PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Bó Tay" Thầy Hiệu Trưởng



tuannguyen_742
25-10-2010, 11:52 AM
Trong giờ học Văn, thầy giáo hỏi: "Ai đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương?" không một học sinh nào trả lời câu hỏi, thầy giáo bèn chỉ một học sinh nam ngồi cuối lớp, cậu này lúng túng trả lời: "Dạ, không phải em ạ". Thầy giáo nghe thế tức giận, đạp bàn rầm rầm, ngay lúc ấy thầy Hiệu Trưởng đi ngang qua lớp, nghe ồn ào, thầy Hiệu Trưởng hỏi:
- lớp ta có gì mà ồn thế ?
Thầy dạy Văn phân bua:
- Học sinh lúc này tệ quá thầy ạ, tôi hỏi ai đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương, thế mà không có em nào dám trả lời hết.
Thầy Hiệu Trưởng tiếp lời:
- Thôi được rồi, thầy cứ nói với anh Vương làm bản tường trình rồi gửi lên tôi, tôi sẽ đề nghị Ban Giám Hiệu trường trích tiền quỹ ra đền cho anh ấy.

Sưu Tầm.
Pó chiếu :bighug:

tomato123
25-10-2010, 11:58 PM
Thầy hiệu trưởng tốt bụng quá :D :D :D

Bi thông minh
26-10-2010, 12:03 AM
:so_funny:
thầy giáo bây h tệ quá :hihi:

tuannguyen_742
26-10-2010, 12:36 AM
:so_funny:
thầy giáo bây h tệ quá :hihi:

Mình thik lời bình của Bi.

Bi thông minh
26-10-2010, 12:37 AM
Mình thik lời bình của Bi.

mình thik chữ kí kủa ấy :)

Tuấn chessking
26-10-2010, 08:11 AM
bạn này khoái truyện cười lém hén ! :D thầy kia dữ còn thầy hiểu trưởng thì hiền lém ! :D

ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
26-10-2010, 06:43 PM
tềnh hềnh là kái trường nài sớm muộn kũng phá sản nếu như sgk xuất hiện thêm mý bài cóa liên quan......:haha: