NhOk ÍCh KỈ
08-10-2010, 07:34 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6CAIW6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Có những khi mình bên nhau nắm tay thật chặt......để biết em còn bên anh không xa anh
Em đã nói thời gian mình bên nhau chỉ còn đc tính bằng ngày
Anh đã bàng hoàng không hiểu tại sao em nói thế........nghĩ rằng em không yêu anh nữa.........nghĩ rằng em sẽ đi thật xa
Anh hỏi tại sao......tại sao rất nhiều nhưng em chỉ cười nhẹ và gục đầu vào vai ạnh
Em nói giọng nhẹ như gió thoảng
" em sẽ yêu anh đến khi nào em còn có thể hiện diện trên cõi đời này......"
Anh đã mong rằng đó chỉ là những câu nói vô tâm của me những lời bông đùa em hãy nói để anh vui những lần em ấy em hay cười tít mắt lai.
Nhưng lần này thỳ em không cười như thế.........nụ cười của em nhợt nhạt như em đang cố gắng cười thôi chứ em không còn đủ sức nữa.........
Anh không muốn
Em đã nói sẽ yêu anh thật nhiều thật lâu
Em đã hát cho anh nghe bài hát này rất nhiều lần mỗi lần như thế em đều nắm tay anh để anh xiết nhẹ bàn tay mìn nắm trọn lấy bàn tay em
Nhưng giờ đây anh ngồi nghe nó mà thấy lòng đau thắt.........mình sẽ mất nhau nhưng không biết vào lúc nào và thời gian ấy sẽ đến rất đột ngột
Anh thấy sợ
Anh muốn nghe giọng nói của em
Muốn thấy nụ cười của em
Muốn đc bên em suốt đời.......đc chăm sóc em suốt đời
Ở bên anh thêm chút nữa nhok của anh
Anh sẽ nắm tay em thật chặt để em ở mãi bên anh
Sẽ yêu em nhiều hơn tất cả những hạt mưa trên đời này
Khi em đi thật xa........nước mắt của anh sẽ chỉ dành cho em
Nắm tay em thật chặt anh nhé
Đừng để mình xa nhau đột ngột hãy cứ yêu em dù cho ngày mai hay chỉ lúc nữa thôi em sẽ phải rời xa anh vì cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi.............
Có những khi mình bên nhau nắm tay thật chặt......để biết em còn bên anh không xa anh
Em đã nói thời gian mình bên nhau chỉ còn đc tính bằng ngày
Anh đã bàng hoàng không hiểu tại sao em nói thế........nghĩ rằng em không yêu anh nữa.........nghĩ rằng em sẽ đi thật xa
Anh hỏi tại sao......tại sao rất nhiều nhưng em chỉ cười nhẹ và gục đầu vào vai ạnh
Em nói giọng nhẹ như gió thoảng
" em sẽ yêu anh đến khi nào em còn có thể hiện diện trên cõi đời này......"
Anh đã mong rằng đó chỉ là những câu nói vô tâm của me những lời bông đùa em hãy nói để anh vui những lần em ấy em hay cười tít mắt lai.
Nhưng lần này thỳ em không cười như thế.........nụ cười của em nhợt nhạt như em đang cố gắng cười thôi chứ em không còn đủ sức nữa.........
Anh không muốn
Em đã nói sẽ yêu anh thật nhiều thật lâu
Em đã hát cho anh nghe bài hát này rất nhiều lần mỗi lần như thế em đều nắm tay anh để anh xiết nhẹ bàn tay mìn nắm trọn lấy bàn tay em
Nhưng giờ đây anh ngồi nghe nó mà thấy lòng đau thắt.........mình sẽ mất nhau nhưng không biết vào lúc nào và thời gian ấy sẽ đến rất đột ngột
Anh thấy sợ
Anh muốn nghe giọng nói của em
Muốn thấy nụ cười của em
Muốn đc bên em suốt đời.......đc chăm sóc em suốt đời
Ở bên anh thêm chút nữa nhok của anh
Anh sẽ nắm tay em thật chặt để em ở mãi bên anh
Sẽ yêu em nhiều hơn tất cả những hạt mưa trên đời này
Khi em đi thật xa........nước mắt của anh sẽ chỉ dành cho em
Nắm tay em thật chặt anh nhé
Đừng để mình xa nhau đột ngột hãy cứ yêu em dù cho ngày mai hay chỉ lúc nữa thôi em sẽ phải rời xa anh vì cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi.............