NhOk ÍCh KỈ
18-10-2010, 07:17 AM
Mình còn đc ở bên nhau anh ạ, uhm....hãy trân trọng từng phút giây mình bên nhau này anh nhé, đừng buông nó đừng để nó trôi wa vô vị
Em muốn mình ở bên nhau mãi như thế này, đc nghe từng lời anh nói bên tai, đc nghe giọng cười của anh...
Em muốn mình mãi đc bên nhau như thế này, từng lời anh nói rằng anh yêu em nhiều lắm, rằng anh không muốn xa em chút nào....
Anh být ko em nhớ lắm những vòng ôm chặt của anh từ phía sau em, để em đc nghe từng lời anh thỳ thầm rằng yêu em
Anh být không em nhớ lắm nụ hôn đầu dịu ngọt mình trao nhau trên bờ sông hôm ấy, để anh chọc em là nhok ngốc lắm khi thấy hai má em đỏ bừng
Anh být không em nhớ lắm, những tin nhắn mỗi sáng anh gửi để tặng em một ngày thật đẹp
Anh být không em nhớ lắm những lúc hờn dỗi vì anh trêu đùa, em giận dỗi bỏ mặc anh đó mặt nhìn em ngơ ngác, rồi chạy theo em thật nhanh để dỗ dành. Anh dỗ em nhứ dỗ trẻ con vậy, anh nói vợ đừng dỗi nữa chồng mua kẹo cho vợ ăn nhé hay là bimbim nhi?
Anh vẫn đang trêu em đó thôi, nhưng chỉ ngay sau đó sẽ kéo tay em đi thật nhanh mặt giận dỗi lại em. Vậy là mình hòa........
Có ai dỗ ng yêu như anh ko hả ng em yêu tg.
Và còn điều này nữa anh biết ko???
Em nhớ anh nhìu lắm nhớ anh ngay cả trong lúc này..........thật nhìu
Em muốn mình ở bên nhau mãi như thế này, đc nghe từng lời anh nói bên tai, đc nghe giọng cười của anh...
Em muốn mình mãi đc bên nhau như thế này, từng lời anh nói rằng anh yêu em nhiều lắm, rằng anh không muốn xa em chút nào....
Anh být ko em nhớ lắm những vòng ôm chặt của anh từ phía sau em, để em đc nghe từng lời anh thỳ thầm rằng yêu em
Anh být không em nhớ lắm nụ hôn đầu dịu ngọt mình trao nhau trên bờ sông hôm ấy, để anh chọc em là nhok ngốc lắm khi thấy hai má em đỏ bừng
Anh být không em nhớ lắm, những tin nhắn mỗi sáng anh gửi để tặng em một ngày thật đẹp
Anh být không em nhớ lắm những lúc hờn dỗi vì anh trêu đùa, em giận dỗi bỏ mặc anh đó mặt nhìn em ngơ ngác, rồi chạy theo em thật nhanh để dỗ dành. Anh dỗ em nhứ dỗ trẻ con vậy, anh nói vợ đừng dỗi nữa chồng mua kẹo cho vợ ăn nhé hay là bimbim nhi?
Anh vẫn đang trêu em đó thôi, nhưng chỉ ngay sau đó sẽ kéo tay em đi thật nhanh mặt giận dỗi lại em. Vậy là mình hòa........
Có ai dỗ ng yêu như anh ko hả ng em yêu tg.
Và còn điều này nữa anh biết ko???
Em nhớ anh nhìu lắm nhớ anh ngay cả trong lúc này..........thật nhìu