Xem đầy đủ chức năng : Thu Tháng 10 !
honghanhi88
13-10-2010, 05:50 PM
1/
Tháng Mười rồi, nỗi nhớ chín đau hương
Phố úp mặt vào đèn đường run rẩy
Ai nhớ? Ai quên? Ai qua? Ai lại?
Ai chạy trốn nhau – tìm hoài chẳng thấy?
Mùa thu gầy hắt bóng ngóng tình côi…
Lương Đình Khoa
2/
tháng 10 tới ,nỗi nhớ như lá thu hiu hắt ...khúc buồn !
Ghế đá ,sân trường ...mảnh đời trôi mãi !
người đến .... người đi....góp vui... thành kỷ niệm ?
Tìm hoài ...tìm hoài ...
......1 thời.... chẳng thấy nhau ?
XÓT CHO 1 MÙA THU ! >"<
black~rose
14-10-2010, 07:07 PM
Tháng 10 thu mưa thu nắng và thu nhớ
nhớ chjều mưa buồn mưa kỉ njệm
ghế đá sân trường vẫn thế đó
mà vắng bóng anh cuốj đường thu
honghanhi88
15-10-2010, 02:55 AM
tháng 10 heo may......gió mưa và nỗi nhớ
anh đưa em dần vào trong quá khứ
phút bâng khuâng anh gửi lại chốn này
Câu ví dạ ah` ơi........ năm xưa mẹ còn hát
năm tháng hiu quanh........ mải quên... bóng hình cha
phút ăn năn đường về mình chân bước
gập ghềnh ,gập ghềnh......1 mảnh tình xa
ầu ơ.....ầu ơ tiếng ru con như hàng đêm tan nát
sông hằng hà vẫn chảy bạc màu xanh
kìa những đàn chim yến vàng lượn Bay
ta ước gì được như ngươi thủa ấy
trong........cõi mơ hồ!
háha' :so_funny:
honghanhi88
20-10-2010, 02:58 PM
đề thì rõ rang'' thu tháng 10'' lại lấy thơ của lương đình khoa làm tựa mà chả thấy thi nhân nào vào , vào được thì 1 em gà rừng.Nản thật nản thật!
dr_g33g
20-10-2010, 06:29 PM
Thu xưa
Về đâu Thu ơi?
Giữa bình yên...
Ngây thơ vẽ một chiều Thu
Bằng những nét thân thương và màu nhung nhớ
Hà Nôi ơi..!!
Vẫn hoa sữa thơm trên những con đường
Mà sao Thu xưa khác Thu nay đến vậy?
Do ta lớn nên suy nghĩ thay đổi?
Hay là Người cũng đã đổi thay?
(Hà Nội,3h05 phút ngày 01/10/2010
Đại Lễ 1000 năm Thăng Long đã đến rồi đấy.
hihi)
cỏ mây
21-10-2010, 09:20 AM
Tháng mười ơi sao mi buồn quá vậy?
Để nỗi niềm vây kín chiều thu
Sắc tím buồn nhoè cả phong thư
Cho tình ta cũng nhòa theo năm tháng...
honghanhi88
21-10-2010, 11:38 AM
vè:
phóng 1 bài thơ kết thành hoa cỏ
mùa thu nho nhỏ đọng lại thành mây
nỗi buồn loay hoay ko ai muốn có
chiều thu như gió là gió thoảng qua
cảm hứng chợt qua thơ ta ở đó.
>"<!
tiếu_gia
21-10-2010, 08:11 PM
Tháng mười đi..lệ ướt đôi bờ mi
Ta ra đi để buồn vào dĩ vãng
Hoen mi người lệ đẫm mối tình si
Tháng mười ơi chia tay tình mộng mị
Ta đi rồi người còn nhớ làm chi
Tháng mười ơi đã đến xin đừng đi
Để tri kỉ thắm mãi mối tình si
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.