Xem đầy đủ chức năng : 20/10 tôi vẫn đơn côi ^^
Gió_ấm
19-10-2010, 10:35 AM
:ve:Hà thành rực rỡ phố hoa
Hương đưa thơm ngát đường xa lối gần
Dịu dàng là những bước chân
Áo dài trong nắng dáng trần tiên xa
Các mẹ cùng với các bà
Tuổi như tươi lại nở hoa nụ cười
Các em các bạn đôi mươi
Má hồng tươi thắm dáng người thướt tha
Môi cười đẹp tựa ngàn hoa
Long lanh ánh mắt thật là đáng yêu
Tháng 10 đẹp biết bao nhiêu
Ngày 20 ấy thật nhiều niềm vui...
Nắng_yêu_gió
19-10-2010, 10:42 AM
Niềm vui chỉ có trong tui
Còn ta buồn tủi 1 mình mà thôi
Dù cho năm tháng có trôi
Đừng quên quá khứ mà đòi tương lai
Học hành thì chẳng hơn ai
chỉ có tán gái là tài mà thôi
Dù sao thì cũng qua rồi
Đừng thương tiếc nhớ mà ngồi thở than.
.:oo0wjndy0oo:.
21-10-2010, 08:42 PM
:ve:Hà thành rực rỡ phố hoa
Hương đưa thơm ngát đường xa lối gần
Dịu dàng là những bước chân
Áo dài trong nắng dáng trần tiên xa
Các mẹ cùng với các bà
Tuổi như tươi lại nở hoa nụ cười
Các em các bạn đôi mươi
Má hồng tươi thắm dáng người thướt tha
Môi cười đẹp tựa ngàn hoa
Long lanh ánh mắt thật là đáng yêu
Tháng 10 đẹp biết bao nhiêu
Ngày 20 ấy thật nhiều niềm vui...
tháng 10 vẫn biết đẹp tươi
ngày 20 ấy bồi hồi xuyến xao
mong đợi lời chúc của người
mà sao chẳng thấy , người giờ quên tôi?
20 lặng lẽ đơn côi
nỗi buồn thầm giấu mà lòng nhói đau
_alone_
cryingman
21-10-2010, 09:50 PM
Bóng một người ta vẫn lẽ loi ,
chiều nhạt , đem hồn người ngơ ngẫn
bỏ sang sông - với ánh nước êm đềm.
ngày ấy năm sưa trong quyển vở ,
tôi kẹp trang thơ đến tặng người.
tôi nhớ bên ngoài trời nắng nhạt ,
bóng một người ta , lẵng lặng đau........
Thơ ơi , tôi hỏi ngươi bao kiếp ,
có đổi được cho một mối tình?
ngày ấy buồn đau ghi vào vở ,
tôi nhớ một ngày , bóng chiều tan............
bóng một người ta , cuối đầu đi..............
Alone
.:oo0wjndy0oo:.
21-10-2010, 10:01 PM
nhớ năm nào mối tình lặng lẽ
cũng ngày 20 thư gửi cho tôi
nhưng ngỳa ấy khờ dại nào hiểu
để sau này mang nỗi buồn đau
khi người đến thờ ơ nào biết
để người đi lòng chợt nhói đau
một mối tình như trò đuổi bắt
để hai ta mãi mãi rời xa
cryingman
21-10-2010, 10:06 PM
gió ơi gió ơi
gió , không thổi được hết phong trần
trăng ạ trăng ạ
trăng , không hiểu được bao lần tuế nguyệt
mộng ơi mộng ơi
mộng , đã vỡ từ cái ngày buồn đau ghi vào vỡ.................
.:oo0wjndy0oo:.
21-10-2010, 10:16 PM
Gió đã hiểu tất cả là kí ức
nhưng sao kí ức ấy mãi buồn đau
ngày ấy gió đã viết thư chấp nhận
nhưng rồi lại xé đi, từ chối người
để thời gian 2 trái tim đau khổ
hướng về nhau chả dám nói thành lời
và cuối cùng thành chia xa mãi mãi
kí ức buồn gió vẫn còn đem theo
gió ước muốn là 1 cơn giông tố
xóa buồn đau xóa kí ức tình ta
màg sao xóa hoài vẫn không hết
hình bóng người vẫn đâu đó quanh đây
motilir
22-10-2010, 03:11 AM
gió vẫn là gió,mây là mây
cớ sao phải sống kiếp đoạ đày
sao thề bên nhau là mãi mãi
mà giờ mây đó gió đi đâu?
cryingman
22-10-2010, 05:53 AM
Không phải là hoa , không phải sắc
Không phải là gió , không phải hương
Không phải là tim , không biết yêu
Không phải là em , không biết đời bội bạc
tiếu_gia
22-10-2010, 06:09 AM
Hạt mưa rơi làm lòng ta sao xuyến
Nhớ thương người nước mắt cứ tuôn rơi
Hạt mưa ơi xin đừng rơi xuống nữa
Để lòng ta vơi bớt nỗi thương người
Sau cơn mưa trời sẽ sáng
Biết lòng người có sáng hay ko
Tình yêu ơi xin đừng đến làm chi
Lỡ đến rồi xin ở lại đừng đi
.:oo0wjndy0oo:.
22-10-2010, 06:28 AM
ngày trước gió từng là mưa
mưa mùa hạ cho cỏ cây tươi tốt
mưa mùa hạ -đến bất chợt
gieo vào lòng một cảm giác bâng khuâng
mưa mùa hạ cùng nước mắt
hòa lẫn vào nhau chẳng thể nhận ra
dưới mưa , gió thường hay khóc
ai hỏi vẫn bảo là mưa tuôn rơi
nhưng giờ nước mắt cạn rồi
làm con gió vô tình và lặng lẽ
xa tình yêu xa tất cả
phiêu lãng bầu trời lòng chẳng nghĩ suy
Cát bụi
22-10-2010, 06:32 AM
Tôi vẫn cô đơn ngày hôm ấy
ngồi một mình chẳng biết đi đâu
nhìn mọi người vui trong hoa mới
chẳng biết em giờ có vui không
tiếu_gia
22-10-2010, 06:41 AM
Gió ơi gió xin đừng như thế nhé
Hãy yên lặng nghe lòng mình khe khẽ
Để tiếu_gia thỏ thẻ đôi lời
Đừng đong đếm nỗi lòng đơn lẻ
Sẻ chia đi cho nhẹ lòng gió nhé
Cuôc đời còn rất nhiều cơn gió nhẹ
Khẽ lướt qua cho mùa hạ trở về
.:oo0wjndy0oo:.
22-10-2010, 06:52 AM
gió đã từng nhè nhẹ lắng nghe
mà cõi lòng vẫn hoài tê tái
đau thắt lại khi tình dang dở
để rồi buồn lặng lẽ và đau
biết làm gì?trái tim rỉ máu
tự nhủ mình mạnh mẽ vươn lên
sống can đảm ko suy ko nghĩ
và ko vướng tình yêu đau khổ
vào lúc này khi trái tim đau
tiếu_gia
22-10-2010, 07:01 AM
Trái tim đau bởi cái chữ tình
Thế nên gió hãy vươn mình đứng lên
Tiếu_gia cũng đã thất tình
Giữa đêm bừng tỉnh giật mình nhớ ai
Bây giờ tiếu đã biết sai
Bắt đầu tìm lại những gì đã phai
.:oo0wjndy0oo:.
22-10-2010, 07:05 AM
1 chữ tình buồn vui đủ cả
bao cảm xúc , cung bậc dâng trào
để lòng ta cứ mãi bồi hồi
ôi chữ tình... ghét hoài không hết
DiệpPhong
22-10-2010, 08:02 AM
Gió vô tình làm mây khóc mãi
Từng giọt buồn rơi mãi trong tim
Dẫu biết rằng tình ta là đâu khổ
Chẳng thể cười khi lỡ gặp nhau sao?????
