PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm xúc của tình yêu bé nhỏ



tieu te thien
11-10-2010, 11:44 PM
NGỘ ĐỜI
.....
Muốn nói một câu yêu anh thật khó!
Biển cả bao la gió cuốn ngút ngàn.
Anh là mây bay theo cơn gió,
Em âm thầm lặng lẽ đứng chờ anh.
Sóng đã bạc trên những mái tóc xanh,
Người đã hao gầy vì trông mong chờ đợi,
Chờ một người mãi không bao giờ tới,
Chờ một người mãi chẳng hiểu lòng tôi.
...
Hỏi trời cao...trời cao khôn thấu,
Hỏi đất sâu...đất cũng chỉ suy tư,
Hỏi gió,hỏi trăng,hỏi sao,hỏi biển,
Hỏi cả thần tiên lẫn phù thủy,yêu ma...
Vậy mà sao câu trả lời vẫn thế:
Vẫn chỉ là dấu chấm hỏi mà thôi.
.....
Em hỏi:
" Trái tim anh đã bao giờ rung động?
Đã bao giờ gục ngã trước một ai? "

Em hỏi:
" Trái tim anh đã bao lần thổn thức?
Có lần nào thổn thức khi...anh đứng cạnh em?"

Nhưng câu hỏi vẫn chỉ là câu hỏi.
Vì viết rồi lại xé nát,bỏ đi.
Vì em biết câu trả lời tàn nhẫn...
Anh không yêu,không thích,
Anh không thương,không mến
Những con người...mạnh mẽ giống như em!

black~rose
12-10-2010, 03:34 AM
E đã yêu anh để rồj fảj khóc
vì nhớ a trong khắc khỏaj đợj chờ
và pùn đau vì e hjểu lòng a
chỉ coj e là một ngườj bạn thân
a có hjểu e đã vô tình chợt y a
để rồj khóc mỗt đêm cũng vì y
mưa rơj hay nc mắt e rơj
vì nhớ vì y ng nhu a

tieu te thien
12-10-2010, 06:02 AM
Phải là anh hay là bạn thân đây?
Bước cùng nhau tim đau lòng tê tái.
Anh không hiểu hay cố tình khờ dại.
Cho nỗi buồn bị dấu dưới hàng mi.
...
Em bé nhỏ bên anh từng bước đi
Bước thật nhanh chẳng để anh theo kịp.
Vì em sợ vô tình anh thấy được...
Tình cảm em...tình bạn sẽ vụt bay.
...
Và cứ thế lòng em lê từng bước
Tâm và thân trái bước ngược qua nhau.
Hai đôi mắt cùng hướng về một phía
Hai trái tim vẫn mãi hoài song song...

tieu te thien
12-10-2010, 09:43 PM
CHIA TAY RỒI !
.....
...
Không còn đâu những ngày hạnh phúc
Khi giờ đây hai đứa hai nơi
Khi giờ đây mỗi một phương trời
Là mỗi mảnh đời riêng cô độc.
...
Không còn đâu những chiều những chốc
Hai đứa mặt đối mắt song song
Ngồi nhìn nhau không nói được gì
Mà trong lòng bồi hồi xao xuyến.
...
Không còn đâu những ngày ra biển
Nghịch sóng lăn trên cát trắng tinh
Đá bọt sóng tung bay khắp chốn
Miệng mỉm cười bọt sóng tình yêu.
...
Không còn đâu những chiều mơ mộng
Tựa vai nhau chẳng nói tiếng nào
Hai đôi mắt hướng về hai phía
Mà trái tim lại hướng về nhau.
...
Không còn đâu,mãi chẳng còn đâu
Không còn nữa đập tan ký ức
Đập tan rồi để không còn nhớ
Kẻo nhớ rồi lại khó mà quên.

.....The end.....

tieu te thien
13-10-2010, 05:29 AM
Những lúc này tôi biết làm gì đây?
Khóc gọi tên anh hay lặng im chờ đợi?
Tôi đã chờ khi anh không tới,
Đã khóc gọi anh khi anh bỏ tôi đi!

¯ [ß]uồn [¢]ười ¯
13-10-2010, 05:53 AM
Trái tim nhỏ sao chứa đựng tình yêu
Đã yêu rồi tim tôi hoá lớn hơn
Chứa đựng buồn và vui cùng tiếng khóc
Đã đi rồi, cái thuở yêu tình đầu...
Tôi chai sạn quên đi cảm xúc sầu
Tôi vô cảm chẳng biết cái niềm vui
Nhưng khi khóc, tôi trở về nhỏ bé
Nhớ lấy người, bao kỉ niệm từ lâu !

tieu te thien
13-10-2010, 08:24 PM
Anh đừng buồn khi lỡ để mất em
Vì quanh anh còn bao người khác nữa
Không có em anh cứ yêu đời sống
Đừng đau buồn cũng đừng khóc nhé anh!

tieu te thien
14-10-2010, 02:47 AM
Tôi vẫn đi trên đường dài bất tận
Trên đường đời đầy nắng gió,chông gai.
Tôi vẫn hát dù cuộc đời ngang trái
Tôi vẫn cười dù tôi vẫn cô đơn.

