PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu tình yêu là một giấc mơ



AyE
25-10-2010, 09:18 PM
Nếu tình yêu là một giấc mơ, tớ sẽ chọn sống mãi trong hiện tại. Bởi giấc mơ rồi sẽ tan biến, và cậu sẽ không còn bên tớ nữa.

Tớ không đủ can đảm để nghĩ xem khi mất cậu, tớ sẽ thế nào. Bởi với tớ, cậu không đơn giản như một giấc mơ. Tớ thà mãi sống trong hiện tại.

Nếu tình yêu là một phép mầu, tớ sẽ không chọn sống trong thế giới thần tiên. Bởi tớ không còn là cô bé mộng mơ mong muốn hoàng tử sẽ đến bên mình. Và tớ nhận thức được rằng cậu và tớ đang sống trong thế giới thực và phải dần học cách tự chăm lo bản thân.

Vì thế trong thế giới thực này, tớ không thể chỉ mơ mộng đến tình yêu đẹp - là cậu. Nhưng với tớ, cậu vẫn là người rất quan trọng.


http://socola.vn/photos/Image/2010/Tinhyeu/Thang10/26/ty.jpg

Nếu tình yêu là món quà xa xỉ mà thượng đế ban tặng thì tớ không dám nhận đâu. Bởi từ bé tớ đã có nghĩ rằng thượng đế chỉ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan. Còn tớ chưa ngoan đúng nghĩa vì có từng làm nhiều người xung quanh buồn. Nhưng tớ hứa khi ngoan ngoãn hơn, tớ sẽ không từ chối cậu đâu - "món quà xa xỉ" ạ!

Nếu tình yêu là một sự thử thách, tớ sẽ chọn cách đối mặt và không hề nản bước. Nếu tình cảm của tớ chỉ là đơn phương, tớ sẽ nói ra, bởi nếu giữ kín trong lòng, tức là tớ đã tự đánh mất cơ hội cho mình, vì biết đâu trong cậu cũng xem tớ là người "đặc biệt” thì sao?

Và với tớ, tình yêu rất đơn giản thôi cậu ạ. Đó là được thấy cậu cười mỗi ngày, nghe cậu trút bầu tâm sự. Tớ hiểu khi vui cậu có thể hét lên cho cả thế giới biết nhưng khi buồn, cậu chỉ chia sẻ với mình tớ thôi.

Đúng thế không, người bạn "đặc biệt" của tớ?


Theo Tuổi trẻ

abc_aka
27-10-2010, 02:30 AM
bài viết hay qua..đọc xong xúc động ghê chắc tại đang mang tâm trạng :blinking: