Xem đầy đủ chức năng : tHI tHƠ......Đáp Trên Đối Dưới
pun.rapper
19-10-2010, 08:04 AM
thể lệ là:
1/post những bài thơ giang hồ đẫm máu
2/ cấm post bài nổi dung xấu
3/ko được post bài người ta đã post
4/ được phép tìm trên google (tự làm vẫn hay hơn nhưng thĩ thì cứ tìm)
nội dung:
mỳnh mở đầu nghen
đâm chém là trò chơi tuổi trẻ
chốn lao tù là quán trọ đời trai
Nắng_yêu_gió
19-10-2010, 08:20 AM
Một đời trai như lai rai với rượu
Sống tầm thường như lá rụng trời mưa.
kien_@3914
19-10-2010, 08:52 AM
Cả đời trai như hai canh bạc.
Đâm chém rồi,ta lại tìm mỹ nhân.
pun.rapper
19-10-2010, 04:42 PM
Đời con trai ta sống thật bưông thả
Sưốt cưộc đời chỉ làm khổ công cha
sáng đâm thuê chìu lại đi chém mướn
đến tối về cứ cặp kè Mỹ nhân
cuộc sống ko có ta thỳ vẩn vậy
ko có ta, Trái đất thỳ vẩn quay
ko có ta bớt đi thằng tù tội
sống cưộc sống vẫy đầy máu tội lỗi
Tuy anh hùng vẩn đáng mặt anh hùng
Nhưng có wa nổi ải Mỷ nhân đâủ?
Nắng_yêu_gió
19-10-2010, 05:39 PM
Mỹ nhân chỉ là phù du
Có ai hiểu chỉ Quân tử không hiểu.
pecop_bun_nho_anh
19-10-2010, 06:06 PM
kiếp lèm trai mang tâm hồn du đảng
đi lang thang đương phố ghẹo gái chơi
DiệpPhong
19-10-2010, 08:52 PM
Là thân trai sống giữa trời đất
Máu có thể rơi nhưng lệ quyết không rơi
Thịt có thể nát xương có thể tan
Nhưng gối không được quỳ
hoahongxanh762
19-10-2010, 08:56 PM
Lệ ngoài không rơi trong lòng đau nhói
Thì giữ làm chi cái chí thân trai
Không quý gối mặc dù tâm phục
Dối lừa mình thì có ích chi ai
tiếu_gia
19-10-2010, 09:23 PM
Lệ không rơi nhưng lòng đau nhói
Trói thân trai bằng nỗi niềm nhi nữ
Giữ đời trai bằng một nỗi cô đơn
Dối lừa mình đâu có ích cho ai
DiệpPhong
19-10-2010, 09:55 PM
Dối lòng mình???
Lệ không rơi trứoc muôn ngàn nghịch cảnh
Gối không quỳ dưới bạc triệu kim vàng
là thân trai đặt sự nghiệp lên đầu
hà chỉ vì nhi nữ thường tình
pun.rapper
20-10-2010, 12:40 AM
Cả đời trai Đặt bản lĩnh làm đầu
từ nhỏ đã cầm đầu trẻ chăn trâu
mười lăm tưổi mắc nạn hoá vô tù
trong tù làm chủ một giang sơn
một gian chỉ vài dăm ba thằng
thằng nào cũng vì 2 từ Nữ Nhi
_clover_
20-10-2010, 08:28 AM
xã hội bất công nuôi ta lớn
giang hồ đẫm máu dạy ta khôn
p/s: pun cho hỏi , u thik nghe nhạc của ai vậy?
hoahongxanh762
20-10-2010, 08:35 AM
Lệ không rơi nhưng lòng đau nhói
Trói thân trai bằng nỗi niềm nhi nữ
Giữ đời trai bằng một nỗi cô đơn
Dối lừa mình đâu có ích cho ai
Chẳng có điều gì gọi là mãi mãi
Chẳng có lời gì sự thật mười mươi
Có những lúc không muốn lệ vẫn rơi
Bởi mọi nơi ta vẫn còn là người.
Dối lòng mình???
Lệ không rơi trứoc muôn ngàn nghịch cảnh
Gối không quỳ dưới bạc triệu kim vàng
là thân trai đặt sự nghiệp lên đầu
hà chỉ vì nhi nữ thường tình
Phải chăng cổ hủ quá người ơi
Đừng ép mình vào nơi khuôn sắt
Đừng bắt bản thân theo những quy tắc
Hay sống với chính mình với cả trái tim..