...
Tôi sẽ nói với người tôi yêu nhất:
"Không bao giờ tôi có thể quên em"
Tôi sẽ hát bài ca em thích nhất
Để muôn đời tôi vẫn đợi chờ em.

...
Tôi ích kỷ hay tôi yêu khờ dại
Tôi điên rồ hay tôi hại chính tôi
Tôi không biết và tôi không cần biết
Vì có em tôi chấp nhận mọi điều.

...
Em đừng nói là tôi yêu nhanh thế
Vì có sao đâu khi " sét đánh bất ngờ"
Tôi sẽ đứng sẽ chờ và sẽ đợi
Đứng đợi chờ em chấp nhận tình tôi.

...
Đường đời cứ dài,cứ gian và cứ khổ
Đường yêu dang dở tôi chấp nhận cô đơn
Tôi chấp nhận là một kẻ dại khờ
Làm nô lệ cho tình yêu chiếu sáng.

...
Tôi chấp nhận hi sinh cả tính mạng
Chỉ mong em hãy hiểu lấy một điều
Hiểu rằng tôi lúc cô đơn đau khổ
Lúc vui,buồn tôi vẫn đợi chờ em

...The end...

black~rose
14-10-2010, 07:21 PM
Anh và em là tình pạn thân thjết
thờj gjan wa em chỡt hjểu yêu anh
nhưng em sợ anh hjểu đc lòng em
thì tình pạn cũng vụt mất bay đj
ngồj pên nhau mà tjm em bồj hồj
mún nój sao câu em yêu anh
nhưng thờj gjan cứ trêu đùa tình em
để 1 ngày anh ko hc cùng em
nhưng tình em càn. Wên lã kàng nhớ
em buồn đau gjấu nc mắt theo mưa

tieu te thien
15-10-2010, 12:40 AM
... Ngày qua ngày lại thêm sầu
Đêm đông gió lạnh cho đau lòng người
... Trăm hoa vẫn cứ thắm tươi
Trăm cây vẫn cứ tươi cười ngoài kia
... Khi nào chiếc lá xa lìa
Hoa kia mới héo thân kia mới tàn.
... Đời người có lắm gian nan
Tình yêu có lắm đa đoan,lọc lừa
... Bao nhiêu mới đủ cho vừa
Thôi thôi để đó cho mưa quét trần.
... Ba đời tình đặt lên cân
Làm sao cho khỏi đau thân,nát lòng
... Thôi thì đứt gánh cho xong
Để lâu khó xử ai hòng dứt cho.

...the end...
( bài nì tặng BEDATINH-vui lên đừng bùn nhé.vì bùn có j vui đâu mà bùn)

tieu te thien
15-10-2010, 09:23 PM
Đêm lạnh trời mưa em nhớ ai
Loay hoay gió lạnh bóng u hoài
Chăn đơn,gối chiếc căn phòng nhỏ
Bóng lạnh gió lùa tim lắc lư.
Anh ở nơi nào có ở đây
Mây mưa giăng lối bước anh về
Bao nhiêu ký ức còn vang mãi
Anh có nghe không,thấu lòng chăng?

tieu te thien
17-10-2010, 08:48 AM
Màn đêm...
Dang tay ôm một nửa địa cầu
Trong đó,
Có anh và có em.
Em đi lang thang,
đơn độc!
Tìm về một miền dĩ vãng đã xa.
Em nhớ về anh,
nhớ về ký ức.
Trong lặng lẽ,
bỗng ồn ào ập tới,
tràn đầy và...lênh láng con tim.
Em đã cùng anh vui đùa
Nhưng rồi...lại chia đôi ngả
Buồn quá!
Em nhớ anh!
Em nhớ anh! Em tìm trong đêm
Tìm trong miền thẳm sâu gập ghềnh và gãy khúc
Của đất trời và con tim hóa đá.
Em tìm anh,em đã tìm anh.
Em tìm rất lâu,
Cả trong ý thức,tiềm thức và vô thức
Cả ở nơi con tim kia sập cửa
Em vẫn tìm anh...
Tìm trong đêm đen đặc quánh
Kỉ niệm cứ chảy vào tim mà...lệ úa chảy ra.
Chẳng biết anh nơi đâu?
Anh ơi!
Còn nhớ hay quên rồi?
Nhưng em biết!
Còn con tim nhỏ bé vẫn chờ anh quay lại.
Chờ một ngày đá thành tro bụi
Ta lại bên nhau nước mắt lại tuôn trào!

--the end--

tieu te thien
22-10-2010, 06:46 AM
Mưa buồn tênh rơi bên cửa sổ
Nhón chân trần em bước trong mưa
Ra nơi ấy đôi mình từng hẹn ước
Cũng trời mây mưa ướt đẫm vai gầy.
...

Anh nhớ không nơi ấy anh và em
Cùng bên nhau ngắm mưa rơi đếm hạt
Anh đếm mãi chán rồi anh ngồi hát
Em say nghe quên mất cả trời mưa
...

