Xem đầy đủ chức năng : Thăm lại !
cỏ mây
17-10-2010, 02:25 AM
Ghé lại trang hoa vào một buổi chiều thu
Vắng cố nhân, những vần thơ quen cũ
Hồi ức xưa tưởng chừng vùi sâu trong giấc ngủ
Nay chợt hiện về...xáo trộn tâm tư...
kelly_kelly_ngoc
17-10-2010, 03:34 AM
ta cũng xin mạo muội bước vào đây
để thăm lại vườn xưa thưởu sum vầy
rộn tiếng cười và tình thân thưởu ấy
nhưng sao giờ lại hoá khói chân mây???
Cát bụi
17-10-2010, 06:36 AM
Chập chững bước về vườn thơ cũ
chợt lòng xao xuyến nhớ về ai
một đôi dòng chữ lòng tâm trạng
hỏi người xưa cũ có nhớ chăng
☆ snow flowers ☆
17-10-2010, 06:45 AM
Vườn cũ cớ sao gọi là "cũ"
Ta vào hoài nhưng vắng lặng đi ra...
Bởi nỗi niềm không chân thật như trước
Bởi nhớ người, người xưa vắng bóng xa !
kelly, nhớ em wá :cry:
~*ẢO ẢNH*~
18-10-2010, 05:24 AM
Vườn cũ vắng vì người đi hết
Đã xa rồi cái thuở dấu yêu
Bạn thân hỡi nay người có hiểu
Những chiều buồn xa vắng cô liêu
mây mơ êm
18-10-2010, 10:20 PM
Ghé lại trang hoa vào một buổi chiều thu
Vắng cố nhân, những vần thơ quen cũ
Hồi ức xưa tưởng chừng vùi sâu trong giấc ngủ
Nay chợt hiện về...xáo trộn tâm tư...
Lâu rày chửa gặp Cỏ mây ,
Mơ Êm nhớ lắm những ngày đã qua .
Ngày xưa chung một mái nhà
Ngày nay vẫn thế ; nhưng "xa" quá chừng ...
Xa vì : "người mới" dửng dưng ,
Xa vì : "người cũ" dừng chân chốn nào ?
Bây chừ Êm biết làm sao !
Đôi khi bước đến , bước vào ... bước ra .
honghanhi88
19-10-2010, 04:34 AM
thăm lại vườn thơ 1 buổi chiều
lửng lơ ,lơ lửng với cô liêu
người xưa đến hẹn nao còn nữa
1 tấm thân tàn mộng....liêu xiêu!
háha' :haha:
honghanhi88
19-10-2010, 04:39 AM
đến hẹn lại lên 1 buổi chiều
dừng chân quây quả gốc cây thơ
cố nhân đi mất lòng lưu luyến
uống chén trà đá chờ tri nhân !
háha' :hum:
Cát bụi
19-10-2010, 06:25 AM
Dừng chân ngắm lại vườn thơ ấy
Cố nhân đâu rồi để mình ta
vườn thơ vẫn đó người đâu mất
có biết ta đây nhớ tới người
kthanh_tt77621176
19-10-2010, 11:08 AM
Đã lâu không ghé vườn chiều tím
Ngỡ ngàng đọc lại những vần thơ
Nhớ mãi tình bạn ngày xưa ấy
Hoài niệm còn mãi không phai mờ
DiệpPhong
19-10-2010, 09:09 PM
Mờ nhạt khói sương che khắp lối
Lác đác đường về lá điều hiu
Cảnh xưa vật cũ còn đây mãi
Cố nhân hỡi giờ mãi nơi đâu???
Gió Bụi
20-10-2010, 08:54 AM
Lâu lâu vào thăm lại vườn xưa
Người củ chẳng còn khách lưa thưa
Giai nhân bằng hữu giờ đâu mất
Để lại nơi đây ngữ âm thừa
cỏ mây
21-10-2010, 08:53 AM
Lâu rày chửa gặp Cỏ mây ,
Mơ Êm nhớ lắm những ngày đã qua .
Ngày xưa chung một mái nhà
Ngày nay vẫn thế ; nhưng "xa" quá chừng ...
Xa vì : "người mới" dửng dưng ,
Xa vì : "người cũ" dừng chân chốn nào ?
Bây chừ Êm biết làm sao !
Đôi khi bước đến , bước vào ... bước ra .
