợt ửng hồng rạng rỡ
Mắt long lanh như hạt sương sớm mai.

Em thức dậy và mở toang cửa sổ
Ánh mắt em như ánh sắng ban mai
Hướng về tôi và nở một nụ cười
Vậy em là bình minh của đời tôi?

.:oo0wjndy0oo:.
27-10-2010, 08:43 AM
một ngày mới cùng một mùa đông mới
lạnh tái tê làm băng giá tim tôi
chợt nhớ lại ngày hôm qua nóng lực
vậy mà nay không khí lạnh tràn về
con đường ấy ngày ngày vẫn đến lớp
mà sáng nay sương sớm phủ vây quanh
một cảm giác mơ hồ và tê tái
ôi mùa đông, đông đã về thật rồi

Tuấn chessking
27-10-2010, 08:50 AM
uhm ! mùa đông !
Anh ngồi chờ mùa đông
Để nép vào em đấy
Mùa đông anh bỏng cháy
Một mùa đầy khát khao

Anh ngồi chờ hanh hao
Cứa bờ môi nứt nẻ
Nụ hôn em trao khẽ
Thêm một lần tô son

Anh ngồi chờ mùa đông
Chiều buốt từng cơn gió
Nắm tay em rất nhẹ
Còn đâu mùa lạnh căm

Anh ngồi chờ bên song
Đợi bước người qua ngõ
Thu rớt đầy bên cửa
Anh vẫn chờ ...xa xôi

.:oo0wjndy0oo:.
27-10-2010, 08:54 AM
mùa đông gió se lạnh
ra biển thật là vui
được nô đùa cùng cát
và nghịch dải đá ngầm

mùa đông gió se lạnh
chiều biển vắng lặng im
một mình dạo nơi ấy
cảm giác thiệt là vui
p/s: bạn tuấn nay có hứng làm thơ ak, lạ quá ta
kakakakâ

Cát bụi
27-10-2010, 09:25 AM
p/s: bạn tuấn nay có hứng làm thơ ak, lạ quá ta
kakakakâ[/QUOTE]

mỗi điều sao y bản chính
mùa đông đến rồi đó
cơn gió lạnh ùa về
tim chợt run nhẹ lắm
vì gió lạnh hay sao

mùa đông đến rồi đó
cảm giác lạnh trong tim
vì sao tôi lại thế
có thể vì em tôi

cơn mưa phùn rơi nhẹ
hay nước mắt tôi rơi
em xa tôi vội quá
để tôi với mùa đông

tiếu_gia
27-10-2010, 11:11 AM
Lạnh lắm ai ơi trời trở gió
Một sớm đông về lạnh bờ vai
ước gì một sớm ban mai
Ta về ta lại gặp ai đợi chờ
Để cho ta lại mộng mơ
Để cho ta lại thẩn thờ nhớ ai
Để cho những giọt lệ phai
Không còn rơi bởi vì ai hỡi người

PuMa
28-10-2010, 11:03 PM
Hỏi Tếu Gia con cái nhà ai
Mà văn hay...khẩu tốt thế này
Còn...hay đã có...ò đeo nách
Định kiếm chi? Xin được bắt tay
Pumchéo

tiếu_gia
05-11-2010, 12:46 AM
Tiếu gia sinh hạ ở đời
Văn thơ sở thik mời người đối chơi
Tình duyên lận đận một thời
Hỡi người tri kỉ xin mời bắt tay

*# sóng biển *#
05-11-2010, 12:51 AM
tình duyên may rủi số trời
nghĩ chi cho khổ tội tình com tim
thui thì cứ để tự nhiên
một ngày sẽ đến đừng tìm làm chi

.:oo0wjndy0oo:.
05-11-2010, 01:27 AM
đông đã về trên con đường nhỏ
gió se lạnh sương phủ sớm mai
lòng buồn bước đi trong thầm lặng
lặng lẽ đón ngày mới đang về

nhoxken123
05-11-2010, 02:45 AM
sớm thức dậy bên ly cà phê nóng
một ngày mới không khí mới tràn về
mở cửa sổ đón muôn màu cuộc sống
ngày qua ngày cuộc sống dài lê thê

tiếu_gia
05-11-2010, 10:58 PM
Đôi mi trĩu nặng một sớm mai
Đông về lạnh lắm một bờ vai
Người ơi tôi nhớ mái tóc dài
Hướng về phương ấy bóng nhạt phai
Bây giờ lệ thắm ướt mi ai
Hỡi người còn nhớ tháng năm dài
Bên nhau tình ấy khó tàn phai

.:oo0wjndy0oo:.
06-11-2010, 03:35 AM
một ngày mới lại lên
nắng nhẹ nhàng trước ngõ
tan sương lạnh sớm mai
làm lòng ta thoải mái

một ngày mới lại lên
cũng như bao ngày khác
một ngày nhiều tâm trạng
và công việc bộn bề

tiếu_gia
06-11-2010, 11:00 PM
Sương tan vào buổi sáng
Cho ngày mới nắng vàng
Nhìn nàng chân bước vội
Làm tim ai bồi hồi
Tối về mang nỗi nhớ
Ôi trái tim thẫn thờ
Ôm một mối tình khờ
Mong đôi tim gặp gỡ
Để kết mộng tình mơ

