PDA

Xem đầy đủ chức năng : I mít u



o0o_strawberry_o0o
20-10-2010, 08:03 AM
Hôm nay là 20-10 a nhỉ!!!
E nhận được hoa, nhận được cả quà và rất nhiều kẹo nữa, nhưng có 1 thứ e muốn nhận được mà e không hề có, đó là tình yêu of a. E bjt e sẽ chẳng bao h có đc nó lần thứ 2 nữa, e bjt e đã mất nó mãi mãi, e bjt giờ này n đã được trao nơi con tim 1 người con gái khác, e đã bjt tất cả những điều này từ lâu rồi, nhưng kì lạ làm sao khi đã gần 1 tháng oy mà e vẫn không thể chấp nhận được sự thật ấy. Sự thật a đã mãi rời xa vòng tay yêu thương of e. E vẫn mong tất cả những điều kia chỉ là cơn ác mộng của những giấc mơ!!!
E đã tự trách mình làm sao ngày đó đã không giữ chặt bàn tay khi a muốn ra đi, đã thờ ơ và tỏ ra lạnh nhạt vs tình yêu of a. E tiếc đã không ôm a thật chặt khi a muốn ôm e. Và e bjt h này có lẽ là không được nữa oy. E bjt như mình là yếu đuối, là hèn nhát nhưng làm sao mãi mà e không thể del đi dình ảnh of a. Khi e muốn quên a thì a lại xuất hiện trước mặt e. Chiều e lại nhìn thấy a đi trên đường với bó hoa hồng rất đẹp, và e bjt nó không phải giành cho e, không phải cho con người đã không bjt trân trọng tình cảm của a!
Đã có người nói thjx e, đã có người nói muốn e cho 1 cơ hội nhưng e đã từ chối tất cả. Vì e không thể quên đi hình bóng của a, quên đi những tin nhắn chúc ngủ ngon of a hằng đêm, quên đi giọng nói dịu dàng of a vang lên trên điện thoại mỗi sáng gọi e dậy đi học, nhớ câu a.y.e mà a ngập ngùng mãi mới nói lên được, nhớ nhưng ent ngọt ngào a dành cho e, nhớ những lần a và e cãi nhau,e giận a không nói 1 lời....E nhớ tất cả về a!!!
Có lẽ e phải quên thoy, quên hình ảnh của a thoy, xoá hết kí ức về a thoy. H đêi a đã là 1 con người khác oy, một tình yêu đẹp với người con gái khác rồi, đã không còn là a yêu của e nữa rồi. Nhưng e vẫn ước vẫn mong cos 1 ngày, chỉ 1 ngày thoy a sẽ lại đứng trước mặt e, lại là ay of e, lại 1 lần nữa nói câu a.y.e.n.l m2lt