PDA

Xem đầy đủ chức năng : suy nghĩ trong anh.....



motilir
22-10-2010, 03:05 AM
có ng bảo với tớ rằng khi còn đi học thì đừng nên yêu. vì khi yêu sẽ làm ảnh hường tới việc học.

tớ hiểu.......và tớ nhận ra điều đó. nhưng tớ cũng có yêu ai đâu. tớ chỉ thik thik thôi. vậy có đk ko ? nếu là các bạn. các bạn sẽ chọn gì. yêu hay học. nếu học thì ko dc yêu. mà nếu yêu thì k học dc.



tớ nghĩ yêu là yêu. học là hoc. 2 chn này hok hề liên wan nhau gì cả. chỉ cần mình bik quản lý chính mình thì ok rồi.

ví dụ như phải có kế hoạch cho chính mình. dành cho ng yu mỗi ngày 2h để nc, tâm sự.đi ăn....v...v..

còn lại thì dành cho việc học. vậy thì sao nhỉ. nhưng nó vẫn cứ bị ảnh hưởng.

chẳng hiểu vì sao nữa.......



khi yu 1 ng. ta dành tất cả cho ng mình yêu....và chẳng nghĩ gì khác...đó là tình yêu. là tâm hồn....là tất cả những gì trong ta.



yêu -học ????



thui vừa học vừa yu đi ....học hok yu yếu dần rồi chết

yêu hk học hok ngóc đk lên.





chỉ thg thui nhé. chứ tớ chưa yu đâu.... híc. nhưng sao pé cứ vô tình thế. sao hok hiểu kon tim tớ. tớ thg pé nhiều lắm đấy ( thik thôi ^^)

ngồi cạnh mà sao pé chẳng hiểu....hay vì pé cố tình hok hiểu....đâu cần nói ra chứ....

yêu nhau không phải qua lời nói.

chỉ lặng nhìn nhau cũng đủ rồi..
vì sao mỗi khi dc ở bên pé vui thật vui...

cảm giác pé quá vô tình, chẳng hiểu kon tim tớ.....

nhưng

ng ta hay bảo rằng

yêu nhau chưa chắc sống cùng nhau

vì vậy nên tớ cũng sẽ hok kần pé đáp lại chình. chỉ mong bé có thể sống thật tốt....

tớ bik bên pé còn rất nhìu ng thg pé . và pé cũng hok kần quan tâm tới 1 ng như tớ.

tớ hok mong gì pé đáp lại chữ "thik" + chữ " thg" của tớ.nhưng tớ mún pé bik rằng

"trên đời này có ít nhất 3 ng cầu mog pé dc hp.

đó là

papa của pé

mama của pé

và......

..

tớ......................

chỉ mún dc trông thấy pé cười, nhiu đó thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

tại sao pé cứ hay nhìn về 1 phía.

phải chăng vì nơi đó có 1 ng pé thg yu

tại sao pé hok tâm sự cho tớ hiểu.....pé kần jì ?


tại sao hok cho tớ bứơc vào tận sâu tâm hồn của pé.

để tớ có thể bik dc.....tim pé có những ai ..

có những khi

dc chở pé ...vui thật vui

có những khi

pé giận...

bùn lắm...khi ấy

chỉ mong bé thôi giận.....bắt tớ làm gì cũng dc hết....

có những khi

pé nc dt vs 1 ai đó.

sao lòng nghe đau quá ?

có những khi

bé nt vs ai đó ....

thật chỉ mún nói cho pé bik rằng .......

tớ ............yêu..............

......yêu .............những ngày học chung của chúng ta .

có những khi

bất chợt pé cười đùa vs ai đó.

sao lòng nghe vui và đau quá

vui vì pé vui

đau vì ng cười đùa vs pé hok phải là tớ.



thật lòng tớ...............hạnh phúc của pé là hp của mình .

bik rằng pé hok pao giờ thg mình. nhưng sao tớ vẫn mong .

mong pé hiểu.. và cũng hok kần pé thg lại đâu..

ng pé kần hok phải là tớ.....

ng pé kần là 1 ai đó... thg yu pé ( tớ cũng thg)

ng pé kần là 1 ai đó.....đẹp trai và hào hoa ( tớ hok đẹp cũng chẳng hào hoa)

ng pé kần là 1 ai đó....có tiền và galăng ( tớ nghèo lắm)

ng pé kần là 1 ai đó.....

và tớ.....1 kẻ tầm thường như bao ng bình thường......yêu thg 1 ng chỉ bằng tâm hồn và trái tim..............bởi...........tớ hok có gì ngoài 2 thứ đó.

thế gian này ai cũng chạy theo mãnh lực của đồng tiền.

trankien2212
22-10-2010, 05:52 AM
con vẫn khóc cho cuộc đời gian dở
chúa vẫn cười trên thánh giá vô viên
có hay không khi làm thân đơn độc
yêu một lần là muôn kiếp sầu đau

trankien2212
22-10-2010, 05:53 AM
—¤÷♀♂♥ღஐ..........boy buồn........ஐღ♥♂♀÷¤

kem ốc quế
23-10-2010, 09:10 AM
haiz. bài hát này hay thôi

hư vô
23-10-2010, 09:39 PM
Buông tay . Em vui tôi cũng vui . Em buồn tôi vẫn vui ( nhầm tôi cũng buồn)

thanhlongcodon
24-10-2010, 07:36 AM
anh có một chuyn tình thật jông em
huhu