Xem đầy đủ chức năng : Thu
mây mơ êm
21-10-2010, 08:53 PM
Phải bắt đầu từ đâu ,
Nói về mùa Thu nhỉ !
Một mùa Thu âm ỉ ,
Dần đốt cháy trong ta.
Một mùa Thu lẻ ra ,
Có thể ta không có !
Một điều không phải khó
Nhưng thực hiện làm sao ?
Và cho tới khi nào
Ta có mùa Thu nhỉ
Một mùa Thu hoan hỉ
Không nhường chỗ cho ... Đông .
Mua Sao Bang
21-10-2010, 10:09 PM
Một mùa thu như cũ
Như ngày ta gặp nhau
Mắt trao ngàn thương nhớ
Muốn giữ ngàn may sao
Mùa thu này gặp lại
Sao vẫn người xa lạ
Để trong lòng nhói đau
như mùa thu năm củ
Mùa thu về lặng lẽ
Lá vàng chảng muốn rơi
Con tim mình thao thức
Biết em còn nhớ ta
kien_@3914
21-10-2010, 11:47 PM
Ao thu dờn dợn gió.
Lá dãy dụa buông mình.
Nước bàng hoàng cau mặt.
Trăng vô tình lặng thinh.
Gió vô tình hay cố ý.
Cứ để lá vàng rơi.
~*ẢO ẢNH*~
22-10-2010, 02:36 AM
Thu về nắng bâng khuâng
Chiều tàn con phố nhỏ
Lá vàng buồn hiu hắt
Mây kia như ngừng trôi.
tiếu_gia
22-10-2010, 06:19 AM
Phải bắt đầu từ đâu ,
Nói về mùa Thu nhỉ !
Một mùa Thu âm ỉ ,
Dần đốt cháy trong ta.
Một mùa Thu lẻ ra ,
Có thể ta không có !
Một điều không phải khó
Nhưng thực hiện làm sao ?
Và cho tới khi nào
Ta có mùa Thu nhỉ
Một mùa Thu hoan hỉ
Không nhường chỗ cho ... Đông .
Phải bắt đầu từ đây
MÙa của gió heo may
Ta giang rộng cánh tay
Để ôm ấp những ngày .
Thu này ta đứng đấy
Để mong đợi phút giây
Và mong chờ người ấy
Bất chợt ghé qua đây
Để rồi ta nhận thấy
Người ngày ấy bây giờ
Chợt tan biến như mơ
Để hồn ta thẫn thờ
Đợi chờ một vần thơ
mây mơ êm
22-10-2010, 09:32 PM
Một mùa thu như cũ
Như ngày ta gặp nhau
Mắt trao ngàn thương nhớ
Muốn giữ ngàn may sao
Mùa thu này gặp lại
Sao vẫn người xa lạ
Để trong lòng nhói đau
như mùa thu năm củ
Mùa thu về lặng lẽ
Lá vàng chảng muốn rơi
Con tim mình thao thức
Biết em còn nhớ ta
Lâu rồi mới gặp bạn của ta ,
Đi đâu rồi cũng quay về nhà .
Mái nhà thân thương bao kỷ niệm
Thu này , thu cũ nhớ mãi mà .
mây mơ êm
22-10-2010, 09:39 PM
Phải bắt đầu từ đây
MÙa của gió heo may
Ta giang rộng cánh tay
Để ôm ấp những ngày .
Thu này ta đứng đấy
Để mong đợi phút giây
Và mong chờ người ấy
Bất chợt ghé qua đây
Để rồi ta nhận thấy
Người ngày ấy bây giờ
Chợt tan biến như mơ
Để hồn ta thẫn thờ
Đợi chờ một vần thơ
"Đợi chờ một vần thơ "?
Có mõi mòn không bạn ?
Vì đâu mà bạn biết
Phải bắt đầu từ đây?
Mua Sao Bang
23-10-2010, 12:27 AM
Lâu rồi mới gặp bạn của ta ,
Đi đâu rồi cũng quay về nhà .
