PDA

Xem đầy đủ chức năng : biết làm sao ?



rong xanh 676
10-09-2005, 09:55 PM
tôi muốn yêu nhưng em đâu chấp nhận
tôi muốn giận nhưng lòng chẵng buông tha
tôi muốn khóc nhưng lòng cứ mặn mà
lòng buốt nhói khi tình kia cập bến

khi tôi khóc người ta đâu có đến
khi tôi sầu người chẵng chút suy tư
trong cơn say người giã bộ hiền từ
mang tình đắng tôi u sầu tiếc nuối

tôi còn nhớ nỗi buồn trong đêm cuối
em ra đi để lại những tiếc thương
mặc cho tôi mang nặng những sầu vương
lòng chua xót tôi lê sầu buốt nhói

tôi đã yêu vì lời xưa người nói
trong cơn sầu trong đêm vắng chung đôi
trong nhưng chiều em lê bước đơn côi
tôi đã đến và yêu em say đắm

:3nhay:

tuoidoimongmo
18-09-2005, 07:41 AM
người chưa yêu làm sao ta chấp nhận
người đừng giận vì giận sẽ mau già
người đừng khóc cho bờ môi thêm mặn
người đừng buồn vì ai đã sang ngang

người không đến vì đã có chồng
người không suy tư vì đã thay lòng.............................




phải chi anh là người đến trước
thì hôm nay đâu phải nhớ thương nhiều

cogaibuongbinh87
18-09-2005, 10:58 PM
dẫu anh đây là người đến trước
nhưng chắc chi đã được gì
từ khi em từ chối anh ra đi
để anh mang trong tim mình 1 điều ước
phải chi em yêu anh trước
thì làm sao buồn khi người bước sang ngang
tình yêu kia đâu có phũ phàng

sinhdanau
19-09-2005, 01:11 AM
trên bầu trời anh là ngôi sao lẽ
dưới trần gian em là kẽ cô đơn
trời không mưa nhưng mắt tôi lại ướt
phố đông người tôi vẩn thấy cô đơn


nếu lỡ mai anh có người con gái khác
em tuy buồn nhưng không khóc đâu anh
em chỉ về nhà lấy dao mài thật sắc
để đến truy tìm kẽ nói yêu em

hoaiphuong
19-09-2005, 09:21 PM
Tình chưa thắm, em đang còn đơn chiếc
Dù nói yêu em nhưng anh vẫn một mình
Ngôi sao lẻ sẽ đến ngày có cặp
Sao em còn lưỡng lự nước đôi

Để một mai anh đi yêu người khác
Em hận lòng mù quáng mất khôn
Dao có sắc nhưng chém người đâu dễ
Sợ em vào tù anh lại phải đến thăm

rong xanh 676
23-09-2005, 06:27 AM
tôi muốn khóc vì tình em chân thật
muốn quay về để giành giật lòng em
nhưng đâu thể vì anh lỡ rồi em
muốn trở lại giờ em còn có nhận

swtlilaznchik88
24-09-2005, 09:37 AM
Hãy khóc đi cho nỗi sầu vây bớt
Hãy nói đi lời nói của tình yêu
Sao lặng im cho đêm vắng buồn thiu
Người không nói làm sao người ta hiểu?

rungnguoi
24-09-2005, 07:20 PM
Tình đầu thật đẹp nhưng dể sầu
Vì tình đầu để một nổi đau
Khi xưa miệng luôn hứa có nhau
Nhưng giờ ai đã nở qua cầu
Ôi đau làm sao mối tình đầu

naibambi08
24-09-2005, 09:57 PM
????????????????????????????????
Sao kì vậy bạn?Not 8 nha bạn!

cogaibuongbinh87
25-09-2005, 11:05 PM
tôi muốn khóc vì tình em chân thật
muốn quay về để giành giật lòng em
nhưng đâu thể vì anh lỡ rồi em
muốn trở lại giờ em còn có nhận
dãu anh biết giờ tình em chân thật
thì giờ đây đã muộn rồi anh
nếu biết là như thế thì anh
đừng làm thế để giờ đây hối tiếc

rong xanh 676
26-09-2005, 05:17 AM
bướng bỉnh
nào ai có thể hiểu tình ?
nào ai có thể lặng thinh trọn đời

08
nếu như được vậy gì bằng
ma khi được vậy chắc trăng chẳng còn

rungnguoi

tình đẹp xưa húa đâu còn
giờ đây phố vắng héo hon cũng đành

88

muốn nói nhưng có thể sao ?
hiểu rồi người có lời nào hay đâu ?

