PDA

Xem đầy đủ chức năng : BiỂn & SóNg



tiếu_gia
25-10-2010, 08:43 PM
Mưa lại về trên phố núi sóng ah ! lạnh, biển thấy lạnh lắm. Biển nhớ và rất nhớ nhưng mà biển chẳng bít nhớ từ đâu và nhớ ai nữa có lẽ biển đã pít nhớ, nhớ sóng .
Hôm nay biển lại một mình đứng hóng gió giữa mưa để làm dịu đi nỗi nhớ nửa vời của biển giành cho sóng. Không pít sóng như thế nào mà làm biển cứ dạt dào nỗi nhớ.
Sóng à Sông Hồng hôm nay sao màu nước đỏ thế ? Nó cuồn cuộn chảy như máu trong tim biển đang tuôn trào ấy, biển thấy nỗi nhớ chẳng vơi mà nó lại càng dai giẳng, biển muốn về muốn tìm sóng biến bao. Biển nhớ sóng, sóng ah

.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 08:48 PM
dưới cơn mưa mình ai hóng gió
lòng thầm buồn nhớ sóng xa bờ
biển có biết sóng vô tình đi mãi
ngao du bốn bể chảng dừng chân

(*-*)love(*-*)
25-10-2010, 09:07 PM
biển và sóng, cái tên nghe dạt dào , da diết. Làm mình cũng nhớ biển quê mình , nhớ những kỉ niệm ngắm sao trên biển. KO bik anh có còn nhớ không , hay không đáng để nhớ anh nhỉ..............:sad:

.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 09:10 PM
biển đẹp, biển buồn nhng chiều thu
từng cơn gió lạnh buốt tâm hồn
sự tĩnh lặng nơi biển những chiều ấy
lòng nhẹ nhàng chả phải nghĩ suy
p/s: hôm nọ ra biển trời lạnh thích thiệt

tiếu_gia
26-10-2010, 02:39 AM
Sóng ah ! Biển lại lang thang một mình . Sông Hồng mùa này con nước dữ dội lắm nó mạnh mẽ nhưng ko tuôn trào có lắm lúc nó còn nhẹ nhàng đến dịu dàng chứ ko như biển đâu nhỉ biển mạnh mẽ lạnh lẽo và cô đơn , chỉ có sóng mới chịu nỗi sự lạnh giá của biển thui vì sóng cũng vô tình mà . Biển nghe người ta bảo vô tình gặp vô tình sẽ trở thành hiện hữu tình và biển tin điều đó bằng chứng là biển đã ko thể lạnh lùng và vô tình như trước được nữa , biển đã biết nhớ biết mong rùi đó , biển nhớ sóng mỗi ngày và biển mong được cùng sóng nói chuyện từng phút từng giây từng ngày dù câu chuyện đó có thể là vô vị . Biển nhó sóng điều đó là thật đấy .
Sóng biển ơi có bao giờ dừng bước
Giữa cuộc đời được mất hơn thua
Sóng biển ơi có bao giờ dịu lại
Để dung hòa thành hạnh phúc trăm năm

p/s : gió yếu đừng có mà làm càn

Muội Muội
26-10-2010, 04:03 AM
Mặn tình biển

Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Biển chính là mối tình đầu của Sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca.

Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với Biển
Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hẹn hò cùng Vầng Trăng.

Sóng trở về Biển thấy vậy ăn năn
Biển phụ tình, Biển biết mình nông nổi
Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
Biển ngậm ngùi, một mình biển cô đơn.


Sóng ơi! Có bao giờ Sóng biết, tình Biển mặn đắng bờ môi. Ngày lại ngày nhìn Sóng đi ngang, nhanh như nhịp cánh vỗ của Hải Âu, và hững hờ như Gió, nhìn Sóng đùa vui bên Ghềnh Đá, lòng Biển buồn, chỉ biết im lặng mà khóc với Hoàng Hôn. Sóng ơi! Có bao giờ Sóng biết???"

treoheo
26-10-2010, 06:39 AM
Mưa lại về trên phố núi sóng ah ! lạnh, biển thấy lạnh lắm. Biển nhớ và rất nhớ nhưng mà biển chẳng bít nhớ từ đâu và nhớ ai nữa có lẽ biển đã pít nhớ, nhớ sóng .
Hôm nay biển lại một mình đứng hóng gió giữa mưa để làm dịu đi nỗi nhớ nửa vời của biển giành cho sóng. Không pít sóng như thế nào mà làm biển cứ dạt dào nỗi nhớ.
Sóng à Sông Hồng hôm nay sao màu nước đỏ thế ? Nó cuồn cuộn chảy như máu trong tim biển đang tuôn trào ấy, biển thấy nỗi nhớ chẳng vơi mà nó lại càng dai giẳng, biển muốn về muốn tìm sóng biến bao. Biển nhớ sóng, sóng ah
bạn à mình cũng như bạn nhưng mình khác bạn là mình yêu cô ấy rất nhiều