tiếu_gia
22-10-2010, 08:05 AM
1 chữ yêu tiếu vẫn cứ liều
Dù biết mình sẽ gặp điều không may
Chỉ mong được một lần nắm tay
Để xua đi nỗi nhớ đêm ngày
pecop_bun_nho_anh
22-10-2010, 08:41 PM
iu là gì seo mà đa cảm was
cả đau thương lẫn xen niềm hạnh phúc
trong khi iu người ta thật dại khờ
khi kết thúc rùi thật là đâu khổ
*
dẫu bít nếu iu là sẽ khổ
nhưng chẳng hỉu seo cọp vẫn iu
vẫn lao đầu vào để được bít
cảm giác khi iu như thế nào
.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 03:03 AM
yêu là buồn,vui là hạnh phúc
là hờn tủi xen lẫn khổ đau
bao cung bậc dâng trào tình ái
tạo chữ tình mãi mãi không phai
tiếu_gia
23-10-2010, 04:02 AM
Buồn vui xen lẫn mới là yêu
Bởi vì tình vẫn nhớ trăm chiều
Và anh vẫn thế nhớ rất nhiều
Nhớ em nhớ cả mùa dấu yêu
.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 04:15 AM
đã từng nhớ ,nay là dĩ vãng
1 mối tình xa mãi mãi xa
1 mối tình 1 trò đuổi bắt
cả 2 đều thua cuộc mà thui
DiệpPhong
23-10-2010, 04:57 AM
Yêu là cho không mong ngày đòi lại
Chỉ cầu rằng người mãi vui tươi
Đồi với tôi như vầy là quá đủ
Sao phải bận tâm 2 chữ hơn thua
tiếu_gia
23-10-2010, 07:11 AM
đã từng nhớ ,nay là dĩ vãng
1 mối tình xa mãi mãi xa
1 mối tình 1 trò đuổi bắt
cả 2 đều thua cuộc mà thui
Thế bây chừ thử nhớ thử thương
Để cho tiếu đỡ vương tơ lòng
Và cho gió thử cả nhớ mong
Để trái tim gió biết ngóng trông
.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 07:33 AM
gió đã thửu nhiều lần nhưng không thế
với lại cũng sợ vướng khổ vướng đau
thui thì hiện tại tự do là hạnh phúc
đường còn dài, cứ thoải mái bước đi
tiếu_gia
23-10-2010, 07:44 AM
Đường tuy dài nhưng ai sẽ đợi
Đợi một người độc bước đơn côi
Thân làm trai đường đời muôn lối
Biết bao giờ người sẽ nhớ tên tôi
.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 07:48 AM
con đường trải dài xa mãi
hi vọng cuối đường có bóng hình ai
1 bóng hình chờ, mong, đợi
1 bóng hình cho gió thêm niềm vui
tiếu_gia
23-10-2010, 08:06 AM
Bóng hình theo gió mãi trôi
Sao giờ tiếu lại bồi hồi nhớ mong
Thi thơ đối đáp ngóng trông
Bao giờ người đáp thơ lòng tiếu tôi
Thân trai độc bước đơn côi
Đợi chờ gió đến buông lời nhớ thương
.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 08:12 AM
gió đây mang tiếng vô tình
hững hở chả hiểu chuyện tình thế gian
1 mình lặng bước lang thang
thờ ơ chẳng biết chữ "tình" viết sao
tiếu_gia
23-10-2010, 10:01 AM
Chữ tình viết bởi nhát dao
Làm cho tiếu phải lao đao một đời
Để cho tim phải lệ rơi
Để người chờ đợi một lời yêu thương
.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 07:39 PM
chữ tình đâu phải nhát dao
mà là kỉ niệm hôm nào tiếu ơi
dù cho tim nhỏ lệ rơi
nhưng cũng mỉm cười vui vẻ hát ca
bao cung bậc vẫn chan hòa
buồn vui trộn lại viết ra chữ tình
tiếu_gia
23-10-2010, 08:38 PM
Tình buồn tình nhớ thiết tha
Tình sầu tình lại làm ta thêm buồn
Một mình ngắm hạt mưa tuôn
Nhớ người nhớ lắm muôn phần nhớ thêm
.:oo0wjndy0oo:.
24-10-2010, 02:36 AM
nhớ làm chi khi tình đã hết
hãy quên đi ơi hỡi người ơi
để mối tình mãi là kỉ niệm
1 kỉ niệm đẹp nhưng vẫn buồn
hãy quên đi , mong người hạnh phúc
bên bóng ai kia chẳng phải tôi
hãy quên đi , quên tình vô vọng
để hết đau những lúc mưa về
tiếu_gia
24-10-2010, 05:50 AM
Mưa lại rơi trên miền đất lạnh
Anh đứng đây mà tim hướng về đâu
Nhớ ko em những chiều mưa ngâu
Hai đứa bên nhau chụm mái đầu
Nguyện thề ước hẹn tình đôi lứa
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương trời
Biết người nơi đó có còn nhớ tôi
.:oo0wjndy0oo:.
