Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Ba Mẹ_Người Con Yêu



hoa_pri_sami
25-10-2010, 07:40 AM
Tác giả : hoa_pri_sami
Thể loại : one shot

Pri cũng ko hiểu tại sao mình lai viết truyện này nữa. có lẽ vì 1 phần tâm trạng của pri cũng đang rối bời như thế này chăng ??? ^.^


Có bao h bạn cảm thấy mình mất phương hướng ?

Có bao h bạn cảm thấy chán nảm vì mọi thứ cứ tiếp diễn theo 1 trình tự đước sắp đật sẵn ?

Có bao h bạn mệt mói vì sự kì vọng của những người mình yêu thương

Có bao h bạn đánh rơi chinh mình


Gửi ba mẹ thân yêu !

Khi ba mẹ đọc những dong chữ này, có lẽ ba mẹ sẽ thất vọng và buồn vì con nhiều. Con

biết điều đó nhưng không thể làm khác hơn.

Mong ba mẹ tha thứ!

Vì là con út trong gia đình nên từ nhỏ con đã được ba mẹ nuông chiều, muốn j được đó.

Ba mẹ không bao h trách mắng, phạt đòn mỗi khi con làm sai, có lỗi. Dù những lỗi đó nhỏ

như con thỏ nhẹ như con muỗi hay to như con bò nặng như con voi (^^). Ba luôn xoa đầu

con nói rằng “con người ko ai là hoan hảo, ko ai là ko mắc phải sai lầm”, còn mẹ thì nhẹ

nhàng ôm con vào lòng vỗ về, nhìn con với vẻ mặt tin tưởng và nụ cười hiền từ. Vâng, con

đã lớn lên như thế với tình thương yêu vô bờ bến của ba mẹ. vậy mà h đây, con lại làm ba

mẹ buồn. Nhưng ba mẹ à, con không còn lựa chon khác. Ba mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho

con, phải ko ạ ???

Hiện tại con viết những dòng chữ này với tâm trạng chán nản và 1 cái đầu rỗng tếch tưởng

chừng như ko có óc ở trong đó vậy.Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi vì phải nói ra điều này : Con

muốn thôi học, con quá chán nản với việc phải hàng ngày đến lớp. Quá mệt mỏi ạ. Ba mẹ

đừng nghĩ rằng con bị cuốn hút bởi 1 thứ j khác mà lơ là việc học. Con mải mê chơi game

ư ? ko đâu ạ.Mặc dù khi học phổ thông con rất thích nó, nhưng ko phải vì nó mà con trở

nên như thế đâu ạ, bằng chứng là con vẫn là học sinh giỏi suốt 12 năm học. Đọc truyện

tranh á ? hì, lại sai rồi, truyện tranh chỉ là dành cho những phút con bị stress thôi. Tụ tập

bạn bè, chơi bời lêu lổng? lại càng ko. Con chỉ có duy nhất 1 đứa bạn thân suốt 7 năm nay

thôi ạ. Yêu đương linh tinh? thứ này con chưa hề nghĩ đến.

Ba mẹ, ngay lúc này đây con cảm thấy mình mất phương hướng, con ko biết mình đang

làm cái j ? mình muốn j ? đây có thực sự là thứ mình cần hay ko ? H nghĩ lại, con mới thấy

rằng mình chưa bao h thực sự thik 1 cái j đó mãnh liệt.

Khi còn nhỏ mẹ muốn con đi học múa vì mẹ bảo những diễn viên múa có thể hình rất đẹp,

con đã đi học. Lớn hơn 1 chút ba nói con nên học thêm ngoại ngữ, con cũng đã đi học. Rồi

khi con chọn trường thi cấp 1, 2, 3 hay cả đại học con đều làm theo ý ba mẹ cả. Con biết

là ba mẹ nghĩ đó là điều tốt nhất cho con. Nhưng ba mẹ à, h con cảm thấy mệt mỏi quá.

Mỗi khi lên lớp, con chỉ lăn ra ngủ, ko thì buôn chuyện, khi thì trốn tiết đi lang thang đâu đó

mà ko rõ mình đi đâu. Con ko còn một chút cảm hứng nào để học, con cảm thấy lạc lõng

giữa cái xã hội này, con ko tìm thấy chính mình trong dòng người tấp nập, con mất tự tin

với chính bản thân mình. Có thể nhiều người nghĩ con thế này , thế khác . Khi cuộc sống

vật chất quá đầy đủ với 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng con nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là

cảm nhận của bản thân mình, phải ko ba ?

Con mong ba mẹ cho con thêm thời gian để suy nghĩ, dù ngắn hay dài thì ba mẹ vẫn hãy

tin tưởng con. Ba mẹ nhé. Con Yêu Ba Mẹ….


Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ buồn

Con xin lỗi vì đã ko thể làm như những j ba mẹ kì vọng

Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ khóc

Con xin lỗi vì đã làm cho ba có thêm nhiều nếp nhăm

Con xin lỗi vì con chỉ là 1 đứa con gái bất hiếu

Con xin lỗi vì con chỉ biết nói 3 từ…Con Xin Lỗi…

vissaoyeu
26-10-2010, 09:34 PM
tâm trạng nhỉ. mong truyện mới đó.

nhok_lyn
28-10-2010, 12:13 AM
tao tìm thấy 1 chút j đó là của mình ở đây