Giờ nhớ lại thật buồn cười anh nhỉ!
Chỉ chúng ta có độc nhất trên đời
Ngồi trời mưa anh hát về trời nắng
Vậy mà em vẫn thích thú vỗ tay
...

Ngày ấy em...nhỏ quá,khờ quá...anh
Không hiểu nổi trời lúc mưa lúc nắng
Không hiểu hết bao nhiêu lời anh hát
Để 1 hôm mưa ướt tóc mình em
...

Ta chia tay thôi em không buồn nữa
Nên hôm nay em quay lại chốn xưa
Cũng trời mưa dù mình em ướt áo
Em không buồn anh cũng vậy nhé anh
...

Anh đi rồi em chúc anh hạnh phúc
Có chút buồn nhưng em vẫn buông tay
Vì em biết khi không còn yêu nữa
Cố làm gì cho sầu não chăng tơ
...

Tạm biệt anh cùng mối tình thơ dại
Tạm biệt trời mưa khi áo ướt đôi mình
Tạm biệt hết cả buồn vui ký ức
Giũ sạch lòng em sẽ bước đường em
...

Không có anh em sẽ bước thật nhanh
Nhưng đủ chậm để thấy người anh khác
Em tin rằng anh,em,anh hạnh phúc
Thì trời mưa cũng chẳng thấy ai buồn.
...
-the end-

tieu te thien
24-10-2010, 08:09 AM
Buồn...
Chẳng biết tại sao...
Tự dưng...
như con ngớ ngẩn.
Khóc...
Nhưng vui.
Đời đôi khi hiểu nhầm lại tốt.
Biết chăng...
Có khi thế lại hay.
Chẳng biết ta hay là ai đó
Khó...để hiểu.
Ngớ ngẩn.
Sao lại làm ta phải phân vân.
Ngươi là ai?
Nhưng ta thích
Cảm ơn...
Một kảm giác mình còn là mình
Một cảm giác yên bình trong tim
Một kảm giác khiến đôi mắt lim dim nhưng con tim nhảy múa.
Kiếm tìm...
Ngươi là ai...và ta là ai?
Ngộ ghê ha!
Ta...vẫn thế,vẫn vậy,vẫn...cảm ơn ngươi.
Thế nha!

tieu te thien
27-10-2010, 09:49 AM
Nắng chói qua cửa kính
Thức dậy bụng đói meo
Đời đau buồn là vậy
Cũng bởi một chữ nghèo

hoduyloi
27-10-2010, 12:33 PM
Một giờ hai giờ ba giờ
Nỗi nhớ hằn lên nỗi nhớ
Ánh mắt vẩn vơ nơi đâu
Trái tim rừng rự thao thức

tieu te thien
11-11-2010, 06:31 PM
Khóc!
Bước lang thang,
chân ngang chân dọc,lòng đau như cắt
Lá rụng trúng đầu
Tâm tựa ngàn cân
Đôi chân vô định
khuôn mặt vô hồn
Khụy xuống!
Trái tim như bị ai bóp nghẹt
Bụi bay lả lướt,
Trêu ngươi!
Gió thổi vù vù
Đáng ghét!
Bao nhiêu năm buồn vui,hờn giận
Nay tan tành trong phút chia ly
Buồn với buồn lũ lượt kéo đi
Vui cũng thế cũng đi đâu mất
Chỉ còn đây trời mây lất phất
Và nỗi lòng đau tái tê đau.

Hy_iZumy
12-11-2010, 06:25 PM
Những đêm dài nước mắt cứ rơi
Vì a mà tình mình ta phai
Nhưng a yêu e nên thế
Cứ thấy e vui vẻ bên người
A không thể buông lơi
Vì e mà a mới thế

tieu te thien
04-01-2011, 10:17 AM
Nửa nước mắt buông lơi trong niềm nhớ
Nửa trái tim chôn chặt góc u hoài
Nửa đau buồn em biến thành cát bụi
Nửa con người e đã chết vì anh.
...
...
Nửa ngày ấy anh và em gặp nhau
Nửa cơn mưa,nửa chiếc ô không đủ
Nửa niềm tin chia đôi trong hơi thở
Nửa cái nhìn xao xuyến nửa yêu thương.
...
...
Nửa tháng,nửa tuần,nửa năm,nửa kiếp
Nửa người này góp vẹn nửa người kia
Nửa giấc chiêm bao,nửa vành trăng mỏng
Nửa gối mềm ôm ấp nửa yêu thương.
...
...
Nửa tỉnh,nửa mê trao cho anh hơi thở
Nửa đời người em lạc chốn đau thương
Nửa của em trao lại em tính mạng
Nửa đau lòng,nửa luyến tiếc khôn nguôi.
...
...
Nửa thiên đàng,nửa người trần mắt thịt
Nửa đau buồn,nửa cũng chẳng bình an
Nửa đã mất,một chỉ còn một nửa
Nửa u sầu...nửa mơ mộng vỡ tan...