pun.rapper
20-10-2010, 04:23 PM
% p3omeo: nhạc của shady, LK, nah, vs lại một số bài nào mang ý nghĩa một chút
Cuộc dời trai wa bao nhiu sống gió
Thỳ hãy sống bằng nghị lực vươn lên
chốn giang hồ lắm lúc lắm bon chen
đừng có trốn wa cánh cửa cài then
Dù trải wa bao nhiu phen gần chết
những lận đận giữa cha mẹ người iu
những gian truân do bạn bè phản bội
nhưng hảy sống để phục thù tội lỗi
phục thù những kẻ gây ta thương đau
Dù bị chửi là đầu trâu mặt ngựa
nhưng cưối cùng phải cầm vựa đứng lên
chém bây đầu những thằng nào cản bước
trên con đường vươn tới sự thành công
DiệpPhong
20-10-2010, 07:10 PM
Phải chăng cổ hủ quá người ơi
Đừng ép mình vào nơi khuôn sắt
Đừng bắt bản thân theo những quy tắc
Hay sống với chính mình với cả trái tim..[/COLOR][/B][/QUOTE]
Hãy đi khi thấy con đường
Đừng đi khi chưa biết đường sẽ đi
Khuôn sắt quy tắc là chi
Tôi đi theo hướng ước mơ của mình
Đi bằng nhiệt huyết con tim
Kiên trì khổ luyện quyết tâm thành tài
Dẫu biết rằng đường đời lằm chông gai
Nhưng tôi vẫn bước mỉm cười thật lâu
Bởi vì bên tôi luôn có những người thân yêu
tiếu_gia
20-10-2010, 07:50 PM
Chẳng có điều gì gọi là mãi mãi
Chẳng có lời gì sự thật mười mươi
Có những lúc không muốn lệ vẫn rơi
Bởi mọi nơi ta vẫn còn là người.
Có một điều được gọi là mãi mãi
Là tình yêu vun đắp của hai ta
Có những lúc ta giận hờn đơn lẻ
Bởi trái tim ta mãi thuộc về người
.:oo0wjndy0oo:.
21-10-2010, 08:38 PM
Có một điều được gọi là mãi mãi
Là tình yêu vun đắp của hai ta
Có những lúc ta giận hờn đơn lẻ
Bởi trái tim ta mãi thuộc về người
tình yêu có chăng là mãi mãi???
khi một người ở một người đi
đoạn đường vắng không người chung lối
cánh phượng buồn thơ thẩn thẩn thơ
cryingman
21-10-2010, 09:55 PM
Mượn kiếp điên , mang máu tắm cho người
Đời bội bạc , trách gì người bội bạc
Đời là bể khổ , vốn không chốn không cùng
Một nhát khứa , để trả đời vô đạo !
tiếu_gia
21-10-2010, 10:04 PM
tình yêu có chăng là mãi mãi???
khi một người ở một người đi
đoạn đường vắng không người chung lối
cánh phượng buồn thơ thẩn thẩn thơ
Tình yêu chắc sẽ là mãi mãi
Nếu niềm tin hai người còn tồn tại
Dẫu cách xa nhưng tim ta là một
Bởi mình tin hai đứa mãi bên nhau
.:oo0wjndy0oo:.
21-10-2010, 10:20 PM
Có lẽ với tiếu_gia tình yêu là thế
còn với gió tình là nỗi buồn đau
khi hai người "one side love" 2 thời điểm
tình dở dang mãi dãi dở dang
tiếu_gia
22-10-2010, 01:01 AM
Có lẽ với tiếu_gia tình yêu là thế
còn với gió tình là nỗi buồn đau
khi hai người "one side love" 2 thời điểm
tình dở dang mãi dãi dở dang
Gió vô tình nhưng tình ko như gió
Vẫn âm thầm đợi gió, gió ơi
Có bao giờ gió lướt nhẹ thoảng qua
Chợt làm tình tỉnh giấc giữa mùa thu
_clover_
22-10-2010, 06:32 AM
pun: keke , tớ kũng thik shady nữa, nhưng ko thik lk. ^^. nhạc của zugi cũng rất hay đấy at nữa!!!
.:oo0wjndy0oo:.
22-10-2010, 06:34 AM
tình là thế, mỗi người khác nhau
người vui người buồn người khổ đau
và như gió , tình đầy trắc trở
quyết vô tình chẳng phải nghĩ suy
tiếu_gia
22-10-2010, 06:47 AM
Gió vô tình đâu hẳn đã vô tình
Bởi vô tình nên gió chẳng vô tình
Đừng vô tình nhận mình vô tình nhé
Người có tình chưa chắc đã có tình
DiệpPhong
22-10-2010, 08:04 AM
tình là thế, mỗi người khác nhau
người vui người buồn người khổ đau
và như gió , tình đầy trắc trở
quyết vô tình chẳng phải nghĩ suy
Uk ! Quên đi cho lòng nhẹ nhõm
Chẳng việc gì phải nhớ trong tim
Đừng như tôi làm thằng khờ dại
Để bây giờ mãi chẳng quên em
pecop_bun_nho_anh
22-10-2010, 07:53 PM
là con trai dẫu chí ở bốn phương
nhưng trái tim đã thuộc về người ấy
người con gái của quê nhà ta đoá
vẫn đang mãi chờ ta quay trở về
pecop_bun_nho_anh
22-10-2010, 07:56 PM
trái tim cọp ngày xưa ấm áp
iu một người vẫn mãi thuỷ chung
nhưng ngươi ấy sao đàng gian dối
để bi h tim cọp hoá băng
*
vì bít khi iu tim sẽ khổ
nên thà để đoá coá xướng hơn
ngày ngày dạo chơi nơi đường vắng
mặt lạnh lùng nhưng thật kiêu sa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.