Tâm tình sao lại xót xa ?
Lâu ngày gặp mặt chắc là có duyên
Thôi thì ở lại hàn huyên
Mượn dòng thơ tím xua phiền tâm tư...
cỏ mây
21-10-2010, 09:06 AM
Hoa nở lại tàn
Trăng sáng rồi lu
Nổi lòng chú cuội
Dưới ánh trăng thu.
Lặng lẽ mây trôi
Chiếc lá nhẹ rơi
Mộng tình còn đó
Như ngỡ vơi rồi...
Cảm hứng bất chợt...nên viết vu vơ...mấy bác cảm thông hén..tks
mây mơ êm
21-10-2010, 07:56 PM
Tâm tình sao lại xót xa ?
Lâu ngày gặp mặt chắc là có duyên
Thôi thì ở lại hàn huyên
Mượn dòng thơ tím xua phiền tâm tư...
Cỏ đã nói thế , Mây : " ừ...a "
"Ừ...a" thì ở lại , Cỏ vừa ý chưa ?
Nói sao , biết mấy cho vừa :
"Tuần hoàn qui luật chẳng chừa một ... ai ..."
Hoa tàn , trăng khuyết , tình phai
Tháng - năm , là đoạn đường dài thử ta .
cỏ mây
22-10-2010, 06:43 AM
Tháng năm - năm tháng chông chênh
Đường tình vạn lối gập ghềnh khó qua
Trách người rồi lại trách ta
Thuyền xa bến đỗ cũng là nợ duyên
Mây Êm bến đã có thuyền
Hay còn lẻ bóng, truân chuyên chữ tình?
Chắc là phải mở một topic đối thơ trong chiều tím này quá, lâu rồi không làm thơ con cóc, giờ thấy ngứa ngáy tay chân quá...Mây Êm cùng Cỏ và các bạn tạo chút không khí cho mãn thơ đi...đối càng nhiều thể thơ càng tốt, chỉ lục bát không thì hơi ngán à...ai đồng tình thì bỏ phiếu hén...Cỏ sẽ mở topic.
bing0c
22-10-2010, 06:47 AM
Lâu rày chửa gặp Cỏ mây ,
Mơ Êm nhớ lắm những ngày đã qua .
Ngày xưa chung một mái nhà
Ngày nay vẫn thế ; nhưng "xa" quá chừng ...
Xa vì : "người mới" dửng dưng ,
Xa vì : "người cũ" dừng chân chốn nào ?
Bây chừ Êm biết làm sao !
Đôi khi bước đến , bước vào ... bước ra .
hay nhak.............................................. .................................
Chanh Chua
22-10-2010, 08:25 AM
Cho xin một phiếu topic thơ
Để biết người xưa chẳng thờ ơ
Lui về quán trọ ngày năm ấy
Trãi hết cùng nhau những hững hờ
.....
lâu ơi lâu mới back lại thấy thơ mình lạc nhách vậy trời
tiếu_gia
22-10-2010, 09:43 AM
Vườn thơ ngày trước chừ có nhớ
Một kẻ ngẩn ngơ viết thơ tình
Bây giờ ghé lại thăm vườn tím
Đâu rồi bạn cũ với tri ân
mây mơ êm
22-10-2010, 09:24 PM
Tháng năm - năm tháng chông chênh
Đường tình vạn lối gập ghềnh khó qua
Trách người rồi lại trách ta
Thuyền xa bến đỗ cũng là nợ duyên
Mây Êm bến đã có thuyền
Hay còn lẻ bóng, truân chuyên chữ tình?
Chắc là phải mở một topic đối thơ trong chiều tím này quá, lâu rồi không làm thơ con cóc, giờ thấy ngứa ngáy tay chân quá...Mây Êm cùng Cỏ và các bạn tạo chút không khí cho mãn thơ đi...đối càng nhiều thể thơ càng tốt, chỉ lục bát không thì hơi ngán à...ai đồng tình thì bỏ phiếu hén...Cỏ sẽ mở topic.
Hì... hì... biết nói sao đây
Tình duyên lắm mối , chở đầy "con tim"...
**************
Ủng hộ Cỏ Mây hết mình luôn ,
Để vườn thơ tím không phải buồn.
Còn chờ gì nữa ... mở to-pic.