24-10-2010, 06:25 AM
người nơi ấy giờ bên người khác
có nhớ tôi nhớ kỉ niệm hôm nào
chiều phố nhỏ hai ta chung lối
tán phượng xanh hồ nước lặng im
nhớ những chiều bơi thuyền hồ ấy
hái nhành hoa người gửi tặng tôi
ôi tất cả giờ là kỉ niêm
phương xa nơi ấy nhớ không người
pe_ngok
24-10-2010, 08:06 AM
Hai chữ cô đơn làm em lạnh người
Em đã tuyệt vọng bao lâu em không biết
Chỉ biết lúc anh ra đi không một lời từ giã
Em đã chờ anh từ ngày hôm ấy...
Giờ đây em thấy băng giá cả con người
Em đã khắc hai chữ cô đơn vào lòng...
tiếu_gia
24-10-2010, 09:40 AM
người nơi ấy giờ bên người khác
có nhớ tôi nhớ kỉ niệm hôm nào
chiều phố nhỏ hai ta chung lối
tán phượng xanh hồ nước lặng im
nhớ những chiều bơi thuyền hồ ấy
hái nhành hoa người gửi tặng tôi
ôi tất cả giờ là kỉ niêm
phương xa nơi ấy nhớ không người
Hạ xưa ai đón ai đưa
Ngắm ai nhặt phượng giữa trời mưa ngâu
Bây giờ người ấy nay đâu
Để ai cứ mãi tìm nhau giữa đời
Để rồi giọt lệ tuôn rơi
Gặp người xưa ấy giữa trời mưa thu
Vẫn là giáng cũ người xưa
Mà sao trĩu nặng tâm tư hỡi người
Ta về để nhắn một lời
Người ơi ta nhớ nhớ người xiết bao
.:oo0wjndy0oo:.
24-10-2010, 10:04 AM
nhớ làm gì khi người không nhớ
4 mùa qua xuân hạ thu đông
mình lẻ bóng trời mưa lạnh buốt
nhớ thương bóng hình mãi xa xôi
giờ quên hết , cuộc tình cay đắng
quên kỉ niệm hai đứa người ơi
để người vui phương xa hạnh phúc
còn mình tôi lặng lẽ bóng hình
tiếu_gia
24-10-2010, 10:12 AM
Người nói thế làm lòng ta buồn lắm
Bao mùa qua tình ta vẫn thắm
Vẫn một lòng say đắm hương yêu
Nhưng cuộc đời lận đận bao nhiêu
Tiếu phải đi khi tình vừa chớm nở
Để một người mong nhớ tương tư
.:oo0wjndy0oo:.
24-10-2010, 10:34 AM
tương tư có lúc hết tương tư
người đi đi mãi ai kia đổi lòng
có mấy ai biết chờ đợi, nhớ, mong
mấy ai lặng lẽ chờ mong người về
pecop_bun_nho_anh
24-10-2010, 06:18 PM
khi người đi tim tôi tan nát
nhủ phải wên nhưng kỷ niệm ùa về
lèm tim tôi ngày càng héo úa
bởi dzì ai đã phụ một chữ tình
DiệpPhong
24-10-2010, 08:44 PM
Ai cũng nghĩ tình đầu là đẹp nhất
Nhưng đâu ngờ chỉ là những bỡ ngõ ngây thơ
Rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả
Chỉ còn lại 1 kí ức đau thương
tiếu_gia
24-10-2010, 11:00 PM
tương tư có lúc hết tương tư
người đi đi mãi ai kia đổi lòng
có mấy ai biết chờ đợi, nhớ, mong
mấy ai lặng lẽ chờ mong người về
Ngày về chợt tỉnh cơn mê
Biết người xưa ấy đã quên lời thề
Mà sao lòng vẫn muốn về
Nhìn người xưa ấy tái tê nửa hồn
.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 04:40 AM
có những điều đã qua không trở lại
nhớ làm chi khi tình đã nhạt phai
hãy quên đi quên lời hẹn ước ấy
