PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu



rong xanh 676
10-09-2005, 09:22 PM
orange
tôi muốn hỏi tình yêu ai định nghĩa
từ ngày xưa và mãi đên ngày sau
tôi muốn hỏi sao họ tìm đến nhau
bằng hẹn ước mà không hề nuối tiếc

:3nhay:

Giọt Sầu Cô Đơn
11-09-2005, 02:36 AM
Định nghĩa tình yêu có khó gì;
Một chiều hai đứa vội bước đi
Anh hỏi em tình yêu là chi?
Em mỉm cưới nháy nháy đít lông mi.

rong xanh 676
14-09-2005, 05:57 AM
trời ơi bài đã biên đâu
lẽ nào tôi viết quá rầu nên "bay"
tuy tôi viết chẵng hăng say
nhưng là ký ức của ngày đã qua

cogaibuongbinh87
14-09-2005, 06:23 PM
đã là của ngày đã qua
sao nhắc lại làm chi cho buồn
tình yêu có vui có buồn
nhưng mãi vẫn một lòng trao nhau
đâu rồi của những niềm đau
một thời để nhớ bây giờ hãy quên
quên đi những nỗi ưu phiền
để cuộc sống 1 lần bình yên

rong xanh 676
15-09-2005, 05:59 AM
xin lỗi cô bé bướng bỉnh nha

lẽ nào lại nỡ quên đi
bài thơ tôi viết những gì đã qua
lẽ nào người lấy của ta ?
bài thơ vướng những nhạt nhòa đắng cay
bài thơ tôi viết hôm nay
là vì nỗi nhớ của ngày mai sau
dù cho hạnh phúc , khổ đau
thì là tất cả nhạt màu nào quên ?

mình ko mướn nói vậy đâu nha nhưng vì đẻ cho bài thơ có vần thôi đừng nghi vậy nha thông cảm cho minh nha
minh thành that xin lỗi nha
cười lên nhé

xomnhangheo
15-09-2005, 06:25 AM
kỉ niệm muôn dời là kỉ niệm
nhớ thương hoài cũng thế mà thôi
sao không sống nhưng ngày còn lại
vui với nỗi buồn vui với niềm dau
chúng mình sao có cùng chung số phận
cứ hẩm hiu trên con dường tình ái
cứ dơn lẻ suốt quãng dường ngắn ngủi
yêu và sống trong khổ dau

cogaibuongbinh87
15-09-2005, 04:09 PM
dẫu biết đâu dễ để quên
những gì xưa là kỷ niệm
một thời yêu dấu đâu bình yên
cuộc sống buồn vui êm đềm
ko khổ đau ,cay đắng nào yên
hãy vì tương lai giữ lại kỷ niệm
một thời để nhớ mãi ko quên

ko có gì đâu mà :angel1: đừng nghĩ là mình giận

rong xanh 676
17-09-2005, 07:37 AM
cám ơn bướng bỉnh đáng yêu
cám ơn bướng bỉnh có nhiều ước mơ
cám ơn bướng bỉnh yêu thơ
cám ơn bướng bỉnh mong chờ cua tôi
cám ơn bướng bỉnh xa xôi
cám ơn bướng bỉnh đã lời bỏ qua
cám ơn bướng bỉnh nơi xa
cám ơn bướng bỉnh thật là đáng yêu

cogaibuongbinh87
18-09-2005, 09:46 PM
rong xanh ơi anh thật đáng yêu
mong rằng anh sẽ ước mơ
cho đời có nghĩa lên thơ anh à
dù đời có lấy của ta
mang cho ta quá nhiều cay đắng
dù phai 1 đêm thức trắng
nhưng cuộc đời vẫn thật đáng yêu

rong xanh 676
21-09-2005, 05:24 AM
ước mơ đó anh còn giữ mãi
bước tương lai sợ hãi anh lui
dù trước đây anh lắm ngậm ngùi
nhưng ngày mới anh hoài mơ tưởng

kekeke_yeuem
21-09-2005, 05:43 PM
người ta nói yêu nhau là khổ sở
tôi thầm nghĩ khổ sở là khi nào
rồi trên mắt có hai hàng giọt lệ
thế là tôi tin chắc nó ở đây

gabriel
21-09-2005, 07:19 PM
cảnh cũ chẳng đổi cũng chẳng thay
người xưa nay đã về nơi nao?
hẹn ước trăm năm gửi gió ngàn
biển người - mình ta lại cô đơn!

rong xanh 676
23-09-2005, 06:05 AM
cảnh cũ liên tục đổi thay
người xưa xa vắng thì ngày hóa đêm
hẹn ước cũng chỉ buồn thêm
xót xa là để êm đềm ngày sau