kien_@3914
25-10-2010, 05:15 AM
Bước chân qua phố âm thầm.
Lỡ đưa mắt liếc em làm khổ tôi.
Câu cười bẽn lẽn đầu môi.
Đành thưa ngọng nghịu em ơi,tội tình.
Nét buồn lên lá lặng thinh.
Nhịp tim đánh võng gập ghềnh heo may.
Đêm xa lạnh buốt áo gầy.
Giọt đong phiền muộn đắng cay môi đời.
Nói gì với bóng đơn côi.
Uống sao cho hết đầy vơi nỗi buồn !.
Lỡ đưa mắt liếc em làm khổ tôi.
Câu cười bẽn lẽn đầu môi.
Đành thưa ngọng nghịu em ơi,tội tình.
Nét buồn lên lá lặng thinh.
Nhịp tim đánh võng gập ghềnh heo may.
Đêm xa lạnh buốt áo gầy.
Giọt đong phiền muộn đắng cay môi đời.
Nói gì với bóng đơn côi.
Uống sao cho hết đầy vơi nỗi buồn !.