để hướng tới tương lai mãi đẹp màu
pecop_bun_nho_anh
25-10-2010, 06:10 PM
làm sao wên kỷ niệm ngày xưa đoá
đã để lại dấu ấn lớn trong tim
càng cố xoá thỳ càng hiện rõ
nên bây giờ em phải quặng đau
tiếu_gia
25-10-2010, 07:37 PM
có những điều đã qua không trở lại
nhớ làm chi khi tình đã nhạt phai
hãy quên đi quên lời hẹn ước ấy
để hướng tới tương lai mãi đẹp màu
Tương lai gì khi kỉ niệm nhạt phai
Một mình ngồi nhớ bóng ai
Đợi chờ một nửa tìm tôi trong đời
Để rồi tôi lại đơn côi
Để rồi tôi lại đợi tôi một mình
tiếu_gia
25-10-2010, 07:42 PM
làm sao wên kỷ niệm ngày xưa đoá
đã để lại dấu ấn lớn trong tim
càng cố xoá thỳ càng hiện rõ
nên bây giờ em phải quặng đau
Quặn đau gì khi tình đã chia li
Bởi vì một kẻ ra đi
Làm cho một kẻ khóc vì nhớ ai
Đợi chờ một buổi sớm mai
Người về bừng tỉnh tương lai một người
pecop_bun_nho_anh
25-10-2010, 07:47 PM
Quặn đau gì khi tình đã chia li
Bởi vì một kẻ ra đi
Làm cho một kẻ khóc vì nhớ ai
Đợi chờ một buổi sớm mai
Người về bừng tỉnh tương lai một người
người ra đi là ai hỡi anh
em ra đi hay anh đã phụ tình
đưa tình iêu vào vòng xoáy hạnh phúc
rùi bỏ em trong nổi giá băng
nhưng em vân mãi chờ đợi anh
chờ người đến kéo em ra khỏi
một cuộc tình đau khổ ngày xuă
và bắt đầu một cuộc tình mới
.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 08:34 PM
một cuộc tình mới có lẽ hay
hạnh phúc mới ngập tràn tim đau
quên hình cũ , phai mờ kí ức ấy
lòng nhẹ nhàng sánh bước niềm vui
DiệpPhong
25-10-2010, 09:07 PM
một cuộc tình mới có lẽ hay
hạnh phúc mới ngập tràn tim đau
quên hình cũ , phai mờ kí ức ấy
lòng nhẹ nhàng sánh bước niềm vui
Kí ức xưa có thể phai mờ
Thì hạnh phúc mới liệu có bền lâu
Thì người ơi có thể cho tôi biết
2 chữ chân tình là cái chi????
.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 09:13 PM
kỉ niệm nào rồi cũng thành dĩ vãng
vậy tại sao phải sống mãi cùng nó
chi bằng cất trong 1 ngăn kéo nhỏ
để trái tim thanh thản bước tiếp đời
tiếu_gia
26-10-2010, 02:44 AM
Đời là cung bậc hận sầu
Đời là cung bậc niềm đau hỡi người
Đôi ta cũng chỉ một thời
Để rồi uất hận đời đời nhớ nhau
.:oo0wjndy0oo:.
26-10-2010, 03:06 AM
đời đâu chỉ hận sầu đau khổ
còn nhiều niềm vui lắm ai ơi
hãy tận hưởng những gì mình có
để không uổng là sống trên đời
DiệpPhong
26-10-2010, 03:28 AM
kỉ niệm nào rồi cũng thành dĩ vãng
vậy tại sao phải sống mãi cùng nó
chi bằng cất trong 1 ngăn kéo nhỏ
để trái tim thanh thản bước tiếp đời
Dẫu kí ức chỉ là khổ đau
Nhưng chẳng lẽ em vô tình đến thế
Để kỉ niệm vào ngăn kéo vô tri
Có lẽ anh là kẻ chẳng ra gì
Thì anh vẫn giữ mãi nó ở trong tim
.:oo0wjndy0oo:.