.:oo0wjndy0oo:.
07-11-2010, 03:59 AM
ngày mới sang mặt trời chưa dậy
vẫn ẩn mình dưới những làn mây
dòng sông ấy sương mù lặng lẽ
mơ hồ huyền ảo cả đôi bờ
chiếc thuyền nhỏ lang thang mặt nước
sương thâu tóm chả thấy đường đi
ôi cảnh vật đôi bờ sương sớm
huyền ảo lung linh đẹp tuyệt vời

PuMa
08-11-2010, 12:18 PM
Ngày mới đã đến rồi
Còn lại một mình tôi
Lang thang vào đây ngó
Kiếm một chỗ để ngồi

Tuấn chessking
08-11-2010, 05:39 PM
hề hề ! cám ơn lời khen ! :) típ nhé !
Chiều nay một chiều đông
Nghe thèm giọt nắng hồng
Thèm một vòng tay ấm
Cho đời bớt mênh mông

Người ơi đông bên nớ
Có nhiều tuyết rơi không
Bên ni đông không tuyết
Chỉ bão tuyết trong lòng

.:oo0wjndy0oo:.
14-11-2010, 06:58 AM
ngày mới sang nắng vàng rực rỡ
con nắng nhỏ tan biến giá băng
con nắng nhỏ làm đời ấm áp
sưởi ấm cỏ cây ấm trái tim

kaunhoc_depzai
18-11-2010, 11:37 PM
ngoài kia mây trắng mưa phùn bay
anh ngồi tê tái ở trong này
nhớ về em ngỡ tâm hồn cháy
đơn độc mình anh sáng hôm nay

.:oo0wjndy0oo:.
19-11-2010, 12:15 AM
sáng nay sương sớm gió lạnh căm
giật mình chợt tỉnh giấc mơ buồn
vôii vàng chuẩn bị lao ra phố
người chật , đường đông vội bước nhanh

DiệpPhong
19-11-2010, 04:03 AM
sáng nay sương sớm gió lạnh căm
giật mình chợt tỉnh giấc mơ buồn
vôii vàng chuẩn bị lao ra phố
người chật , đường đông vội bước nhanh

Đường đông sao nỡ vội bước nhanh
Làm anh đuổi theo mãi chẳng kịp
Em gì xinh đẹp ấy gì ơi
Cho anh sánh bước được đi cùng :D

.:oo0wjndy0oo:.
19-11-2010, 06:40 AM
vì đường đông em phải bước nhanh
mong là theo kịp bước chân anh
nhưng em biết mãi là không thể
một mình lạc lòng phố đông người

DiệpPhong
19-11-2010, 06:57 AM
vì đường đông em phải bước nhanh
mong là theo kịp bước chân anh
nhưng em biết mãi là không thể
một mình lạc lòng phố đông người

Giữa phố đông người tấp nập
Có khi nào ta lỡ bước qua nhau
Thì em ơi hãy chậm bước lại
Sẽ thấy những điều... có lẽ ta mãi tìm

lanh
19-11-2010, 06:58 AM
Em bon chen tí,tự nhiên có hứng:sr:
Trái tim em mãi mãi lạc lõng
Vì em biết anh chẳng đi theo
Vì con tim anh nào đâu có em
Con đường bây giờ vắng lăng
Không còn những lời yêu thương

.:oo0wjndy0oo:.
19-11-2010, 07:37 AM
lời yêu thương theo mưa trôi mất
trong buổi chiều mình đã chia tay
để sáng nay giật mình tỉnh giấc
giấc mộng xưa giờ th khói mây

DiệpPhong
19-11-2010, 07:44 AM
Anh là 1 kẻ khô khan khờ khạo
Không thể nói...
Những dịu dàng lời của gió
Êm đềm của cỏ cây
Nhưng em ơi mong em luôn nhớ
Anh đên với em = cả trái tim mình

+~vìsao~+
19-11-2010, 08:53 AM
Muốn thành công phải trải qua thất bại
bước đường đời có dại mới khôn
đem đau thương ra luyện tâm hờn
đem cô đơn ra luyện ý trí
có vấp ngả mới là người từng trải
có thất bại mối vững bước ở tương lai...

tiếu_gia
19-11-2010, 09:03 PM
Ngày mới ta về, về quê hương
Về thăm thương nhớ với tơ vương
Về thăm cô bé mình thương năm nào
Mà sao chẳng thấy người thương ra chào
Nhìn người mi ướt tuôn trào
Mà ta chẳng thể, thể nào bước đi

.:oo0wjndy0oo:.
20-11-2010, 05:05 AM
ngày mới lên ơi ngày mới lên
ngày 20 ngày mùa đông lạnh giá
bạn bè trăm ngả về nơi đây
thăm thầy thăm bạn của ngày xưa