DiệpPhong
26-10-2010, 06:11 AM
Diệp Phong ( tức cơn gió buối sáng )
1 thoáng lặng lẽ và bình yên
Cho lòng tôi trở nên thanh thản
Mọi lo toan của cuộc sống bề bộn
Chợt tan biến mãi vào hư vô
Bao mơ ước của 1 thời thơ dại
Lại hiện về trong tâm trí tôi
Sống với đam mê không phiền muộn
Không âu sầu, lệ cũng chăng tuôn
Bao ghen ghét hận thù chỉ là vô nghĩa
Mọi công danh phú quí như thoảng qua
Chỉ còn đây sự yêu thương chân thành
Mong hạnh phúc đên với những người tôi yêu
1 thoáng lặng lẽ và bình yên
Cho lòng tôi trở nên thanh thản
Mọi lo toan của cuộc sống bề bộn
Chợt tan biến mãi vào hư vô
Bao mơ ước của 1 thời thơ dại
Lại hiện về trong tâm trí tôi
Sống với đam mê không phiền muộn
Không âu sầu, lệ cũng chăng tuôn
Bao ghen ghét hận thù chỉ là vô nghĩa
Mọi công danh phú quí như thoảng qua
Chỉ còn đây sự yêu thương chân thành
Mong hạnh phúc đên với những người tôi yêu