tiếu_gia
26-10-2010, 10:44 PM
Sóng ah ! Hôm nay biển lại nhớ sóng nỗi nhớ cồn cào lắm sóng ui. Không biết biển sẽ làm gì khi sắp tới đây biển sẽ phải mất tích một thời gian vì công việc, nhưng biển biết sẽ ko có phút giây nào biển thôi nhớ sóng cả,bởi trong lòng biển sóng vẫn là nỗi nhớ mãi tuôn trào.
Sóng ơi sóng nỗi nhớ cồn cào
Biển yên bình và tĩnh lặng biết bao
Đã bao mùa lặng ngắm sao rơi
Sóng ơi sóng nỗi nhớ nửa vời

tiếu_gia
27-10-2010, 08:21 PM
Cuộc đời ai biết chữ ngờ
Để cho hai đứa mộng mơ đợi chờ
Một người ra ngẩn vào ngơ
Một người ôm mộng tương tư một người.

Sóng và biển gặp nhau bất ngờ sóng nhở , biển cũng ko ngờ rằng biển lại nhớ sóng nhiều đến thế, ngày lang thang tối lại hướng về phương ấy nơi có sóng để hồn biển gửi vào trong gió về bên sóng, mùa này lạnh lắm một mùa đông rất lạnh trên phố núi làm cho biển thấy buốt giá mỗi khi đêm về, biển đã từng mơ sóng ở bên cạnh biển để biển được ôm trọn sóng vào lòng, để sóng nhẹ nhàng tựa vào biển, để mãi mãi biển sẽ giũ sóng bên cạnh. Nhưng đó chỉ là mơ thôi sóng nhỉ ? Bởi chúng ta cách xa nhau quá, biển biết sóng điều biển mơ sẽ rất khó nhưng biển vẫn mơ bởi chỉ có như thế biển mới thấy trái tim mình ấm áp sóng ah.

pebunthichankeo
27-10-2010, 09:34 PM
biển với sống có thể luôn suất hiện cùng nhau...nhưng biển là mãi mãi.còn sóng phải có xúc tác của gió thì mới xuất hiện thôi !
sóng bắt đầu từ gió
gió bắt đầu từ đâu
anh yêu em khi nào
anh cũng không biết nữa 1

*# sóng biển *#
28-10-2010, 07:16 AM
sóng lang thang vô tình trôi mãi
vượt biển khơi trở lại bên sông
và rồi lại từ sông ra bể
để giờ đây vỗ ập vào bờ

1 vòng cứ luẩn quẩn mãi, sóng đã từng bên biển nhưng biển quá lạnh , quá thờ ơ làm sóng phải thẫn thờ và trở về bên sông.. Sông luôn nhẹ nhàng và quan tâm về sóng nhưng cũng có lúc sông tạo cho sóng cảm giác nhàm chán. Sóng luôn là thế, thích ngao du , để thỏa mãn sở thích ngao du của mình, sóng quyết định tìm về bờ cát. Bờ cát lặng yên , đem lại cho sóng cảm giác thanh bình ,
bao tháng ngày phiêu bạt muôn nơi
giờ lại tìm về bờ cát trắng
nhẹ nhàng lắng đọng những yêu thương
níu giữ sóng dừng chân ở lại

tiếu_gia
04-11-2010, 11:34 PM
Có bao giờ sóng chợt nhớ
Vần thơ ấy biển vẫn chờ vẫn đợi

Sóng ah biển lại viết cho sóng , viết những lời mà chắc gì sóng đã đọc , biển vẫn âm thầm mong nhớ sóng mỗi ngày .
Đã mấy hôm rùi quanh biển chỉ có rừng và núi , biển thèm khát một làn gió của Sông Hồng biết bao , biển biết mình lạnh lùng biết bao nhưng sóng hãy tin vào biển , biển lạnh lùng nhưng không phải biển không biết quan tâm , biển quan tâm sóng mỗi ngày , mỗi giờ mỗi phút giây , bởi trái tim của biển đã gửi nơi sóng rùi .

