Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đừng giận anh em nhé!



uevoli
11-10-2010, 11:23 PM
Đừng giận anh em nhé!
Tội nghiệp anh lắm mà
Anh đã rất thật thà
Chuyện tình anh kể hết

Thủa ban đầu quen biết
Rồi hồi kết ra sao
Có gian dối gì đâu
Chắc em yêu cũng biết.

Anh yêu em tha thiết
Hơn biển cả mênh mông
Những tâm sự trong lòng
Hãy cùng anh san sẻ.

Đừng giận anh em nhé!
Chỉ vì điều kiện thôi
Mai này anh khoẻ rồi
Bù đắp em tất cả...

Những lời anh nói là
Xuất phát từ trái tim
Hãy giữ vững niềm tin
Cùng vượt qua sóng gió

Qua muôn vàn gian khó
Tình yêu thêm vững bền
Có phải vậy không em?
Đừng giận anh em nhé!!!

uevoli
13-10-2010, 02:48 PM
Cho anh được bên em
Khi nào em buồn nhất
Nói những lời thành thật
Để mình yêu nhau hơn


Khi nào em thấy buồn
Hãy cùng anh san sẻ
Đừng một mình như thế
Nỗi buồn dài thêm ra

Anh cũng như người ta
Nhiều khi ghen vô cớ
Nhưng em ơi hãy nhớ
Ghen là yêu đấy thôi


Cho anh nói một lời
Đừng một mình lặng lẽ
Ngõ mùa thu quạnh quẽ
Với một mình anh thôi!