cogaibuongbinh87
01-10-2005, 08:53 PM
biết như thế sao anh lại muốn vậy rong xanh ơi

rong xanh 676
02-10-2005, 02:15 AM
tiểu thư chưa hiểu được đâu
khi mà đaz thế đành sầu xót xa
rất mong chuyện cũ sẽ qua
nhưng sao có thể nhạt nhòa từ đây ?
Type dấu vào nha bạn.Nếu không bài của bạn sẽ bị del đó

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 04:16 PM
mọi người có thể hiểu anh
nhưng anh rongxanh
sao mãi để buồn đau chế ngự tim mình
để cho tình ấy đã sầu lại càng buồn hơn

rong xanh 676
03-10-2005, 09:58 PM
mọi người có thể hiểu ư ?
nhưng anh vẫn muốn chần chừ chút thôi
dẫu cho tình cũ xa xôi
nhưng anh không thể yêu rồi lãng quên

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 10:01 PM
vẫn biết anh tình cũ khó quên
nhưng trên đời đôi lúc phải quên để sống
đường đời kia bao vất vả ai mang
để anh buồn ai nỡ

bekhanh1991
06-10-2005, 03:30 AM
nếu một mai em đi lấy chồng
anh về lấy vợ thế là xong
để mai sau con anh lớn
lấundefinedy lại con em dể trả thù

rong xanh 676
06-10-2005, 05:22 AM
tất cả chỉ là hư ko thôi thật cahn chuong nhưng biết sao
đành vậy
Not 8 & nhớ type dấu nhá bạn

rong xanh 676
06-10-2005, 06:27 AM
không nở để anh buồn vậy sao? mà nè đã nói vậy thì đừng có mà........

Shin_Kn
06-10-2005, 06:34 PM
đã mang thân kiếp là boy
chuyện tình như gió cần gì vấn vương ^_^
người tình lỡ bỏ ta đi
ta đành tạm biệt cần gì tiếc thương

rangnanh
06-10-2005, 07:14 PM
tôi muốn yêu nhưng em đâu chấp nhận
tôi muốn giận nhưng lòng chẵng buông tha
tôi muốn khóc nhưng lòng cứ mặn mà
lòng buốt nhói khi tình kia cập bến

khi tôi khóc người ta đâu có đến
khi tôi sầu người chẵng chút suy tư
trong cơn say người giã bộ hiền từ
mang tình đắng tôi u sầu tiếc nuối

tôi còn nhớ nỗi buồn trong đêm cuối
em ra đi để lại những tiếc thương
mặc cho tôi mang nặng những sầu vương
lòng chua xót tôi lê sầu buốt nhói

tôi đã yêu vì lời xưa người nói
trong cơn sầu trong đêm vắng chung đôi
trong nhưng chiều em lê bước đơn côi
tôi đã đến và yêu em say đắm

:3nhay:
Ôi Nanh lại gặp tình đầy trắc trở
Phải chăng là tình đẹp lắm gian truân?
Hỏi bạn đó mà lòng cứ bâng khuân
Sợ áng mây sẽ che dần ánh nắng
Mối tình đó chỉ biết câm và lặng
Khi mất nó rồi lại chỉ khóc than

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 09:57 PM
không nở để anh buồn vậy sao? mà nè đã nói vậy thì đừng có mà........
mà sao vậy anh ơi

trả lời em đi chứ?............................

rong xanh 676
09-10-2005, 01:38 AM
muốn quên tất cả ngày xưa
muốn ghi lời hứa em vừa trao anh
muốn em chớ có quên nhanh
muốn em sẽ bước đồng hành cùng tôi

Shin_Kn
09-10-2005, 01:42 AM
muốn người song bước cùng mình
cớ sao lời nói gió bay tình đầu ?
muốn đời là bản tình thơ
cớ sao lời hứa thoáng qua hỡi người

rong xanh 676
09-10-2005, 09:56 PM
khi đời là bản tình thơ
sợ rằng tôi lắm nghi ngờ mà thôi
bởi vì người quá xa xôi
bởi vì tôi đã vướng rồi tình cay

rong xanh 676
10-10-2005, 12:44 AM
dy lan hỡi sao mà vô tâm thế ?
người ta đi đâu có dể phải không ?
nếu dy lan độc ác thế chắc xong
người chắc hạn tình anh muôn ngàn kiếp

hoa sầu riêng
10-10-2005, 07:14 AM
Tình đã hết ta chia tay nhau nhé
lưu luyến làm chi cho khổ phải không anh ?
con đường đó ta chia thành đôi ngả
Một ngả của anh,một ngả của em

taolatrum
10-10-2005, 08:40 AM
bo tay may ngươi lươn yeu chi roi moi ngươi mot nga thoi
hic

rong xanh 676
12-10-2005, 04:01 AM
sầu riêng nói vậy dược sao ?
tuy tôi lư luyến nhưng nào ai hay ?
du cho một thoang xa bay
nhưng tình vẫn thế đến ngày mai sau