.:oo0wjndy0oo:.
05-11-2010, 04:27 AM
tương tư làm gì cho đời khổ
hãy vui vẻ tự do hát ca
khi tình đến sẽ tự tìm đến
buồn làm chi ơi hỡi người ơi

lanh
06-11-2010, 04:53 AM
Biển dạt dào tỉnh yêu ko nguôi
Trái tim biển nào phải lạnh giá
sóng có bao hiểu trái tim biển đâu
Rồi một ngày cơn gió kia đến
Cuốn sóng đi xa biển mất rùi
Cuộc sống mà ko có gì là vĩnh viễn cả,tình yêu cũng vậy thui

tiếu_gia
22-11-2010, 05:04 AM
Sóng ơi sóng vì sao ko dừng lại
Mà kiếm tìm chi mãi bến bờ xa
Sóng ơi sóng vì sao hoài nỗi nhớ
Đến bến bờ chẳng thể như mơ

Sóng ah !
Hôm nay biển lại về với dòng sông êm đềm, sông hồng về chiều yên bình và tĩnh lặng lắm, nhưng sao trong lòng biển nó lại cồn cào và dữ dội một nỗi nhớ phương xa

tiếu_gia
10-12-2010, 08:13 PM
Có bao giờ sóng hoài nỗi nhớ
Về bên biển để thoả ước mơ

Hôm nay biển lại viết cho sóng những lời nhớ , biển yêu và nhớ sóng mặc dù chúng ta có thể nhưng cũng ko thể và biển mong sóng sẽ hỉu và sẽ ko quên biển

tiếu_gia
13-12-2010, 05:44 AM
Gửi đến em người con gái.... tôi yêu...!



http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuclTdTInCfzftttdQTHd6BncZagXmF zL1KZ_1ClnvqR2MqOMB1g
--------------------------------------------------------------------------------

Ai đó đã hỏi Anh ?

" yêu một người có thể yêu bao lâu ? "

... Là một đời ? một thoáng , một ngày , hay chỉ là một tíc tắc ?
Anh không biết ... bởi vì Anh vẫn đang yêu em !

Yêu một người , rốt cuộc có thể yêu bao lâu ? mà cần phải yêu bao lâu ? ... để đến lúc nhớ , Anh không cảm thấy đau lòng ? cần phải yêu bao lâu ... để đến lúc buồn , Anh không còn rơi nước mắt?

Yêu một người , rốt cuộc có thể yêu bao lâu ? Anh không thể chứng minh, bởi vì vẫn đang yêu Em ... và sẽ còn yêu Em hơn thế nữa ! Không biết nhiều năm sau , một lúc nào đó nhớ đến em , liệu anh có đau lòng, hay là sẽ thấy hạnh phúc ? Nếu như anh biết có thể yêu em bao lâu , nếu như anh hiểu tình yêu kéo dài đến lúc nào , nó có bao nhiêu điều tốt đẹp , thì anh sẽ không nói ... anh xem như anh không biết để anh nghĩ là yêu em không bao giờ có hồi kết ...

Nhưng anh ko biết, vì vẫn đang yêu em !

Yêu một người ... là dùng trái tim hay là dùng nước mắt ? yêu một người , là yêu một đời hay chỉ yêu ngắn ngủi ? Từ mãi mãi rốt cuộc có ý nghĩa gì , là bên nhau một đời hay là chờ đợi một đời ?

Nếu như trong lúc yêu có thể yêu hết một lần , thì khi không còn yêu nhau nữa , liệu có thể hoàn toàn quên nhau đi không ? Lúc tình yêu đã lìa xa rồi , có phải phút ra đi quay đầu lại sẽ chỉ thấy nó có bao điều tốt đẹp thôi không ?.....

Anh không biết ... bởi vì Anh vẫn đang yêu em !

..............

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlGLsn-u3qZS8L0yqi3RFHb0rp-_ErWoJwdgKiZKdjLwQQLEqO

Anh tin vào tình yêu vĩnh cửu , dù khái niệm ấy có hoang đường và khoảng cách có xa vời ... anh sẽ yêu em bằng cả trái tim ...

Yêu ... là vượt qua thiên trường địa cửu ... Nếu như nhiều năm sau , ở nơi sâu thẳm của trái tim vẫn có một không gian thuộc về em , ở nơi sâu thẳm của trái tim vẫn có một phần thuộc về tình yêu với em , và nếu anh có thể mỉm cười khi nghĩ đến em ... nếu anh khóc khi nhớ kỷ niệm xưa ... thì phải chăng đó là tình yêu vĩnh cửu ?

Anh Không Biết ... Vì Anh Vẫn Đang Yêu. Đối Với Anh Yêu Dù Là ... 1 Tíc Tắc ... Vẫn Cho Là Yêu ... Vì ... Anh Yêu Bằng Con Tim . Chứ Chẳng Phải Lời Nói .
Chẳng biết mình đang viết gì ... nhưng anh biết chính xác 1 điều
em đang ở rất gần anh rồi ... người yêu của anh.

Anh hứa anh sẽ là 1 người yêu tốt , chắc chắn rồi phải ko em ...