26-10-2010, 03:34 AM
ngăn kéo nhỏ trong trái tim đấy bạn
để sống tiếp sánh bước cùng niềm vui
đừng hòai niệm, kí ức buồn vô vọng
làm trái tim đau, giọt lệ tuôn rơi
DiệpPhong
26-10-2010, 03:38 AM
Tương lai nào cũng bắt nguồn từ quá khứ
Hãy xem nó là 1 phần của tương
Và hoài niệm để biết có 1 thời
Dẫu buồn nhưng mà đáng bạn ơi
.:oo0wjndy0oo:.
26-10-2010, 03:42 AM
kỉ niệm nào rồi cũng thành dĩ vãng
dù buồn dù vui vẫn nhứo không quên
nhưng ta phải biết hướng về phía trước
đừng chìm đắm trong kỉ niệm bạn ơi
DiệpPhong
26-10-2010, 03:52 AM
Chìm đắm ư???
Ơ nơi đó tôi biết được niềm vui
Biết được hạnh phúc của nỗi mong chờ
Và trưởng thành từ những nỗi đau
Cho tôi mục tiêu để phấn đấu
Dành một phần đời tôi cho nó
Không uổng phí đâu bạn ơi !!
tiếu_gia
26-10-2010, 07:31 PM
đời đâu chỉ hận sầu đau khổ
còn nhiều niềm vui lắm ai ơi
hãy tận hưởng những gì mình có
để không uổng là sống trên đời
Niềm vui ấy vô tình trao một nửa
Để bây giờ một nửa ngẩn ngơ
Đợi chờ một nửa bài thơ
Đợi chờ một nửa mộng mơ đời mình
.:oo0wjndy0oo:.
27-10-2010, 05:31 AM
mộng mơ cũng chỉ mơ mộng mà thui
sẽ chẳng thật, bạn ơi hãy nhớ nhé
thực tế chấp nhận sẽ thấy vui vẻ
hãy vui lên với cuộc sống tự do
tiếu_gia
27-10-2010, 08:02 PM
Tự do ta bước phiêu diêu
Bất chợt tình đến và yêu bao giờ
Cũng vì hai chữ tình cờ
Để ta dệt mộng tình thơ trao người
.:oo0wjndy0oo:.
28-10-2010, 04:18 AM
hỏi thế gian tình ái là chi
mà bao người đêm ngày phiền muộn
một chữ tình khiến người nhung nhớ
một chữ tình thao thức bâng khuâng
hỏi thế gian tình ái là chi
mà bao người đêm ngày phiền muộn
một chữ tình khiến người nhung nhớ
một chữ tình thao thức bâng khuâng
Hỏi làm chi cái vụ tình si
Có biết đâu là nó hình gì
Vô sắc vô hương mà....cứ chết
Khổ thân đời mấy vụ tình ni!
ký tên: Pumchéooo:mpl:
DiệpPhong
29-10-2010, 04:14 AM
hỏi thế gian tình ái là chi
mà bao người đêm ngày phiền muộn
một chữ tình khiến người nhung nhớ
một chữ tình thao thức bâng khuâng
Một chữ tình gồm trăm chữ đau
Ngàn chữ nhớ, triệu chữ sầu
Nhưng liệu trong đó có chữ nao...
Mang tên 2 chữ hạnh phúc không hả trời?
.:oo0wjndy0oo:.
29-10-2010, 04:21 AM
trăm chữ đau và vạn chứ sầu
hạnh phúc vẫn có hỡi người ơi
dù lẻ loi nhưng kiên cường lắm
luôn tồn tại tạo nên chữ tình
Xin làm cơn gió nhẹ
29-10-2010, 09:14 PM
Đơn côi đơn côi... mãi thế thôi
Thơ thơ thẩn thẩn quên sự đời
Lặng lẽ nhìn khoảng không xa vợi
Chợt nghe lòng lả lướt... muốn buông lơi
.:oo0wjndy0oo:.
29-10-2010, 10:06 PM
đơn côi là nỗi buồn vô hạn
lẻ loi trong cuộc tình dĩ vãng
trái tim buồn lòng đau thắt lại
nén nỗi đau làm gió vô tình
DiệpPhong
30-10-2010, 04:59 AM
Cây bơ vơ lặng lẽ đứng 1 mình
Gió lạnh lùng đền lùa từng cơn
Cây âm thầm cố gắng chịu đựng
Và trách gió sao nỡ vô tâm
Nhưng cây đâu biết gió cũng như cây
Cũng cô đơn lặng lẽ có 1 mình !!!