Cỏ Mây lẹ lên , kẻo Mây chuồn...:)
cỏ mây
23-10-2010, 08:03 AM
Cho xin một phiếu topic thơ
Để biết người xưa chẳng thờ ơ
Lui về quán trọ ngày năm ấy
Trãi hết cùng nhau những hững hờ
.....
lâu ơi lâu mới back lại thấy thơ mình lạc nhách vậy trời
Bao năm rồi gặp lại sis Chanh
Vườn hồng đã có hay còn bỏ hoang
Cỏ đây tìm giúp mấy chàng
Mong nàng Chanh khỏi thở than, muộn phiền.
HiHi lâu rồi mới gặp lại sis, chọc chút cho zui...dạo này sis vẫn khoẻ chứ? công việc có đổi thay hay vẫn như cũ, chồng con thế nào rồi? Gặp lại thấy zui zui...hehe...
cỏ mây
23-10-2010, 08:09 AM
Hì... hì... biết nói sao đây
Tình duyên lắm mối , chở đầy "con tim"...
**************
Ủng hộ Cỏ Mây hết mình luôn ,
Để vườn thơ tím không phải buồn.
Còn chờ gì nữa ... mở to-pic.
Cỏ Mây lẹ lên , kẻo Mây chuồn...:)
Ừ ừ, nán lại đã Mây Êm
Cỏ đây ráng nghĩ cái đề tài
Ghép vài câu chữ cho suông sẻ
Kẻo vào lại thấy chẳng giống ai.
Các pac' góp ý cái đề tài, để mình cùng nhau tham khảo mở 1 topic cái...phải chi giờ có vài pac' cũ quay về đây thì hay quá , sẽ sôi động hơn nhiều hén.
mây mơ êm
23-10-2010, 07:38 PM
Ừ ừ, nán lại đã Mây Êm
Cỏ đây ráng nghĩ cái đề tài
Ghép vài câu chữ cho suông sẻ
Kẻo vào lại thấy chẳng giống ai.
Các pac' góp ý cái đề tài, để mình cùng nhau tham khảo mở 1 topic cái...phải chi giờ có vài pac' cũ quay về đây thì hay quá , sẽ sôi động hơn nhiều hén.
Còn chờ chi nữa , Cỏ rủ rê ,
Bà con cô bác sẽ quay về .
Điển hình đã có Chanh Chua đó !
Bỏ nhỏ đôi lời nghe thấy "mê".
Chanh Chua
24-10-2010, 06:10 AM
Bao năm rồi gặp lại sis Chanh
Vườn hồng đã có hay còn bỏ hoang
Cỏ đây tìm giúp mấy chàng
Mong nàng Chanh khỏi thở than, muộn phiền.
HiHi lâu rồi mới gặp lại sis, chọc chút cho zui...dạo này sis vẫn khoẻ chứ? công việc có đổi thay hay vẫn như cũ, chồng con thế nào rồi? Gặp lại thấy zui zui...hehe...
Xưa giờ vẫn vậy chẳng khác chi
Vẫn tính ngang ngang vẫn lầm lì
Chồng con chưa có chắc là ế
Một mình cho sướng lấy làm chi :blinking:
...
thx Cỏ nhen...sis dzạo này cùng tạm wa ngày :D còn em chồng con mấy đúa rồi:lol:
mây mơ êm
20-10-2017, 09:57 AM
Chanh chua , Mây Cỏ đâu rồi ?
Vườn thơ ... , các bạn của tôi thế nào ?
Lâu rày chẳng ghé vườn sao ?
Khi nào có dịp để vào gặp nhau !
Mây Mơ vẫn nhớ hôm nào
Nơi đây mình đã đổi trao rất nhiều.
Cảm tình Mây mến , Mây yêu
Mong cho các bạn thật nhiều niềm vui .
mây mơ êm
07-06-2018, 08:58 AM
Xưa giờ vẫn vậy chẳng khác chi
Vẫn tính ngang ngang vẫn lầm lì
Chồng con chưa có chắc là ế
Một mình cho sướng lấy làm chi :blinking:
...
thx Cỏ nhen...sis dzạo này cùng tạm wa ngày :D còn em chồng con mấy đúa rồi:lol:
Có thực chị em chẳng lấy chồng
Sao vườn thơ vắng , lại bỏ không ?
Đã bao lâu rồi chữa gặp lại ,
Chị em hàn uyên có được không ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.