Anh ko thể dành tặng cho em tình yêu đầu tiên của anh , ko thể tặng cho em nụ hôn đầu của anh, nhưng anh sẽ tặng cho em một tình yêu tuyệt vời nhất của anh.


Mỗi khi em buồn , anh sẽ ở cạnh em , để em có thể tựa vào và khóc , anh sẽ ôm em thật chặt, và chắc chắn với em là sẽ ko có gì có thể làm người yêu anh phải lo lắng nữa.


Anh biết , anh có 1 quá khứ ko đẹp đẽ gì cả , anh có tai tiếng , trong cách sống và cả trong chuyện yêu đương. Ấn tượng ban đầu, em sẽ ko ưa gì anh cả , nhưng anh sẽ cho em thấy , anh là người như thế nào .Em sẽ ko phải thất vọng đâu.


Những tật xấu của anh, nhiều lắm , phải ko em ....
Đủ thứ hội tụ nhé, người yêu em mà


Anh hút thuốc rất nhiều nhưg anh hứa sẽ ko hút khi anh ở bên em. Thế nên , ở bên anh mãi nhé , và anh sẽ bỏ thuốc lá ngay thôi


Anh hay đánh nhau, quá khứ rồi, và chẳng có lí do gì , để anh lại làm người yêu anh lo lắng mỗi khi anh ra khỏi nhà cả


Mọi người nói anh lăng nhăng, anh ko biết định nghĩa chính xác của từ đấy là gì .Chỉ có 1điều anh biết , khi yêu em, anh sẽ ko nghĩ tới bất kì người nào khác cả . Chỉ có 1 mình em, duy nhất em thôi.

Trái tim anh đủ rộng cho 1 tình yêu bao la , nhưng chật lắm, chỉ đủ chỗ cho 1 người.

Khi anh nói 1 điều gì đấy, nghe thật lạ , và khó tin, thì em hãy cứ gật đầu nhé, vì anh sẽ ko nói dối em bao giờ. Mọi chuyện , anh sẽ nói cho em , vì em là người yêu anh , em đc quyền biết , và em có nghĩa vụ là phải chia sẻ với anh

Em cũng phải hứa, em sẽ yêu anh hết lòng , và chỉ yêu 1 mình anh thôi nhé


Anh ko đòi hỏi những điều đầu tiên ở em , hiểu chứ em thân yêu ...
Nhưng khi yêu anh , thì những gì em dành cho anh , phải là duy nhất đấy nhé !

Anh mong, em sẽ mãi là nguồn cảm hứng của anh, sẽ là nơi yên bình mà anh nghĩ đến đầu tiên mỗi khi chông chênh trong cuộc sống.Mỗi khi anh có chuyện, anh mong , em sẽ luôn sẵn sàng ở bên cạnh anh.

Cuộc sống của anh và em có thể khác nhau, có thể là rất khác , nhưng khi ở cạnh nhau , hãy cứ là chính mình em nhé. Hãy cứ cười tươi như em luôn cười , hãy nói theo cách em vẫn nói nhé...
Anh cũng sẽ là anh , là 1 người tự do , nhưng yêu em , anh sẽ tự do trong 1 khuôn khổ nào đấy.

Anh ko biết , mình sẽ ở bên nhau đc bao lâu ... anh ko dám hứa trứoc là sẽ yêu em trọn đời, nói trước bước ko qua mà. Anh chỉ biết anh sẽ yêu em cho tới khi nào , em hết yêu anh , thế đc chưa ...

Nếu ...

Đến 1 buổi sáng, em thức dậy, nhận ra hết yêu anh rồi, em cứ nói nhé, anh sẽ ra đi .Đi thật nhẹ nhàng như chính cách anh bước vào cuộc sống của em. Vì anh là gió mà. Chắc chắn , sẽ rất nhẹ nhàng , cho cả 2.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyAYjcWP3ZHAXRJmyYOMi4CCwyTCxvz 3wRD27HE97id4k2_owR


Nhưng đấy là chuyện sau này. Còn bây giờ , anh muốn gặp em , em sẽ yêu anh , nhiều như anh sẽ yêu em, phải ko?





Mượn lời bài viết của 1 người khác nói lên tâm trạng của biển gửi tới sóng

Mi Yuu - Duyên
27-02-2011, 08:53 AM
Ck cũng biết & cũng đã từng êu 1 ng dza dziết đến thế cơ àh :mecry: Thương wá

thuybang
11-03-2011, 08:12 AM
biển và sóng xa nhau lắm mà cũng gần nhau vô cùng.biển yêu sóng nhưng sóng không bao giờ yêu biển đâu mà lòng sóng luôn hướng vào bờ, muốn ngàn năm còn vỗ, muốn hôn mãi cát vàng.vậy là biển lại cô đơn. biển mãi yêu đơn phương