.:oo0wjndy0oo:.
30-10-2010, 05:12 AM
người ta bảo gió vô tình bay mãi
vượt qua ngàn sông núi cùng trời mây
ngao du bốn biển tháng ngỳa bay mãi
liệu có tìm được bình yên cuộc đời
DiệpPhong
30-10-2010, 05:46 AM
Tại gió vô tình nên gió bay mãi
Sao không dừng lại một chút gió ơi
Hạnh phúc đôi khi rất đơn sơ
Bình yên là ở nơi mình mà thôi
Gió_ấm
30-10-2010, 05:59 AM
Căn phòng trống cô đơn chiếc bóng
Ngẫm cuộc đời toàn ngóng với trông
Chạm khẽ tay, nỗi buồn lan rộng
Biết lấy gì sưởi ấm lại khoảng không
Tôi và em hai nỗi buồn lan rộng
Có tình cờ chạm phải nhau không
.:oo0wjndy0oo:.
30-10-2010, 06:19 AM
Tại gió vô tình nên gió bay mãi
Sao không dừng lại một chút gió ơi
Hạnh phúc đôi khi rất đơn sơ
Bình yên là ở nơi mình mà thôi
có nhưng lúc muốn dừng lại nghỉ ngơi
nhưng cuộc đời không như ta mong đợi
cuộc đời sóng gió gian truân chờ đợi
đành vô tình cứ bay mãi mà thôi
DiệpPhong
30-10-2010, 06:36 AM
có nhưng lúc muốn dừng lại nghỉ ngơi
nhưng cuộc đời không như ta mong đợi
cuộc đời sóng gió gian truân chờ đợi
đành vô tình cứ bay mãi mà thôi
Dẫu bay mãi nhưng sao cứ vô tình
Ép lòng mình trong nỗi cô đơn
Thế thì sao không làm 1 cơn gió nhỏ
Đến với đời bằng cả trái tim
Rồi hạnh phúc sẽ mĩm cười với ta
Nếu ta luôn mĩm cười với cuộc sống này
.:oo0wjndy0oo:.
30-10-2010, 06:54 AM
đã nhiều lúc mở rộng con tim
nhưng cảm thấy chữ tình vô vọng
nhiều bon chen và nhiều thất vọng
cả nỗi đau theo mãi không nguôi
đành chôn giấu con tim khở dại
quyết vô tình không phải khổ đau
để tình đầu mãi mãi đẹp màu
cho dù buồn, dù đau bước tiếp
DiệpPhong
30-10-2010, 06:56 PM
Gió vô tình để tìm chút bình yên
Dẫu lòng mình đau như ai cắt
Nhưng gió ơi gió có biết?
Thế gian này đâu chỉ có 1 chữ tình!!
.:oo0wjndy0oo:.
30-10-2010, 07:43 PM
vẫn biết rằng tình không là tất cả
nhưng muôn đời vẫn day dứt không nguôi
1 chữ tình luôn xoáy vào cuộc đời
để ta biết giận hờn , yêu và hận
DiệpPhong
30-10-2010, 08:54 PM
Bótay.com
Là thân trai trải qua bao sóng gió
Sống tiêu diêu giữa cuộc đời thăng trầm
Nhưng gió ơi tôi chưa từng ....
Dù 1 lần có được người ta
Và có lẽ tôi chẳng bao giờ
Hiểu được chữ day dứt không nguôi
.:oo0wjndy0oo:.
30-10-2010, 10:47 PM
kkakakakaka
ui chữ tình khó nói lém bạn ơi
nói hoài sẽ chảng bao giờ hết cả
chi bằng để nó theo tự nhiên ấy
cứ vui chơi ca hát , đừng nghxi suy
DiệpPhong
02-11-2010, 04:48 AM
Chữ tình có biết sơ sơ
Buâng khuâng xao xuyến đã từng trải qua
Nhưng mà nhút nhát ngơ ngơ
Nên mãi vẫn bơ vơ 1 mình
P/s : mở 1 topic thất tình trong mục thơ mực tím , gió vào góp buồn nha :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.