Mái nhà thân thương bao kỷ niệm
Thu này , thu cũ nhớ mãi mà .
.
Về đây thăm vườn thơ cũ
vô tình thấy lại người quen
Dù thật ta chưa từng quen biêt
Bổng thấy trong lòng vui biết bao .
--------------------------------------------------------------
Mùa thu này buồn hơn mùa thu trước
Tôi một mình ngắm những chiếc lá rơi
Ôm kỉ niệm chôn vùi trong nước mắt
Giấu tim mình trong cuộc sống cô đơn
Tôi muốn trách sao người đanh vội thế
Sao vội vàng bỏ hết những yêu thương
Tôi cố giữ nhưng giờ đanh phải vậy
Em đi rồi.. tôi bổng thấy tim đau
Tôi tự hỏi có bao giờ em đã yêu?
Em có nhớ một người nào không vậy?
Có là tôi trong giất mơ em
Hay chỉ thế những lời đùa trêu ghẹo
Giữa hai ta vẫn là người xa lạ
Kỷ niệm là kỉ niệm có thê thôi
Nhìn nhau mãi để rồi đành im lặng
Muốn nói một lời cũng chẳng nên câu.
Tôi im lặng để rồi em im lặng
Kỷ niệm của mình là " im lặng" đúng không em?
Mùa thu trước cũng là mùa thu cuối,
Nên bây giờ cũng có khác chi xưa
Cũng bởi tôi đã cố tình im lặng
Dấu trong lòng tất cả những yêu thương
Đi lặng lẽ không mộtb lời từ biệt
Để cho mình dũng cảm để quên em
Hôm nay ta vô tình gặp lại
Em mĩm cươi.. vẫn như vậy khi xưa
Anh vui lắm nhưng làm như không có
Em giận hờn trách móc những khi xưa
ừ có lẽ anh là người có lỗi
Lỗi vồ tình để mất mãi em thôi
Ôi kỉ niệm ngở chôn vùi mãi mãi
Bổng trở về mang lại những ưu tư
Em có biết anh yêu em nhiều lắm
Nhưng khoảng cách giữa hai ta là quá lớn
Tháng năm dài, em có giữ được không?
Kỷ niệm của những ngày không gặp
Rồi mai này, khi em về bên ấy
Kỉ niệm nào sẽ thành những xa xưa
Em sẽ vui không còn gì lưu luyến
Tôi âm thầm mang những nỗi ưu tư
road_of_love
23-10-2010, 03:47 AM
tam! cung dc! binh thương
tiếu_gia
23-10-2010, 07:25 AM
Đợi chờ một vần thơ
Dẫu biết là mòn mỏi
Nhưng đừng hỏi tại sao
Bởi tình là ước ao
Mà tim đã vội trao
Làm sao mình giữ lại
Những gì đã nhạt phai
Cuộc đời ai chẳng vậy
Phải đứng dậy vươn vai
Để một sáng ban mai
Trở mình ta thức dậy
Chợt thu đã về đây
Và ta còn nhận thấy
Thu bắt đầu từ đây
Một mùa thu còn lại
Vì ai ta bỏ quên
mây mơ êm
23-10-2010, 07:59 PM
Đợi chờ một vần thơ
Dẫu biết là mòn mỏi
Nhưng đừng hỏi tại sao
Bởi tình là ước ao
Mà tim đã vội trao
Làm sao mình giữ lại
Những gì đã nhạt phai
Cuộc đời ai chẳng vậy
Phải đứng dậy vươn vai
Để một sáng ban mai
Trở mình ta thức dậy
Chợt thu đã về đây
Và ta còn nhận thấy
Thu bắt đầu từ đây
Một mùa thu còn lại
Vì ai ta bỏ quên
Tại sao không thể hỏi ?
Thật tình là ước ao ,
Con tim thì vội trao ,
Không cần ai suy nghĩ ?
Có thật là như vậy ?
Đơn giản chỉ thế thôi !
