PDA

Xem đầy đủ chức năng : MÀu MỰc ThƯƠng NhỚ



Chiptyty
10-09-2005, 10:51 PM
Người ta viết bằng màu mực thương nhớ
Lời thơ bay từ chút gió thoảng qua
Tuổi học trò chút buồn lên cành lá
Mực mùng tơi tím đẫm phút giã từ

Phượng chói chang trong lưu bút ngày hè
Đánh rớt lại tuổi thơ màu mực tím
Rồi bàng hoàng khi mùa thu chợt đến
tuổi học trò trôi qua vùng lá bay

Lỡ mất rồi ngày ấy thơ ngây
Màu hoa phượng buồn chi mà đỏ mắt
Có lẽ nào giữa mùa hè lại khóc
Tuổi học trò lặng lẽ giữa mùa hoa

Màu mực mùng tơi lại bỗng quá xa
Ta ngượng ngập viết bằng màu mực bic
Ta ngoái lại hình như là ta mất
Cái thủa xưa... thương lắm... lạc lối về