gọichađicon113
11-10-2010, 07:35 PM
Đứa Trẻ:Ông ơi ! Sống để làm ji vậy ổng
Ông Già: Sống để làm việc chứ làm ji nửa
Đứa Trẻ :Thế vì sao phải Sống vậy nhỉ?
Ông Già: Vì Sống để trả nợ Với Đời đó cháu
Đứa Trẻ:Vây Chết để làm ji hả ông?
Ông Già:Thì để cho Thể giới thêm 1 Nắm tro tàn thôi
Đứa Trẻ:Vậy Vì sao phải chết?
Ông Già:Thi..THi..... Ông có tên Thượng Đế ko cho Sống nữa chứ sao
Đứa Trẻ: A Bây Giờ Cháu đả hiểu:P:P
Ông Già: Sống để làm việc chứ làm ji nửa
Đứa Trẻ :Thế vì sao phải Sống vậy nhỉ?
Ông Già: Vì Sống để trả nợ Với Đời đó cháu
Đứa Trẻ:Vây Chết để làm ji hả ông?
Ông Già:Thì để cho Thể giới thêm 1 Nắm tro tàn thôi
Đứa Trẻ:Vậy Vì sao phải chết?
Ông Già:Thi..THi..... Ông có tên Thượng Đế ko cho Sống nữa chứ sao
Đứa Trẻ: A Bây Giờ Cháu đả hiểu:P:P