Chắc tôi điên mất rồi ,
Vì hỏi bạn vớ vấn !
Những điều không đáng hỏi
Cũng đã lở hỏi rồi
Nếu bạn trả lời tôi
Thì bạn cũng... tài giỏi .
Một mùa thu nóng hổi
Khác hẳn với mọi khi
Thời tiết của bây chừ
Không giống như thuở trước...
mây mơ êm
23-10-2010, 08:16 PM
.
Về đây thăm vườn thơ cũ
vô tình thấy lại người quen
Dù thật ta chưa từng quen biêt
Bổng thấy trong lòng vui biết bao .
--------------------------------------------------------------
Mùa thu này buồn hơn mùa thu trước
Tôi một mình ngắm những chiếc lá rơi
Ôm kỉ niệm chôn vùi trong nước mắt
Giấu tim mình trong cuộc sống cô đơn
Tôi muốn trách sao người đanh vội thế
Sao vội vàng bỏ hết những yêu thương
Tôi cố giữ nhưng giờ đanh phải vậy
Em đi rồi.. tôi bổng thấy tim đau
Tôi tự hỏi có bao giờ em đã yêu?
Em có nhớ một người nào không vậy?
Có là tôi trong giất mơ em
Hay chỉ thế những lời đùa trêu ghẹo
Giữa hai ta vẫn là người xa lạ
Kỷ niệm là kỉ niệm có thê thôi
Nhìn nhau mãi để rồi đành im lặng
Muốn nói một lời cũng chẳng nên câu.
Tôi im lặng để rồi em im lặng
Kỷ niệm của mình là " im lặng" đúng không em?
Mùa thu trước cũng là mùa thu cuối,
Nên bây giờ cũng có khác chi xưa
Cũng bởi tôi đã cố tình im lặng
Dấu trong lòng tất cả những yêu thương
Đi lặng lẽ không mộtb lời từ biệt
Để cho mình dũng cảm để quên em
Hôm nay ta vô tình gặp lại
Em mĩm cươi.. vẫn như vậy khi xưa
Anh vui lắm nhưng làm như không có
Em giận hờn trách móc những khi xưa
ừ có lẽ anh là người có lỗi
Lỗi vồ tình để mất mãi em thôi
Ôi kỉ niệm ngở chôn vùi mãi mãi
Bổng trở về mang lại những ưu tư
Em có biết anh yêu em nhiều lắm
Nhưng khoảng cách giữa hai ta là quá lớn
Tháng năm dài, em có giữ được không?
Kỷ niệm của những ngày không gặp
Rồi mai này, khi em về bên ấy
Kỉ niệm nào sẽ thành những xa xưa
Em sẽ vui không còn gì lưu luyến
Tôi âm thầm mang những nỗi ưu tư
Đừng buồn , dẫu Thu không như ý
Đừng sầu , dẫu lệ đã tràn mi
Kỷ niệm "im lặng" theo "Mưa ......" mãi
Vậy bạn ơi , buồn sầu mà chi !
Mua Sao Bang
23-10-2010, 09:02 PM
Đừng buồn , dẫu Thu không như ý
Đừng sầu , dẫu lệ đã tràn mi
Kỷ niệm "im lặng" theo "Mưa ......" mãi
Vậy bạn ơi , đừng buồn sầu nữa nhé !
Cám ơn MME
Mùa thu đến cuốn rơi chiếc lá
Con đường dài ngơ ngẫn cô đơn
Cơn gió nhẹ làm mùa thu lay động
Tôi cố nhìn tìm kiếm những vui hơn
Phía trên đó anh chiều vàng rọi xuống
Phi bờ xa những ngọn sóng vội vào
Nhào ôm lấy đôi bờ cát trắng
Đễ âm thầm, những khi niệm trôi xa
Tôi đứng lại lắng nghe từng tiếng sóng
Bắc cho mình một hơi thở thật êm
Và tụ nhũ giờ đây là quá khứ
Cố đi tìm cũng chẳng thể làm chi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.